Ngỡ ngàng sắc màu Lào Cai bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông

Lào Cai - điểm đến hội tụ đa sắc màu của thiên nhiên và đất trời. Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại quay vòng bốn mùa liên tiếp. Lào Cai vẫn luôn biến đổi như chú tắc kè hoa với nhiều gam màu đa dạng từ tươi sáng đến u buồn. Mỗi mùa trên mảnh đất biên cương này đều mang dáng vẻ, màu sắc riêng, quyến rũ và say lòng người.
Lào Cai trong sắc hoa rực rỡ dịp Xuân sang.

Mỗi khi mùa Xuân đến mang hơi thở sự sống trải dài khắp núi đồi Tây Bắc, Lào Cai lại được khoác lên mình bộ áo mới với nhiều màu sắc sặc sỡ và ấm áp. Mùa xuân như có phép màu hô biến tất cả cây cối đâm chồi nảy lộc và đánh thức mọi vật tỉnh giấc bất chợt sau một giấc ngủ dài. Tại nơi đây, trăm hoa đều háo hức, vươn mình cùng đua nhau nở rộ khoe sắc dưới nắng xuân.

Sa Pa nhuộm mình trong sắc thắm của hoa đào

Mùa Xuân mang đến những tia nắng ấm áp đầu tiên trong năm, khiến cái lạnh buốt giá vốn ngự trị suốt cả mùa Đông cũng phải dần tan chảy và cả đất trời đều thay đổi sáng bừng rạng rỡ. Những cành cây khẳng khiu, yếu ớt và cô độc trong gió đông nay, đã điểm xuyết những bông hoa tươi thắm đầy màu sắc nhờ được tưới tắm trong hơi thở của mùa xuân. Sắc hoa đào bắt đầu xâm lấn từng dãy núi cao, hương hoa thoang thoảng len lỏi vào từng bản làng và thôn xóm.

Sa Pa được bao phủ cả một vùng trời hoa đào, len lỏi vào từng bản nhỏ (Ảnh: H.Giang, Q.Liên)

Nếu như Nhật Bản mùa này là vương quốc của hoa anh đào thì Sa Pa lại là thiên đường của hoa đào với những vườn đào vào xuân được điểm tô thêm sắc hồng quyến rũ, hây hây như đôi má của các cô thôn nữ mang nụ cười e ấp, bình dị lột tả cuộc sống an nhiên, không bon chen, không xô bồ của chính người dân chốn này.

Bắc Hà tràn ngập sắc trắng tinh khôi của hoa mận

Sau Tết Âm lịch, hoa mận nở rộ phủ trắng một vùng Cao nguyên trắng Bắc Hà. Đến đây, du khách sẽ phải ngây ngất trước vẻ đẹp tự nhiên và màu trắng tinh khôi của hoa mận lấp ló trong các khu vườn đồi ngay phía trước những ngôi nhà sàn, nhà gỗ truyền thống của đồng bào dân tộc Mông Bắc Hà.

Màu trắng tinh khôi của hoa mận trải dài khắp Bắc Hà (Ảnh: H.Giang)

Lào Cai tươi xanh khi Hè về

Thời điểm này, Lào Cai ngập tràn sắc xanh. Trong mùa mưa, dù thỉnh thoảng có những trận mưa rào đổ xuống, nhưng cây cối nơi đây lại không hề bị vùi dập mà lại như được thanh lọc, càng tươi tắn hơn. Nhờ vậy khi trời tạnh ráo, cái nóng của mùa hè cũng dịu nhẹ hơn ngay cả khi ánh nắng chiếu rọi khắp núi rừng, ruộng vườn và nương bãi.

