Giữ bình yên nơi biên cương

Trung tuần tháng Tư, khi ánh nắng đầu hè cũng đủ để cháy rát lưng áo, chúng tôi có dịp trở lại Tả Gia Khâu - xã biên giới thuộc huyện Mường Khương được ví là “Trường Sa trên cạn”. Ở xã biên giới còn vô vàn khó khăn này, ngày ngày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu vẫn đều đặn vượt núi, băng rừng, leo dốc đá tuần tra bảo vệ từng tấc đất biên cương.

 

Chỉ tính riêng năm 2024, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu đã triển khai 132 đợt nắm tình hình tại hai xã biên giới Tả Gia Khâu, Dìn Chin. Cụm từ “Thức cho dân ngủ ngon” được Trung tá Nguyễn Duy Cường, Chính trị viên đơn vị nhắc đi nhắc lại nhiều lần khi nói về hoạt động bảo vệ biên giới: “Khi người dân ngủ, nhiều chiến sĩ vẫn miệt mài, lặng lẽ trên cung đường tuần tra. Đó cũng là phương châm hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng nơi đây, không quản ngại hiểm nguy, gian khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

9.jpg

Nhờ sự kiên trì, quyết liệt của lực lượng biên phòng, tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới Tả Gia Khâu nhiều năm nay cơ bản được giữ vững. Các hoạt động vi phạm chủ quyền, xuất - nhập cảnh trái phép giảm rõ rệt, người dân địa phương yên tâm lao động, sản xuất. “An ninh, trật tự khu vực biên giới tuy cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, vì thế, chúng tôi không thể buông lỏng công tác bảo vệ chủ quyền biên cương” - Trung tá Nguyễn Duy Cường nhấn mạnh.

Cùng với giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pha Long nhiều năm qua luôn thực hiện tốt phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

8.jpg

Hằng ngày, Thiếu tá Lèng Văn Trai, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pha Long vẫn thường xuyên cùng cán bộ vận động quần chúng thăm nắm đời sống sinh hoạt, sản xuất của bà con, nhất là những hộ được đơn vị hỗ trợ cây, con giống; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, không nghe theo kẻ gian làm việc xấu, trái pháp luật. Với cử chỉ gần gũi, thân mật, Thiếu tá Lèng Văn Trai được người dân quý mến, tin yêu. Theo đồng chí Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pha Long, muốn giữ biên giới vững chắc phải dựa vào dân, xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó với người dân từ những hành động cụ thể. Thời gian qua, Đồn Biên phòng Pha Long đã triển khai nhiều mô hình, phong trào thiết thực, tiêu biểu như “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”. Hiện tại, đồn duy trì đảng viên biên phòng phụ trách 135 hộ dân và sinh hoạt tại 9 chi bộ thôn biên giới.

Đồng chí Vàng Tỉn Dung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Pha Long chia sẻ: Nhiều đảng viên của Đồn Biên phòng Pha Long đã được tăng cường về sinh hoạt tại các chi bộ thôn bản, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Sự hiện diện của các đảng viên biên phòng tại cơ sở không chỉ là điểm tựa tinh thần cho bà con, mà còn là cầu nối quan trọng giữa đồn biên phòng với chính quyền và Nhân dân.

11.jpg

 

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng thế trận biên giới lòng dân vững chắc. Một trong những giải pháp quan trọng mà Trung tá Lý Sín Sẩu, Trưởng Ban Vận động quần chúng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh đó là công tác tuyên truyền. Chỉ tính riêng năm 2024, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai 1.781 tổ công tác phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức 1.876 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 60.000 lượt người dân địa bàn biên giới. “Trong công cuộc chuyển đổi số, mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng tự mình đổi mới phương pháp tuyên truyền, chủ động ứng dụng công nghệ, minh họa bằng hình ảnh cụ thể hoặc sự việc diễn ra trong thực tế để người dân dễ hiểu hơn” - Trung tá Lý Sín Sẩu cho biết thêm.

