Niềm vui ở thôn người Dao

Cách đây khoảng 10 năm, thôn Vĩ Kẽm, xã Trịnh Tường (trước đây là xã Cốc Mỳ) từng được nhiều người biết đến là điểm sáng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng với cây chuối, thảo quả. Tuy nhiên, do hai loại cây này giờ đây không còn phù hợp, đồng bào Dao tuyển đã mạnh dạn chuyển đổi sang cấy lúa Séng cù, trồng quế, khoai môn, góp phần nâng cao thu nhập.

 

Năm 2025 là năm đầu tiên người dân thôn Vĩ Kẽm chuyển sang cấy lúa Séng cù. Bên thửa ruộng lúa chín vàng đang vào vụ gặt, chị Phàn Thị Thu, dân tộc Dao tuyển, thôn Vĩ Kẽm phấn khởi cho biết: Năm nay, gia đình tôi trồng 5 kg giống lúa Séng cù. Tuy thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng gia đình chăm sóc đúng kỹ thuật, nên cây lúa vẫn phát triển tốt, ít sâu bệnh. Dự kiến, gia đình tôi thu hoạch được khoảng 8 tạ thóc Séng cù, bán được khoảng 10 triệu đồng.

4.jpg

 

Không chỉ gia đình chị Thu, nhiều hộ dân thôn Vĩ Kẽm đã chuyển từ trồng lúa lai sang trồng lúa Séng cù. Tuy là vụ đầu tiên, nhưng lúa Séng cù phát triển tốt, chất lượng gạo thơm ngon, năng suất đạt 5,3 tấn/ha, không thua kém năng suất lúa Séng cù trồng ở vùng đất Mường Vi. Với giá bán 11.000 - 12.000 đồng/kg thóc, nhiều hộ dân nơi đây rất phấn khởi.

Dạo vòng quanh thôn Vĩ Kẽm, chúng tôi ngỡ ngàng trước một màu xanh mướt của khoai môn.

Cùng với khoai môn, những rừng quế cũng đã phủ xanh khắp núi đồi. Hằng năm, đồng bào Dao tuyển lại bận rộn lên đồi làm cỏ quế để cây phát triển tốt hơn. Những rừng quế xanh tốt đã đến tuổi thu hoạch đem lại hy vọng giúp người dân có cuộc sống ấm no.

2.jpg

 

Từ định hướng của chính quyền xã và tích cực học hỏi mô hình kinh tế mới, đồng bào Dao tuyển thôn Vĩ Kẽm tập trung phát triển 3 loại cây chủ lực là quế, lúa chất lượng cao và khoai môn.

Hiện, thôn có 100 ha quế, 12 ha lúa chất lượng cao, trong đó có 5 ha lúa Séng cù. Từ năm 2024, bà con còn trồng thêm 7 ha khoai môn. Riêng từ trồng quế, một số hộ như Đặng Thanh Toàn, Lý Văn Phái, Lý Ngọc Hòa, Phàn A Tâm… mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng.

kkk.jpg

 

Nhờ tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng đúng hướng, tập trung vào cây trồng thế mạnh, có giá trị kinh tế cao, nên đời sống đồng bào Dao tuyển thôn Vĩ Kẽm ngày càng ấm no.

Thôn Vĩ Kẽm hiện có 64 hộ dân. Hầu hết hộ trong thôn đã xây được nhà mới khang trang. Ngày mới đang đến với vùng đất Vĩ Kẽm ấm no, trù phú.

https://baolaocai.vn/niem-vui-o-thon-nguoi-dao-post648802.html

Nguồn: Tuấn Ngọc - Tất Đạt (Báo Lào Cai điện tử), Thứ Tư 16/07/2025 22:30 (GMT+7)

Tin Liên Quan

Nữ bí thư Đoàn mở lối làm giàu từ ruộng đồng Cầu Thia

Từ những thửa ruộng một vụ chỉ quen với cây lúa, hôm nay, ở phường Cầu Thia đã hiện hữu những cánh đồng ớt xanh mướt, cho thu hoạch đều đặn theo mùa. Ít ai biết rằng, phía sau sự đổi thay ấy là dấu ấn rõ nét của chị Hà Thị Vỹ - Bí thư Đoàn Thanh niên phường Cầu Thia.

Nông dân Lào Cai vươn lên làm giàu từ quê hương

Những năm gần đây, nhiều nông dân Lào Cai đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, dám nghĩ, dám làm, khai thác hiệu quả lợi thế địa phương để vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Viết tiếp ước mơ

Hoàn cảnh gia đình khó khăn buộc Lồ Seo Chơ, chàng thanh niên dân tộc Mông ở xã Sín Chéng phải gác lại giấc mơ giảng đường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Thế nhưng, ước mơ khởi nghiệp từ nông nghiệp chưa bao giờ tắt trong anh. Trở về quê hương, từ chính những thiếu thốn, Lồ Seo Chơ đã bền bỉ viết nên...

Lý Văn Minh - đại diện duy nhất của Lào Cai nhận Giải thưởng Lương Định Của 2025

Với mô hình khởi nghiệp từ chè Shan tuyết cổ thụ gắn với bảo tồn giá trị văn hóa bản địa và phát triển kinh tế bền vững, anh Lý Văn Minh - Phó Bí thư Đoàn xã Tả Củ Tỷ là đại diện duy nhất của tỉnh Lào Cai nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2025, phần thưởng cao quý dành cho thanh niên nông thôn tiêu...

Thoát nghèo từ những mô hình kinh tế hiệu quả

Từng nằm trong diện hộ nghèo, cận nghèo, nhiều gia đình ở xã Bảo Hà đã mạnh dạn chuyển đổi cách làm ăn, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai vươn lên ổn định cuộc sống. Từ chuồng trại chăn nuôi đến đồi quế xanh tốt, hành trình thoát nghèo không chỉ cho thấy ý chí tự lực, dám nghĩ dám làm của...

Những tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Bảo Hà

Những ngày cuối tháng 12, tôi trở lại xã Bảo Hà - vùng quê yên bình đang bừng lên sức sống mới. Trên khắp các thôn, bản, tinh thần lao động sản xuất hiện rõ qua ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của người dân, tạo nên không khí phấn khởi lan tỏa toàn địa phương.