Lúa non xanh mơn mởn trải thảm trên những thửa ruộng bậc thang mênh mông, bát ngát với hương thơm thoang thoảng mơn man nơi đầu mũi giúp con người được tận hưởng hơi thở tươi mát quen thuộc của vùng quê. Lúa có mặt khắp nơi nơi, những dãy lúa chạy xung quanh nhà, phủ khắp các triền đồi, tràn xuống thung lũng, rồi bao bọc các dòng suối … Màu xanh thành màu chủ đạo trong không gian sống nơi đây. Đồi chè xanh mướt trải dài tít tắp tạo nên một khung cảnh đẹp đến khó tả.

Nói đến vẻ đẹp của ruộng bậc thang, chúng ta không thể không nhắc đến Sa Pa. Ruộng bậc thang Sa Pa đã tồn tại từ hàng trăm năm nay và được hình thành nhờ những đôi bàn tay kheo léo với bộ óc tuyệt vời đúng kiểu “trong cái khó, ló cái khôn” của những người nông dân người dân tộc thiểu số. Những “Nhà điêu khắc bất đắc dĩ” đã phải dùng cuốc, xẻng “hành nghề” trên mọi địa thế, địa hình để tạo nên một trong những thắng cảnh đẹp nhất ở Đông Nam Á theo đánh giá của Mother Nature.

Mãn nhãn với ruộng bậc thang mùa nước đổ ở Lào Cai (Ảnh: H.Giang, Q.Liên)

Lào Cai sặc sỡ sắc màu khi Thu qua

Vào mùa lúa chín, Y Tý như một "cánh đồng vàng ươm khổng lồ" đem đến trải nghiệm vô cùng thú vị cho du khách khi đứng từ trên những mỏm núi cao nhìn xuống. Sắc vàng của mùa màng bội thu mang đến tương lai no ấm đầy hứa hẹn cho dân bản nơi này. Nhìn từ dưới lên, những thửa ruộng bậc thang vàng rực, đẹp như tranh vẽ nối tiếp nhau từ bậc này lên bậc khác như hình ảnh những nấc thang ngày càng cao mở ra hy vọng vươn tới mục tiêu của con người về một cuộc sống an lành và ấm no.

Vào dịp này, du khách cũng nô nức tới đây để chiêm ngưỡng những thảm hoa tam giác mạch đẹp như mơ khoe sắc trong nắng thu vàng rực rỡ. Tên gọi tam giác mạch cũng xuất phát từ truyền thuyết dân gian. Vì là họ nhà lúa được nảy lên từ mày lúa, mày ngô, nên dân bản gọi là mạch và lá có hình tam giác nên đặt tên cây hoa đẹp cho hạt ăn ngon như ngô, như gạo là cây tam giác mạch. Trước đây, người dân chỉ đơn thuần trồng tam giác mạch như là một cây lương thực phụ trợ. Nhưng từ khi được du khách khắp nơi đổ về khám phá vẻ đẹp, cây tam giác mạch đã chuyển mình từ loài cây cứu đói đơn thuần trở thành loài cây thu hút du lịch lớn cho Lào Cai nhờ có sắc hoa tuyệt đẹp đủ màu trắng, tím, hồng...

Từ khoảng cuối tháng 10 - đầu tháng 11, những cánh hoa phớt hồng bung nở rộ vào độ đẹp nhất nhẹ nhẹ rung rinh trong gió trên khắp các sườn đồi Si Ma Cai như mời gọi du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Đường lên tiên cảnh (Ảnh: Thảo Nguyên Xanh)

Lào Cai chìm trong sắc trắng thơ ảo của mây và tuyết khi Đông đến

Đông mang cái đẹp u buồn nhưng không vì thế mà làm nơi đây mất đi sức hút kỳ ảo. Không gian tĩnh lặng khiến ta càng mơ màng như say ngủ cùng cảnh đẹp nhìn Lào Cai qua một lăng kính khác ngỡ như một màn sương khói mờ ảo. 

