Phụ nữ giúp phụ nữ

Ở vùng cao Si Ma Cai, phong trào phụ nữ giúp nhau vươn lên trong cuộc sống ngày càng lan tỏa. Họ không chỉ vượt qua định kiến giới mà ngày càng tự tin nắm lấy cơ hội thoát nghèo, cùng thắt chặt sợi dây đoàn kết để tương trợ, giúp đỡ nhau vươn lên trong sản xuất.

 

Trên con đường vào thôn Hô Sáo Chải, xã Thào Chư Phìn, chúng tôi không khó bắt gặp một tiệm may nhỏ, không cần biển hiệu hào nhoáng nhưng rất thu hút khách. Không gian nhỏ nhưng luôn ngập tràn tiếng cười của các chị em, đó là tiệm may của chị Giàng Thị Dở.

Dưới hiên nhà đơn sơ, 5-6 chị em cùng nhau thêu những tấm thổ cẩm đầy sắc màu văn hóa dân tộc. Từng đường kim mũi chỉ được những đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ tạo hình trên tấm vải. Công việc may thêu này giúp chị Vàng Thị Hoa kiếm được 200 nghìn đồng mỗi ngày: “Dù có chút vất vả nhưng làm cùng chị em trong thôn thì mọi việc trở nên nhẹ nhàng, thân tình hơn”, chị Hoa tâm sự.

Những năm gần đây, sản phẩm thổ cẩm truyền thống của phụ nữ Thào Chư Phìn dần được nhiều nơi biết đến, từ các khu du lịch nổi tiếng như Sa Pa, Bắc Hà, đến những khu chợ truyền thống ở Si Ma Cai, nhiều chủ hàng tìm đến đặt mua. Đặc biệt vào dịp du lịch mùa hè, đơn đặt hàng liên tục khiến chị Dở phải làm từ sáng sớm tới tối mịt. Những sản phẩm may thêu truyền thống trước kia chỉ phục vụ cho bản thân nay đã gia đình chị Dở đã vươn lên thoát nghèo, với thu nhập bình quân từ 100 đến 120 triệu đồng mỗi năm.

Đối với chị Dở, niềm hạnh phúc không chỉ dừng lại ở con số: “Tôi vui không chỉ vì có thu nhập ổn định, mà còn vì thổ cẩm truyền thống của phụ nữ dân tộc Mông được biết đến nhiều hơn. Nhiều nhà hàng, khách sạn cũng liên hệ đặt hàng để làm sản phẩm trang trí, phục vụ biểu diễn nghệ thuật. Điều này khiến tôi có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày tạo ra sản phẩm đa dạng hơn”.

Hiện, trên địa bàn xã Thào Chư Phìn có 10 hội viên phụ nữ làm chủ mô hình may, thêu trang phục truyền thống, hơn 70 chị em khác tham gia các công đoạn như may mũ, khăn quấn, dây đeo... Chị Dở và các chủ tiệm may khác cũng liên kết với nhau để chia sẻ khách hàng, giúp cho sản phẩm may thêu truyền thống không chỉ vươn xa trong nước mà còn đến với cộng đồng người Mông ở nhiều nước trên thế giới.

Sợi dây đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của hội viên phụ nữ xã Thào Chư Phìn tiếp tục được thắt chặt khi tháng 8 vừa qua, Hội Phụ nữ xã đã triển khai mô hình “1+1 - Duy trì nghề thủ công, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”, với cách làm một hội viên giúp đỡ một hội viên duy trì nghề may thêu thủ công. Những người phụ nữ không chỉ giúp nhau ở công đoạn cuối cùng là thêu hoa văn, mà còn đồng hành ngay từ lúc trồng cây bông, dệt vải, cho đến khi sản phẩm hoàn thiện và được bán ra thị trường.

