Người Dao ở Văn Bàn giữ gìn văn hóa truyền thống

Tới thăm xóm người Dao ở thôn Khổi Nghè, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, chúng tôi gặp các bà, các chị đang miệt mài ngồi thêu bên hiên nhà. Trong bộ trang phục truyền thống, các bà, các chị đưa những đường kim mũi chỉ tạo hình lên các tấm vải nhỏ trên tay, vừa vui vẻ trò chuyện.

 

Bà Phùng Thị Mùi, 65 tuổi là một trong những người giữ nghề thêu truyền thống của dân tộc. Bà Mùi tâm sự: Từ lúc 13 - 14 tuổi, tôi đã được mẹ dạy thêu. Đến khi lấy chồng, tôi đã thêu và may được bộ quần áo truyền thống cho mình và người thân. Đối với người Dao, phụ nữ trước khi lấy chồng phải biết thêu thùa, may vá.

Nhờ đó, hầu hết phụ nữ người Dao ở thôn Khổi Nghè đều được biết thêu thùa, may vá từ khi còn ở tuổi thiếu niên, góp phần tạo nên nét đặc trưng riêng của người Dao ở xã Sơn Thủy nói riêng và huyện Văn Bàn nói chung.

Cách xóm người Dao ở Khổi Nghè không xa, thôn Thượng, xã Nậm Dạng là nơi sinh sống của gần 100% người Dao, với 54 hộ và 275 nhân khẩu. Nơi đây cũng là quê hương của cố Nghệ nhân Ưu tú Triệu Nguyên Minh - người sinh thời đã có công nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy sách cổ, chữ cổ của người Dao cho nhiều thế hệ người Dao ở địa phương. Dù nghệ nhân không còn nữa nhưng tiếp nối niềm đam mê văn hóa Dao của cha mình, 8 người con trai của cụ Minh đều giỏi chữ Nôm Dao và là những thầy cúng nổi tiếng trong vùng. Trong khi người con trai út của cụ Minh là Triệu Kim Hữu có thể sáng tác bài hát Dao bằng chữ Nôm và tự mình làm được những nghi lễ cao nhất của một thầy cúng theo truyền thống, thì con trai cả - Triệu Kim Phương cũng là thầy cúng uy tín trong vùng gần 30 năm nay. Ông Phương đã tiếp nối sự nghiệp truyền dạy chữ Nôm Dao của cha mình, mở lớp dạy chữ cho trẻ nhỏ vào dịp đầu năm, hoặc bất cứ khi nào, ai có nhu cầu học chữ đều có thể tới nhà tìm ông.

Cũng theo ông Phương, sinh ra trong gia đình có bố là Nghệ nhân Ưu tú, ông cũng như các em càng có động lực, quyết tâm học tập, nghiên cứu sách cổ do cha ông để lại. Sách của người Dao đều có nội dung truyền dạy những điều hay lẽ phải, dạy con người hướng thiện, sống có tình có nghĩa, biết trên biết dưới; sách còn dạy kinh nghiệm chăn nuôi, trồng cấy… Do đó, sau khi bố mất, ông Phương và các em trai vẫn cố gắng trở thành những người uy tín trong cộng đồng người Dao ở địa phương, làm thầy cúng, truyền dạy chữ và sách cổ người Dao cho con, cháu. Đến nay, thôn Thượng là một trong những thôn có đông người biết đọc, biết viết chữ Nôm Dao nhất trong xã, trong huyện.

Giữ gìn nghề thêu truyền thống hay truyền dạy chữ Nôm Dao chỉ 2 trong số rất nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống đang được người Dao ở Văn Bàn nỗ lực bảo tồn. Huyện Văn Bàn hiện có gần 17 nghìn người Dao (theo số liệu điều tra cuối năm 2023), cư trú chủ yếu ở 14/22 xã, thị trấn, như Nậm Dạng, Nậm Tha, Dần Thàng, Tân An, Tân Thượng, Liêm Phú, Sơn Thủy, Nậm Xây, Dương Quỳ, Thẳm Dương… với 2 ngành Dao là Dao họ và Dao đỏ, trong đó Dao đỏ chiếm đa số. Người Dao ở Văn Bàn vẫn giữ gìn được nhiều nét văn hóa đặc sắc của dân tộc, như chữ viết, tiếng nói riêng; nghề thêu, may trang phục truyền thống; các nghi lễ truyền thống (Lễ cấp sắc; Cúng rừng...); Páo dung (hát Dao); nghề lấy lá thuốc tắm người Dao...

Đặc biệt, năm 2023, huyện mở lớp “truyền dạy chữ viết, tập quán xã hội của người Dao” tại xã Nậm Dạng hay lớp “truyền dạy thực hành và trao truyền phong tục, tập quán, chữ Nôm Dao và lễ hội Cầu làng của người Dao” tại xã Tân An. Mỗi lớp học thu hút hơn gần 30 người tham gia, đóng góp tạo nên những “hạt nhân” văn hóa trong cộng đồng người Dao.

Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trong cộng đồng người Dao, các nghệ nhân là những điển hình trong gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Đặc biệt, mỗi người dân đang trở thành những mắt xích quan trọng trong hành trình kết nối cộng đồng chung tay bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

https://baolaocai.vn/nguoi-dao-o-van-ban-giu-gin-van-hoa-truyen-thong-post392303.html

Theo Hoàng Thương - Khánh Ly/Báo Lào Cai điện tử

Tin Liên Quan

Bảo tồn vùng nguyên liệu dệt trang phục truyền thống

Trang phục truyền thống của người dân tộc Mông tại xã Ngũ Chỉ Sơn đang đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, bằng tình yêu và trách nhiệm, những người phụ nữ nơi đây đang âm thầm “giữ lửa” cho bản sắc dân tộc thông qua dự án khôi phục vùng nguyên liệu cây lanh - tạo nên vẻ đẹp độc đáo của trang...

Lịch sử - để nhớ, để gìn giữ và tiếp nối

Từ những ký ức một thời hoa lửa đến những kỷ vật nhuốm màu thời gian, chương trình “Hành trình từ ký ức” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai những ngày cuối tháng Tư đã trở thành không gian lắng đọng, nơi lịch sử không còn nằm yên trên trang sách mà sống dậy qua lời kể của những con người đi qua...

Từ Y Tý đến Hà Nội: Tiếp nối mạch nguồn di sản nhà Hà Nhì

Từ những người thợ Hà Nhì ở thôn Lao Chải, xã Y Tý, Lào Cai trực tiếp tham gia phục dựng, tu sửa ngôi nhà trình tường tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, câu chuyện bảo tồn không chỉ góp phần gìn giữ kiến trúc truyền thống đặc sắc mà còn lan tỏa trách nhiệm bảo vệ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc...

Khám phá chợ đá quý Lục Yên

Vùng đất ngọc Lục Yên, nơi được mệnh danh là “vương quốc đá quý” của Việt Nam. Đến đây, du khách sẽ lạc vào những gam màu lấp lánh của hàng nghìn viên đá quý trong phiên chợ đặc biệt - chợ đá quý. Phiên chợ mang trong mình những nét văn hóa độc đáo, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng không khỏi tò mò và...

Để mạch nguồn văn hóa Tày vùng Đông Hồ chảy mãi

Những cơn gió hồ xoa dịu cái nắng hanh hao đầu hè của miền sơn cước, theo con đường uốn lượn, chúng tôi tìm về thôn Xuân Lai, xã Yên Thành, nơi những nếp nhà sàn nép mình bên sườn đồi lưu giữ nhịp sống của người Tày vùng Đông Hồ Thác Bà. Trong không gian yên bình ấy, câu hát Coọi, tiếng đàn Tính ngân...

“Gieo xanh nơi đỉnh mây”: Khi những người phụ nữ viết lại câu chuyện bản làng

“Gieo xanh nơi đỉnh mây” là một sự kiện văn hóa – nghiên cứu giàu ý nghĩa, đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, các nhà khoa học và những người làm công tác bảo tồn, phát triển bền vững.