Giữ nhịp đập trái tim

Đối với người bệnh, từng đơn vị máu trở nên vô cùng quý giá, bởi đó không chỉ là sự giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng, mà còn là nguồn sống, cơ hội để người bệnh hồi sinh, tiếp thêm hy vọng. Nhờ đó, nhịp đập trái tim, hơi thở và cuộc sống của người bệnh được duy trì.
Hoạt động hiến máu tình nguyện thu hút sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

Chung một ý tưởng, chung một hành động, Câu lạc bộ Hiến máu dự bị tỉnh Lào Cai được thành lập, với mục tiêu duy nhất: Cùng giữ nhịp đập trái tim. Nhìn vào danh sách các thành viên hiến máu của câu lạc bộ, nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi đó toàn những gương mặt điển hình, với số lần hiến máu “khủng”, thậm chí có cả “anh hùng của những người bệnh cần máu”.

Với “làng” hiến máu, mọi người đều quá quen với anh Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu dự bị tỉnh Lào Cai, hiện công tác tại Công ty Điện lực Lào Cai. Thật khó để nói hết về người đã có hơn 25 năm tham gia hiến máu tình nguyện với hơn 70 lần hiến máu. Anh Nguyễn Thế Kỷ xứng đáng là 1 trong 100 cá nhân điển hình toàn quốc về hiến máu tình nguyện năm 2011 và còn được nhiều người gọi với cái tên “Anh hùng của những người bệnh cần máu”.

Anh Nguyễn Thế Kỷ tâm sự: Lần đầu tiên tôi hiến máu tình nguyện là năm 1997, khi đó đang là sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Nông - Lâm Thái Nguyên. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ tham gia hiến máu theo phong trào. Thế rồi, sau nhiều lần tham gia, tôi thấy “thèm” được hiến máu.

Kể về kỷ niệm trong hành trình hiến máu tình nguyện, anh Nguyễn Thế Kỷ không khỏi xúc động: Năm 2013, chỉ trong 8 ngày, tôi hiến máu 2 lần giúp bệnh nhân cấp cứu. Thời điểm đó, nhà tôi gần bệnh viện và bệnh nhân cần máu cấp. Sau khi liên hệ với các thành viên trong nhóm hiến máu, nhưng vì công việc đặc thù và mọi người đều mất nhiều thời gian di chuyển đến bệnh viện, nên tôi “lao” đến với suy nghĩ: Tiếp máu của mình cho người bệnh cấp cứu càng sớm càng tốt.

“Tham gia hiến máu tình nguyện là việc làm rất ý nghĩa, vì giọt máu của mình có thể cứu những bệnh nhân mà mạng sống đang trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, giúp những trái tim giữ được nhịp đập. Mọi người đừng băn khoăn những giọt máu mình cho sẽ được đi về đâu, chỉ cần nghĩ: “Nếu mình có thiện tâm cho người khác, thì người khác sẽ có thiện tâm cho người khác nữa, để từ đó nhân rộng việc làm ý nghĩa này”, anh Kỷ bộc bạch.

Cán bộ, người lao động Công ty Điện lực Lào Cai hướng về người cần máu với thông điệp “Vạn trái tim, một tấm lòng”.

Cũng chính từ tâm thức của mình, anh Kỷ đã gặp những người bạn đồng hành trên hành trình hiến máu tình nguyện và cùng chung “mái nhà thiện nguyện” mang tên Câu lạc bộ Hiến máu dự bị tỉnh Lào Cai. Khi mới thành lập chỉ có vài chục thành viên, đến nay đã có 106 thành viên, gồm công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và người lao động tự do. Điểm chung là mọi người tham gia với tinh thần tự nguyện, không có ràng buộc, đòi hỏi về lợi ích và họ luôn mang theo thông điệp “Chung tay giữ nhịp đập trái tim”, “Một giọt máu trao đi - một cuộc đời ở lại”. Chính vì vậy, “mái nhà chung” này đã hội tụ được nhiều nhóm máu, thậm chí có cả nhóm máu hiếm và không chỉ có “kỷ lục gia” hiến máu Nguyễn Thế Kỷ, mà có nhiều người trở thành “gương mặt thân quen” của các lần hiến máu như Lê Đức Tuấn, Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai (30 lần); Hoàng Thị Hồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh (19 lần); Lương Thị Chánh, giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng (18 lần); Phạm Thị Mai, Bưu điện tỉnh (17 lần); Nguyễn Thị Thanh Vân, Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai (16 lần); Hoàng Quốc Cường, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai (15 lần)…

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

Điều đáng nói, Câu lạc bộ Hiến máu dự bị tỉnh Lào Cai đã trở thành đầu mối quan trọng nhất, cấp thiết nhất với các đơn vị y tế, bất cứ khi nào có người cần máu, các thành viên sẽ kịp thời có mặt để truyền máu. Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguyễn Thế Kỷ tâm sự: Trong bất cứ thời điểm nào, dù là ngày tết hoặc lúc nửa đêm, khi có trường hợp cần máu, các thành viên theo nhóm máu mà bệnh nhân cần đều có mặt kịp thời.

Trong cuốn sổ ghi chép của anh Kỷ vẫn còn đó những dòng thời gian: Đêm thứ Hai (1/9/2014), các thành viên có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hiến máu cấp cứu các trường hợp bị nạn do xe khách lao xuống vực tại xã Tòng Sành (Bát Xát); chiều 30 Tết nguyên đán Xuân Tân Sửu, hiến máu cho một trường hợp cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh… và còn nhiều dòng ghi chép chạy dài trong cuốn sổ. Thêm mỗi dòng thời gian là có thêm nhiều trái tim giữ được nhịp đập, thêm nhiều cuộc đời ở lại.

“Hữu xạ tự nhiên hương”, những việc làm từ tâm của các thành viên Câu lạc bộ Hiến máu dự bị tỉnh Lào Cai đã lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái đến cộng đồng. Nay mai chắc chắn sẽ có thêm nhiều và rất nhiều “Anh hùng của những người bệnh cần máu” trong Câu lạc bộ Hiến máu dự bị tỉnh Lào Cai và chính họ sẽ góp thêm tâm sức để giữ cho nhiều trái tim không ngừng đập.

https://baolaocai.vn/bai-viet/357399-giu-nhip-dap-trai-tim

Theo Thanh Nam/LCĐT

Tin Liên Quan

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách xã Nghĩa Đô

Chiều 20/7, tại xã Nghĩa Đô, đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh làm Trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Giàng Thị Dung dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 20/7, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào, thuộc...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Cảm Nhân

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 20/7, đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Cảm Nhân.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, tặng quà tại xã Khánh Yên

Chiều 20/7, đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã Khánh Yên nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc thăm, tặng quà người có công tại xã Bản Xèo

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 20/7, đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn xã Bản...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh dự Lễ kỷ niệm 10 năm vận hành tuyến cáp treo Fansipan

Chiều 18/7, Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm vận hành tuyến cáp treo Fansipan, với chủ đề “Một thập kỷ khai hoa” - đánh dấu một thập kỷ công trình kỷ lục này làm thay đổi diện mạo du lịch Sa Pa, Lào Cai.