Nồng ấm đêm giao lưu văn nghệ "Nghĩa tình quân - dân"

Tối 28/10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp với UBND huyện Bát Xát tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Nghĩa tình quân - dân”.

Dự chương trình giao lưu, phía Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có Đại tá PGS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Thiếu tướng GS.TS Lâm Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Trung tướng GS.TS Mai Hồng Bàng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng hơn 100 cán bộ, y sỹ, bác sỹ của bệnh viện.

Phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Bát Xát; đại diện các đơn vị y tế.

0E8A7420.jpg
Đại biểu dự chương trình giao lưu.

Đêm giao lưu văn nghệ diễn ra trong không khí đoàn kết, vui tươi, thu hút sự quan tâm và cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, người dân xã Trịnh Tường và các xã lân cận.

Tại đêm văn nghệ, các y sỹ, bác sỹ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã mang đến các tiết mục hát, múa đặc sắc với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và tình yêu quê hương, đất nước, ngợi ca tình cảm gắn bó giữa quân và dân. Người dân và thiếu nhi các dân tộc ở vùng cao Bát Xát cũng đã thể hiện những tiết mục đậm đà bản sắc văn hoá của đồng bào vùng cao.

0E8A7429.JPG
Đông đảo người dân đến thưởng thức đêm giao lưu văn nghệ.

Từ ngày 27 đến 29/10, Bệnh viện trung ương Quân đội 108 đã phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho học sinh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

0E8A7551.jpg

 

Blue And Light Blue Modern Pool Maintenance Service Instagram Post.jpg
Tiếng hát của những chiến sĩ quân y tại đêm giao lưu.

 

0E8A7574.jpg

 

0E8A7577.jpg
Tiết mục đặc sắc của đồng bào vùng cao trong đêm văn nghệ.

Trong 2 ngày 27 và 28/10, đoàn đã khám tổng quát và cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.300 người dân của 3 xã: Trịnh Tường, Cốc Mỳ và Nậm Chạc (huyện Bát Xát). Qua thăm khám, các bác sỹ đã phát hiện, tư vấn một số trường hợp người dân mắc các bệnh về xương khớp, tiền đình, huyết áp, phụ khoa, sỏi thận, sỏi mật, tắc mạch chi và khối u.

Đoàn khám bệnh của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng đã tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và nếp sống vệ sinh, khoa học, hướng dẫn vệ sinh phòng bệnh trong thời gian tổ chức khám bệnh.

0E8A7471.jpg

 

0E8A7475.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai trao hoa và quà lưu niệm cho lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tháng 6/2023, UBND tỉnh Lào Cai đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện về y tế với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ngay sau khi ký kết, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp với bệnh viện, căn cứ nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên để xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật y tế…

 

Chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là sự khởi đầu chính thức triển khai các hoạt động trong biên bản đã ký kết.

1.jpg
Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao Bằng khen cho Đoàn khám bệnh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

 

2.jpg
Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho các cá nhân của Đoàn khám bệnh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

 

3.jpg
Lãnh đạo UBND huyện Bát Xát trao quà lưu niệm cho lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tại chương trình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã trao tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách tiêu biểu và học sinh nghèo vượt khó của xã Trịnh Tường, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

0E8A7452 (1).JPG
Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường phát biểu tại chương trình giao lưu.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã khẳng định hoạt động khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn dự phòng bệnh tật tại các xã vùng cao của huyện Bát Xát đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với tỉnh Lào Cai, tạo điều kiện cho người dân vùng khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai mong muốn trong thời gian tới tỉnh Lào Cai tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y sỹ, bác sỹ, thực hiện tốt nhất công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho Nhân dân tỉnh Lào Cai.

0E8A7413 (1).JPG
Đại tá PGS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phát biểu tại chương trình giao lưu.

Đại tá PGS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã chia sẻ cảm động trước tình cảm chân thành, nồng hậu của lãnh đạo, cán bộ và Nhân dân Lào Cai dành cho đoàn công tác. Đồng chí khẳng định: Với tình cảm, trách nhiệm của người lính, người chiến sĩ quân y, chúng tôi mong muốn góp phần phục vụ đồng bào trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu; hỗ trợ các gia đình chính sách, các trường học, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, góp phần cùng với chính quyền địa phương các xã khó khăn của huyện Bát Xát thực hiện tốt hơn chính sách xã hội, ổn định đời sống Nhân dân.

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mong rằng lãnh đạo các cấp của tỉnh Lào Cai sẽ đồng hành cùng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiếp tục tổ chức những đợt hành quân dã ngoại về nguồn; chuyển giao các kỹ thuật y tế tiên tiến mà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang triển khai hiệu quả để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đặc biệt là y tế cơ sở nhằm phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào vùng cao.

0E8A7512.jpg

 

0E8A7518.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai và lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

 

0E8A7502.jpg

 

0E8A7498.jpg
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trao quà cho các gia đình chính sách và đại diện đơn vị y tế, trường học trên địa bàn xã Trịnh Tường (Bát Xát).
https://baolaocai.vn/nong-am-dem-giao-luu-van-nghe-nghia-tinh-quan-dan-post375321.html
Theo Phương Thảo/LCĐT

Tin Liên Quan

"Đánh thức" không gian văn hóa Tày ở Mậu A

Cộng đồng người Tày ở Mậu A chiếm gần 12,8% dân số của xã. Trải qua nhiều thế hệ, đồng bào dân tộc Tày nơi đây vẫn duy trì văn hóa truyền thống giàu bản sắc. Việc xã Mậu A ra mắt Câu lạc bộ Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày đã khẳng định quyết tâm của chính quyền và Nhân dân trong việc bảo...

Nhân dân Trạm Tấu đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã lan tỏa sâu rộng trên địa bàn xã Trạm Tấu. Từ phong trào, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt, hướng tới cuộc sống ấm no, văn minh và hạnh phúc.

Vượt qua định kiến

Ở nhiều xã vùng cao, định kiến giới, tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, tập quán tảo hôn, sinh nhiều con… từng là những “chiếc vòng kim cô” kìm hãm vai trò, vị thế của người phụ nữ. Thế nhưng, bằng ý chí, khát vọng vươn lên và sự đồng hành của chính quyền, đoàn thể, ngày càng nhiều phụ nữ vùng cao...

Độc đáo nghệ thuật múa khăn của người Xá Phó

Trong bối cảnh đời sông hiện đại, thuật múa khăn truyền thống của dân tộc Xá Phó ở Lào Cai vẫn được các thế hệ phụ nữ lưu giữ. Điệu múa không chỉ là trình diễn nghệ thuật mà còn chứa đựng ý nghĩa tâm linh, phản ánh khát vọng hòa hợp với thiên nhiên của cộng đồng.

Đình - đền Quy Mông và dấu ấn Quy Hóa trong không gian văn hóa người Mường

Tọa lạc bên tả ngạn sông Hồng, đình - đền Quy Mông (xã Quy Mông) là thiết chế tín ngưỡng tiêu biểu của cộng đồng cư dân địa phương, đồng thời là dấu tích hiếm hoi còn tồn tại gắn với địa danh Quy Hóa xưa - vùng đất có vị trí và vai trò đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Trải qua nhiều biến động...

Bức tranh gốm sứ ở xã Bảo Thắng: Thắp lửa tự hào dân tộc

Xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai không chỉ là một địa danh quan trọng về kinh tế và địa lý, mà còn nổi bật với công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa và ý nghĩa giáo dục sâu sắc: Bức tranh gốm sứ tọa lạc trong khu quần thể Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bảo Thắng. Công trình đã nhanh chóng trở thành biểu tượng...