Những “dòng suối” chảy ngược

Những gian nan, vất vả ở thôn, bản xa xôi khiến nhiều thầy cô giáo dù được bố trí chức vụ quản lý trường vẫn chọn làm giáo viên “trơn” nơi thành thị. Giữa “thác lũ” chảy xuôi như thế, thật bất ngờ khi vẫn có những “dòng suối” kiên cường chảy ngược lên non cao.
Giờ học Ngữ văn của cô và trò Trường THPT số 1 huyện Mường Khương.

Gian nan “chảy ngược dòng”

Tôi gặp thầy giáo Vũ Ngọc Trai, Phó Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Sa Pa vào một ngày đầu năm 2017. Phòng làm việc của thầy Trai ở tầng 3 của khu nhà hiệu bộ mới xây, gió từ cửa sổ phía sau cứ thổi ào ạt vào phòng rồi luồn ra cửa trước, rét tái tê.

Thầy Trai bảo, trường nằm ở triền gió, phòng làm việc cũng là phòng ở nên “lúc nào cũng mát”. Dù sao điều kiện bây giờ đã tốt hơn trước, ngày thầy mới từ Trường THPT số 2 thành phố Lào Cai lên đây công tác, trường lớp còn đơn sơ, thầy và trò vất vả, thiếu thốn hơn nhiều. Vào mùa khô hằng năm, trường thường xuyên bị thiếu nước sinh hoạt, có khi học sinh bán trú phải tắm nhờ nhà dân.

Đến thời điểm này, thầy Vũ Ngọc Trai đã xa vợ và 2 con nhỏ để lên công tác ở Trường THPT số 2 Sa Pa được 3 năm. Kỷ niệm mà thầy Trai không thể nào quên khi rời phố lên bản là lần vượt chặng đường hàng chục km lên thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van để vận động học sinh ra học lớp 10, đến tận 10h tối mới về tới trường. Trong chuyến đi đó, các thầy cô giáo đã “kéo” được 3 học sinh ra lớp, còn 2 em khác gia đình nhất quyết không đồng ý cho đi học vì phải ở nhà lao động để nuôi vợ con, một em thì sắp lấy chồng. Kỷ niệm đó giúp thầy hiểu được cái khó của giáo dục vùng cao và cảm thông với nỗi nhọc nhằn cũng như cảm giác của các thầy, cô giáo dù thương học trò nhưng đành “bất lực” trước những hủ tục. Ba năm gắn bó với Trường THPT số 2 Sa Pa, tuy chưa phải dài, nhưng điều thầy Trai đúc rút được là làm giáo dục vùng cao không thể nôn nóng, phải “mưa dầm thấm lâu”.

Câu chuyện của thầy Vũ Ngọc Trai chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện về các thầy cô giáo tình nguyện lên vùng cao công tác trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. Trên thực tế, từ lâu, ngành giáo dục - đào tạo tỉnh đã có rất nhiều tấm gương thầy cô giáo nỗ lực tình nguyện cống hiến cho vùng cao. Chuyện thầy giáo Phạm Văn Hoàng từ quê hương Bắc Ninh lên Lào Cai công tác, làm nhiệm vụ ở Trường THPT số 1 Si Ma Cai, rồi lại tình nguyện vào công tác tại Trường THPT số 2 Si Ma Cai khi trường thành lập ở xã Sín Chéng có muôn vàn khó khăn. Đến nay, thầy Hoàng vẫn ngày đêm gắn bó với ngôi trường ấy. Rồi chuyện thầy giáo Ngô Tất Thắng, từ trường học bán công của thành phố Lào Cai xin vào Trường THPT số 1 Bát Xát công tác, sau đó lại tự nguyện “đầu quân” cho Trường THPT số 2 Bát Xát khi mới thành lập trên địa bàn xã Bản Vược.

Trường THPT số 2 Bát Xát được xây dựng khang trang, mọi khó khăn dần qua đi, ai cũng nghĩ từ đây thầy giáo Thắng sẽ yên tâm công tác ở trường với cương vị Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhưng điều bất ngờ là cách đây hơn 3 năm, thầy Thắng lại tiếp tục xin lên xã vùng cao Mường Hum để tham gia xây dựng Trường THCS và THPT mới ở đây. Tinh thần cống hiến là vậy nhưng lần nào được hỏi, thầy Thắng cũng khiêm tốn nói mình chưa làm được gì nhiều cho giáo dục vùng cao.

Thầy giáo Vũ Ngọc Trai tình nguyện lên công tác tại Trường THPT số 2 Sa Pa được 3 năm.

Thổi bùng “làn gió mát”

Từ những dòng suối “chảy ngược”, nhiều cá nhân tiên phong đã thổi bùng phong trào tình nguyện trong đội ngũ giáo viên của tỉnh, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực và nhân lực cho các trường học vùng cao nâng cao chất lượng giáo dục. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã có 767 cán bộ quản lý, giáo viên tình nguyện lên vùng cao công tác, 1.176 lượt giáo viên tự nguyện lên giúp đỡ và tham gia dạy hỗ trợ trường bạn với tổng số giờ dạy là 10.581 giờ.

Tôi còn nhớ một ngày cuối tháng 8/2014, khi tiếng trống khai giảng năm học mới chuẩn bị rộn rã vang lên, Sở Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức buổi gặp mặt đầy xúc động để tiễn chân 21 thầy cô giáo bậc THPT tình nguyện tăng cường lên vùng cao công tác. Đó đều là cán bộ quản lý và giáo viên chuyên môn nòng cốt của 9 trường: THPT Chuyên, THPT số 1, số 2 và số 3 thành phố Lào Cai; THPT số 1 Bảo Thắng, THPT số 1, số 2 Bảo Yên; Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Bắc Hà, Trung tâm GDTX Si Ma Cai đã tình nguyện tăng cường lên công tác tại 7 trường THPT vùng cao. Trong 21 giáo viên tình nguyện tăng cường lên vùng cao công tác, có 2 giáo viên được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng; 3 giáo viên tình nguyện thời hạn từ 3 - 5 năm, 18 giáo viên tình nguyện thời hạn 1 học kỳ. Điều đặc biệt là có thầy giáo chuẩn bị về hưu vẫn tình nguyện lên vùng cao Si Ma Cai công tác. Cho dù thời gian tình nguyện ngắn hay dài, thì tinh thần hướng về vùng cao ấy của các thầy cô giáo cũng thật đáng trân trọng.

Ông Nguyễn Anh Ninh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo cho rằng các thầy cô giáo tình nguyện vừa mang tâm huyết cống hiến cho vùng cao, vừa là sự trải nghiệm về chuyên môn của bản thân. Trong năm học 2016 - 2017, “luồng gió mát” ấy tiếp tục được thổi bùng lên trong ngành giáo dục và câu chuyện của các thầy cô giáo mang về thành phố sau những đợt tình nguyện đang thực sự là nguồn năng lượng, khích lệ cho các thế hệ giáo viên trẻ noi theo.

Theo Tuấn Ngọc/LCĐT

Tin Liên Quan

Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khi chủ trì hội nghị giao ban 9 tháng với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và Báo Lào Cai diễn ra chiều 26/9.

Giao lưu công tác văn hóa, du lịch giữa Vân Nam (Trung Quốc) và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (Việt Nam)

Chiều 26/9, tại tỉnh Vân Nam đã diễn ra chương trình giao lưu công tác văn hóa, du lịch giữa Vân Nam (Trung Quốc) và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (Việt Nam).

Lào Cai tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Lời tri ân” vào ngày 28/9

Để cảm ơn tình cảm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, lực lượng vũ trang và người dân cả nước dành cho tỉnh Lào Cai trong công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 3, Thường trực Tỉnh ủy đã đồng ý chủ...

Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai - Trung tâm logistics hiện đại, xứng tầm

Theo quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, đây là vùng kinh tế động lực chủ đạo, 1 trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia, “hạt nhân” để Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa các...

[Ảnh] Những hình ảnh xúc động trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại Nậm Lúc

Vào thời điểm các thôn, xóm bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ, sạt lở đất, các lực lượng chức năng của tỉnh, huyện, xã và người dân địa phương hiệp đồng “thần tốc” vượt sông, băng rừng, vượt núi kịp thời tham gia tìm kiếm cứu nạn. Cùng Báo Lào Cai nhìn lại những hình ảnh xúc động trong công tác...

Tham quan, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch tại Vân Nam (Trung Quốc)

Ngày 25/9, Đoàn công tác do Sở Du lịch tỉnh Lào Cai chủ trì đã xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, bắt đầu chuyến tham quan và học tập kinh nghiệm tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.