[Ảnh] Tả Phời hôm nay

Tả Phời từng là xã khó khăn nhất trong những ngày đầu thị xã Lào Cai trở thành thành phố năm 2004. Đến nay, sau 20 năm xây dựng và phát triển, diện mạo xã vùng cao này đã đổi thay toàn diện về mọi mặt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

Một góc xã Tả Phời hôm nay.

Xã Tả Phời có tổng diện tích tự nhiên hơn 88.940 ha, 1.559 hộ dân thuộc 6 dân tộc (Tày, Giáy, Dao, Kinh, Xa Phó, Mông) cùng sinh sống. Năm 2002, ô tô chưa thể đến được các thôn, thì nay toàn bộ hệ thống đường giao thông của xã đã được mở mới, đổ bê tông tạo thế liên hoàn, đi lại thuận tiện.

Nhiều hộ dân của thôn Đá Đinh 1, 2 phát triển nuôi cá hàng hóa.

Nhờ phát triển kinh doanh, dịch vụ đời sống của người dân trong xã từng bước được nâng lên.

Nhân dân tích cực lao động, sản xuất để tăng thu nhập, giảm nghèo. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm khoảng 6,4%; thu nhập bình quân đạt hơn 56 triệu đồng/người/năm và đang phấn đấu nâng lên 65 triệu đồng/người/năm.

Người dân quan tâm dọn dẹp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường sống. Xã Tả Phời đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và đang trên hành trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm và tặng quà học sinh xã Tả Phời.

Cơ sở vật chất trường, lớp học được đầu tư xây dựng khang trang giúp nâng cao chất lượng dạy và học tại địa phương. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 100%; huy động trẻ em trong độ tuổi từ 6 - 14 đến lớp đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ học sinh ra lớp đạt 100% chỉ tiêu; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99%.

Các phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa truyền thống được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm bảo tồn và phát huy.

Đảng bộ xã Tả Phời hiện có 282 đảng viên, sinh hoạt tại 25 chi bộ trực thuộc, trong đó có 18 chi bộ thôn, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ trạm y tế. Đảng bộ và hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

https://baolaocai.vn/anh-ta-phoi-hom-nay-post394259.html

Theo Thạch Thảo/Báo Lào Cai điện tử

Tin Liên Quan

Lịch sử - để nhớ, để gìn giữ và tiếp nối

Từ những ký ức một thời hoa lửa đến những kỷ vật nhuốm màu thời gian, chương trình “Hành trình từ ký ức” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai những ngày cuối tháng Tư đã trở thành không gian lắng đọng, nơi lịch sử không còn nằm yên trên trang sách mà sống dậy qua lời kể của những con người đi qua...

Từ Y Tý đến Hà Nội: Tiếp nối mạch nguồn di sản nhà Hà Nhì

Từ những người thợ Hà Nhì ở thôn Lao Chải, xã Y Tý, Lào Cai trực tiếp tham gia phục dựng, tu sửa ngôi nhà trình tường tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, câu chuyện bảo tồn không chỉ góp phần gìn giữ kiến trúc truyền thống đặc sắc mà còn lan tỏa trách nhiệm bảo vệ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc...

Khám phá chợ đá quý Lục Yên

Vùng đất ngọc Lục Yên, nơi được mệnh danh là “vương quốc đá quý” của Việt Nam. Đến đây, du khách sẽ lạc vào những gam màu lấp lánh của hàng nghìn viên đá quý trong phiên chợ đặc biệt - chợ đá quý. Phiên chợ mang trong mình những nét văn hóa độc đáo, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng không khỏi tò mò và...

Để mạch nguồn văn hóa Tày vùng Đông Hồ chảy mãi

Những cơn gió hồ xoa dịu cái nắng hanh hao đầu hè của miền sơn cước, theo con đường uốn lượn, chúng tôi tìm về thôn Xuân Lai, xã Yên Thành, nơi những nếp nhà sàn nép mình bên sườn đồi lưu giữ nhịp sống của người Tày vùng Đông Hồ Thác Bà. Trong không gian yên bình ấy, câu hát Coọi, tiếng đàn Tính ngân...

“Gieo xanh nơi đỉnh mây”: Khi những người phụ nữ viết lại câu chuyện bản làng

“Gieo xanh nơi đỉnh mây” là một sự kiện văn hóa – nghiên cứu giàu ý nghĩa, đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, các nhà khoa học và những người làm công tác bảo tồn, phát triển bền vững.

Văn hóa vì dân tỏa sáng nơi biên cương Tây Bắc

10 năm qua (2015 - 2025), những mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai không chỉ dừng lại ở các con số mà đã hiện diện trong từng bữa cơm, từng con chữ đồng bào, vun đắp nét văn hóa vì dân nơi vùng biên này.