Mùa đông ở đây, mây phủ kín. Khi đó, mây có mặt ở khắp nơi bao quanh chúng ta gần đến mức chỉ cần duỗi tay ra là có thể dễ dàng bắt được, mây phủ lên từng nhánh cây cỏ với mật độ dày đặc khiến mọi người khó nhìn thấy nhau dù chỉ đứng cách nhau vài mét. Ẩn hiện trong mây là những ngôi nhà trình tường bằng đất độc đáo.

Y Tý mùa tuyết rơi (Ảnh: Như Quỳnh)

Không giống những ngôi nhà sàn thường thấy của đồng bào dân tộc vùng cao, để tránh cái lạnh giá rét của băng tuyết mùa đông, người Hà Nhì phải xây dựng những ngôi nhà trình tường đặc trưng nằm ngay trên nền đất, tường dày 40-45 cm và cao 4-5 m từ trong ra ngoài và được làm từ vật liệu đất nện. Mái nhà được làm dạng dốc ngắn và lợp bằng cỏ gianh để ngăn nước mưa và tuyết đọng. Những ngôi nhà này từ trên cao nhìn xuống giống như hình ảnh những cây nấm khổng lồ mọc ẩn hiện trong mây và đứng sừng sững bên sườn núi.

Rừng cây trên bản làng của người Hà Nhì như chìm trong băng tuyết (Ảnh: H.Giang)

Nhờ sự biến hóa đa dạng đầy màu sắc, du khách và giới nhiếp ảnh đã đến không chỉ một lần hào hứng khám phá vẻ đẹp nơi đây qua nhiều lăng kính sắc màu. Những thành quả của họ đã góp phần đưa hình ảnh về con người, cảnh đẹp và phong tục nơi đây đến với nhiều du khách, bạn bè cả trong và ngoài nước./.

https://aseanvietnam.vn/post/ngo-ngang-sac-mau-lao-cai-bon-mua-xuan-ha-thu-djong

 

Theo aseanvietnam.vn

Tin Liên Quan

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với UBND phường Nghĩa Lộ về phát triển du lịch

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế tại một số điểm du lịch trên địa bàn.

Lâm Thượng hướng tới làng du lịch cộng đồng đạt chuẩn ASEAN

Cùng với Nghĩa Đô, xã Lâm Thượng được tỉnh lựa chọn xây dựng trở thành mô hình làng du lịch cộng đồng kiểu mẫu, từng bước hướng tới đạt Tiêu chuẩn du lịch cộng đồng ASEAN. Đây không chỉ là cơ hội để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, mà còn là động lực quan trọng để nâng cao...

Cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dù lượn tại xã Tú Lệ

Cùng với sự phát triển của du lịch trải nghiệm, hoạt động bay dù lượn tại xã Tú Lệ đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của loại hình du lịch mạo hiểm này, việc tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm bảo đảm an toàn và giữ gìn...

Để Lũng Pô trở thành điểm sáng du lịch

Thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung có vị trí địa lý đặc biệt, nơi dòng suối Lũng Pô hòa vào sông Hồng, cũng là điểm đầu tiên sông Hồng chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Nơi đây có công trình cột cờ Lũng Pô và cột mốc số 92 được nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đang...

“Nữ hoàng” giữa đại ngàn

Tháng 3 về, khắp núi rừng Tây Bắc như bừng tỉnh sau mùa đông giá lạnh, cây cối đâm chồi, nảy lộc, muôn hoa khoe sắc. Giữa muôn loài hoa của núi rừng, có loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài hoa, chỉ mọc ở những đỉnh núi cao chót vót nơi quanh năm ẩn hiện trong sương gió là hoa đỗ quyên....

Hạnh Phúc – điểm hẹn suối khoáng nóng giữa đại ngàn

Giữa núi rừng hùng vĩ của Lào Cai, xã Hạnh Phúc đang nổi lên như điểm đến nghỉ dưỡng độc đáo với suối khoáng nóng giữa đại ngàn. Nơi đây, du khách có thể thả mình trong làn nước ấm và tận hưởng trọn vẹn sự bình yên, thư giãn giữa thiên nhiên xanh thẳm.