Giai đoạn 2020 - 2025, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ định tăng thêm 4 đồng chí tham gia cấp ủy đảng cấp huyện, thành phố; 11 đồng chí tham gia cấp ủy đảng cấp xã, phường, thị trấn; 11 đồng chí tăng cường các xã, thị trấn giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy; 109 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, tổ dân phố; 357 cán bộ, đảng viên phụ trách giúp đỡ 1.734 hộ dân ở địa bàn các xã, phường, thị trấn biên giới. Cùng với đó, các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, vận động Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ biên giới; kịp thời nắm tình hình, tham mưu cho địa phương xử lý, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn, tạo sự đồng thuận giữa Nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

10.jpg

 

Song song với đó, những năm qua, các đồn biên phòng đã triển khai hàng loạt mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống cho bà con và xây dựng vùng biên giàu đẹp. Có thể kể đến các mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả do lực lượng biên phòng xây dựng như: nuôi ngựa bạch thương phẩm tại thị trấn Si Ma Cai; trồng chuối năng suất cao tại xã Nậm Chảy; chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... Trong năm 2024, lực lượng biên phòng đã huy động 2.127 ngày công giúp dân làm 14 km đường nông thôn, sửa chữa 3,5 km kênh mương, chăm sóc 61 ha hoa màu, làm và sửa 20 căn nhà; hỗ trợ 250 hộ dân thoát nghèo; cấp phát hơn 16.000 cây giống và huy động gần 1 tỷ đồng hỗ trợ học sinh nghèo.

Với phương châm “Giữ đất bằng bước chân bền bỉ - Giữ dân bằng cái tâm nhân hậu - Giữ biên giới bằng trái tim yêu nước nồng nàn”, cán bộ, chiến sĩ biên phòng Lào Cai đang ngày đêm giữ bình yên cho từng thôn, bản biên giới xa xôi. Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh: “Tất cả những việc làm đó không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi biên giới, mà còn làm sáng lên hình ảnh người lính biên phòng, là điểm tựa giữ bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc”.

https://baolaocai.vn/giu-binh-yen-noi-bien-cuong-post401075.html

Hữu Huỳnh/Báo Lào Cai điện tử

Tin Liên Quan

Bài ca nơi thượng nguồn sông Hồng

Đứng trên đỉnh đèo, phóng tầm mắt về phía thượng nguồn, tôi lặng nhìn dòng sông Hồng uốn lượn từ Trung Quốc chảy vào đất Việt. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu vì sao người ta vẫn gọi thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, là “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”.

Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp tổ chức chương trình “Hành trình hy vọng”

Ngày 01/01, Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp với Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam tổ chức chương trình thiện nguyện “Hành trình hy vọng” tại thôn Tân Giang, xã Trịnh Tường.

“Cột mốc sống” nơi phên dậu Tổ quốc

Vùng biên Lào Cai, nơi 24 dân tộc cùng sinh sống đã trải qua hành trình lịch sử đầy tự hào. Trên mỗi tấc đất, mỗi cột mốc biên giới đều in dấu trí tuệ, kinh nghiệm của những thế hệ đi trước. Ngày nay, vùng đất biên cương xa xôi đang căng tràn nhịp sống mới nhờ sự kiến tạo bền bỉ của Đảng bộ,...

Tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ”

Thời gian qua, tuổi trẻ bộ đội biên phòng luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích bám địa bàn, tích cực giúp Nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; nỗ lực tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai... để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng...

Phát huy vai trò Hội Nông dân xã Si Ma Cai trong bảo đảm quốc phòng, an ninh

Những năm qua, Hội Nông dân xã Si Ma Cai đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và xây dựng địa phương ổn định, phát triển.

Đồn Biên phòng Trịnh Tường tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), ngày 15/12, Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Cốc Mỳ tổ chức chuỗi hoạt động giáo dục truyền thống ý nghĩa cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn...