Trường Sa thân thương và kiêu hãnh - Bài 1: Chiều trên bến cảng

Những người vợ tiễn chồng, những đứa trẻ tiễn cha ra đảo công tác, người đi, người ở bịn rịn, phút chia tay ở cảng Cam Ranh khó có ngôn từ nào diễn tả hết.

 

truong-sa-than-thuong-va-kieu-hanh-1.png

 

Chiều hôm đó trời lất phất mưa, từng tốp bộ đội ngồi dưới gốc cây, trên gờ tường hai bên lối đi chờ đến giờ xuất phát. Ngồi bên cạnh gốc đa có những chùm rễ dài thả đung đưa theo gió, chị Hoàng Thị Mận cùng chồng là Trung tá Nguyễn Thế Hiển ra đảo công tác lần này tranh thủ gọi điện về tạm biệt con nhỏ mới 18 tháng tuổi. Con còn nhỏ nên chị Mận phải gửi người thân trông giúp để ra cảng tiễn chồng.

Chị Mận đứng nép bên chồng, chăm chú nói chuyện với con qua điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn anh. Có lẽ lúc này, chị phải trở nên cứng rắn để chồng yên lòng lên đường bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Từ thẳm sâu đáy mắt người phụ nữ, dường như đang có những con sóng ngầm cuộn trào nhưng đã kịp ngăn lại nên chỉ ánh lên một màu hồng nhạt đủ để cảm nhận nỗi nhớ da diết và kín đáo. Thấu hiểu nỗi lòng, cánh tay săn chắc của anh Hiển liên tục vỗ nhẹ vào vai vợ. Chẳng cần lời, tình yêu của họ thật đẹp!

truong-sa-than-thuong-va-kieu-hanh.png

 

Nhìn cảnh vợ chồng chị Mận chia tay nhau dưới gốc cây đa chiều ấy, tôi như đang thấy lại hình ảnh lãng mạn trong bài thơ Cuộc chi ly màu đỏ của nhà thơ Nguyễn Mỹ:

Đó là cuộc chi ly chói ngời sắc đỏ

Tươi như cánh nhạn lai hồng

Trưa một ngày sắp ngả sang đông

Thu, bỗng bừng lên rực rỡ.

Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ

Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa

Chồng của cô sắp sửa đi xa

Cùng đi với nhiều đồng chí nữa…

Cưới nhau được 7 năm, vợ chồng chị Phùng Thị Huệ có 1 con gái 6 tuổi. Chị Huệ bảo, vì nhiệm vụ, anh thường xuyên xa nhà, tính ra con gái được ở gần bố chỉ khoảng 2 năm.

Lần trước, Đại úy chuyên nghiệp Lương Văn Thi - chồng chị Huệ đi công tác, chị còn ở ngoài Bắc. Lần này, dù đang là ngày làm việc nhưng chị Huệ được cơ quan tạo điều kiện để tiễn chồng. Trò chuyện với chúng tôi, đôi mắt người vợ trẻ đỏ hoe xúc động. Chị cho biết, nhớ và thương chồng nhưng bản thân luôn động viên anh yên tâm công tác, mọi chuyện ở nhà chị sẽ chăm lo chu toàn.

 

Bên cạnh mẹ, con gái chị là cháu Lương Thị Minh Ngọc đang học lớp 1, thỉnh thoảng hướng đôi mắt ngây thơ ra phía bố đang đứng trong hàng ngũ với đồng đội. Trước đây, mỗi lần nhớ bố, Minh Ngọc thường xin mẹ gọi điện thoại nói chuyện, cháu khoe đủ điều về cuộc sống, học tập và công tác của hai mẹ con. Lần này chắc chắn sẽ vẫn như vậy.

 

 

Những người vợ lính như chị Mận, chị Huệ và những người con của lính như cháu Ngọc trên dải đất hình chữ “S” thân thương đang thầm lặng “hi sinh” niềm riêng để những người lính đêm ngày chắc tay súng giữ gìn và bảo vệ từng tấc đất, tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Trên bến cảng này có bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi vì thương nhớ, có bao nhiêu cuộc chia tay vì biển đảo thân thương? Tổ quốc luôn ghi nhớ và trân trọng!