Không chỉ tại Thào Chư Phìn, từ tháng 6/2024 đến nay, mỗi xã, thị trấn trên địa bàn huyện Si Ma Cai hiện nay đều thành lập một mô hình “1+1”, với 3 phương thức: một cơ sở hội giúp đỡ một chi hội; một chi hội giúp đỡ một phụ nữ yếu thế và phụ nữ giúp phụ nữ.

Dù mới đi vào hoạt động không lâu, nhưng kể từ khi các mô hình được ra mắt đã nhận được sự quan tâm, đồng thuận rất cao từ các hội viên trên toàn huyện.

Chị Dương Thị Hoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện cho biết: “Mỗi nơi tuy có cách thức triển khai, xây dựng mô hình khác nhau nhưng đã xuất hiện những câu chuyện cảm động về tình chị em, về sự sẻ chia và giúp đỡ nhau chân tình”.

Thời gian tới, Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh phát triển mô hình “1+1” phù hợp với thực tiễn, góp phần nhân lên những điển hình tiên tiến và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của chị em, giúp đỡ nhau cùng vươn lên thoát nghèo.

https://baolaocai.vn/phu-nu-giup-phu-nu-post392644.html

Theo Hữu Huỳnh/Báo Lào Cai điện tử

Tin Liên Quan

Ngọc Quỳnh và hành trình cống hiến cho nghệ thuật

Hai mươi năm đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, diễn viên Ngọc Quỳnh (Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh) vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu với những điệu múa mang hồn cốt dân tộc. Chị lặng lẽ gửi gắm nhiệt huyết qua từng vai diễn, tiết mục, để rồi ghi dấu ấn bằng những tấm huy chương tại các liên hoan nghệ...

Bảo tồn vùng nguyên liệu dệt trang phục truyền thống

Trang phục truyền thống của người dân tộc Mông tại xã Ngũ Chỉ Sơn đang đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, bằng tình yêu và trách nhiệm, những người phụ nữ nơi đây đang âm thầm “giữ lửa” cho bản sắc dân tộc thông qua dự án khôi phục vùng nguyên liệu cây lanh - tạo nên vẻ đẹp độc đáo của trang...

Lịch sử - để nhớ, để gìn giữ và tiếp nối

Từ những ký ức một thời hoa lửa đến những kỷ vật nhuốm màu thời gian, chương trình “Hành trình từ ký ức” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai những ngày cuối tháng Tư đã trở thành không gian lắng đọng, nơi lịch sử không còn nằm yên trên trang sách mà sống dậy qua lời kể của những con người đi qua...

Từ Y Tý đến Hà Nội: Tiếp nối mạch nguồn di sản nhà Hà Nhì

Từ những người thợ Hà Nhì ở thôn Lao Chải, xã Y Tý, Lào Cai trực tiếp tham gia phục dựng, tu sửa ngôi nhà trình tường tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, câu chuyện bảo tồn không chỉ góp phần gìn giữ kiến trúc truyền thống đặc sắc mà còn lan tỏa trách nhiệm bảo vệ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc...

Khám phá chợ đá quý Lục Yên

Vùng đất ngọc Lục Yên, nơi được mệnh danh là “vương quốc đá quý” của Việt Nam. Đến đây, du khách sẽ lạc vào những gam màu lấp lánh của hàng nghìn viên đá quý trong phiên chợ đặc biệt - chợ đá quý. Phiên chợ mang trong mình những nét văn hóa độc đáo, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng không khỏi tò mò và...

Để mạch nguồn văn hóa Tày vùng Đông Hồ chảy mãi

Những cơn gió hồ xoa dịu cái nắng hanh hao đầu hè của miền sơn cước, theo con đường uốn lượn, chúng tôi tìm về thôn Xuân Lai, xã Yên Thành, nơi những nếp nhà sàn nép mình bên sườn đồi lưu giữ nhịp sống của người Tày vùng Đông Hồ Thác Bà. Trong không gian yên bình ấy, câu hát Coọi, tiếng đàn Tính ngân...