 

Chiều trên bến cảng, sau cơn mưa bất chợt, những tia nắng cuối ngày bừng lên mạnh mẽ. Con tàu rẽ sóng ra khơi đưa chúng tôi và những người lính đến với những hòn đảo xa xôi nơi đầu sóng ngọn gió - nơi đó có những người lính dũng cảm vượt qua ngàn bão táp phong ba giữ gìn từng tấc biển thiêng liêng và có những ngư dân ngày đêm bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền trên biển đảo.

 

Tàu rời bến, những bàn tay vẫy những bàn tay, những lời chúc mạnh khỏe, những lời hứa rèn luyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giữa người đi, người ở trao cho nhau theo gió biển vang xa.

Khung cảnh chia tay giữa mênh mông trời biển thật tráng lệ và hùng vĩ. Những con tàu đồng loạt kéo còi rền vang như đang tấu lên bản hùng ca bất diệt rẽ sóng hướng ra biển lớn. Theo dấu chân những hùng binh của Hải đội Hoàng Sa, Trường Sa từ vài trăm năm trước đã đi qua, đã đến và khẳng định chủ quyền trên biển đảo xa xôi để trao truyền lại cho hậu thế, những người lính hôm nay đang viết tiếp trang sử hào hùng, quyết bảo vệ, giữ gìn vững chắc. Ngày mai, khi hừng đông ló rạng, hình ảnh những hòn đảo thân thương mang tên Trường Sa, An Bang, Tiên Nữ, Sinh Tồn, Song Tử Tây, Sơn Ca, Phan Vinh, Tốc Tan… dần hiện ra qua ô cửa sổ tàu đều là một phần máu thịt thân thương trong lòng mỗi người con đất Việt.

 

 

Tạm biệt đất liền, tạm biệt đất liền…! Những người lính đồng thanh hô vang, không chỉ là lời tạm biệt, mà còn là lời hứa với Tổ quốc, với Nhân dân, như lời Bác Hồ kính yêu từng dạy: "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó".

https://baolaocai.vn/bai-1-chieu-tren-ben-cang-post397631.html

 

Nguyễn Thành Phú/Báo Lào Cai điện tử

Tin Liên Quan

Vững vàng giữ bình yên biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc

Cách đây 28 năm, để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh, trật tự, an toàn trên biển và thềm lục địa của Việt Nam, ngày 28/3/1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Ngày 28/8/1998,...

Từ tầm nhìn dài hạn đến sức mạnh hành động vì một thế hệ trẻ yêu biển, đảo

Thành công của Chung kết toàn quốc và Gala tổng kết, trao giải Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026 là dấu ấn nổi bật trong hành trình hiện thực hóa Đề án 3934 của Bộ Quốc phòng, khẳng định sức lan tỏa của một chủ trương lớn nhằm bồi đắp tình yêu biển, đảo, ý thức trách nhiệm...

Tăng cường vun đắp mối quan hệ hữu nghị Cảnh sát biển Việt Nam - Cảnh sát biển Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất

Chiều 9/9, tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), Trung tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Thiếu tướng Trương Kiến Minh - Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung Quốc đồng chủ trì Hội nghị công tác Cảnh sát biển Việt Nam - Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ 9 (Hội nghị)....

Những “mầm xanh” viết tiếp câu chuyện tình yêu biển đảo

Từ những miền quê khác nhau, 6 đội thi đã cùng hội tụ tại Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026. Tại đây, các em không chỉ tranh tài để đạt vị trí quán quân, mà còn cùng nhau tạo nên một hành trình đẹp, viết tiếp câu chuyện tình yêu biển, đảo bằng sự hiểu...

Vững vàng một dải biên cương

Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Thành quả thiêng liêng ấy hôm nay vẫn đang được các thế hệ người Việt Nam gìn giữ, vun đắp bằng trách...

Quy định mới về xây dựng công trình biên giới

Chính phủ ban hành Nghị định số 340/2026/NĐ-CP ngày 28/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia.