Những tủ sách yêu thương

Mang tri thức, lan tỏa văn hóa đọc đến các em nhỏ vùng cao là hành trình bền bỉ mà Câu lạc bộ Vùng cao yêu thương, phường Lào Cai đang nỗ lực thực hiện, thắp lên niềm tin và ánh sáng tri thức cho thế hệ trẻ Lào Cai.

 

Niềm vui bên trang sách mới

Trên con đường quanh co dẫn lên xã Bản Xèo, chuyến xe chở đầy ắp sách của Câu lạc bộ Vùng cao yêu thương lại lăn bánh. Vượt qua cung đường gập ghềnh, các thành viên mang đến cho thầy và trò Trường THCS Mường Vi một món quà đặc biệt: tủ sách cùng hơn 400 đầu sách, truyện. Những cuốn sách không chỉ giúp các em giải trí mà còn mở rộng chân trời kiến thức, gieo mầm niềm đam mê đọc sách. Còn đối với các thành viên CLB Vùng cao yêu thương, phần thưởng vô giá chính là hình ảnh đôi mắt háo hức, khuôn mặt chăm chú, thích thú lật giở từng trang sách đầy sắc màu.

baolaocai-br_white-tan-and-black-summer-fashion-trend-youtube-thumbnail-1920-x-1080-px-1.png
Học sinh Trường THCS Mường Vi, xã Bản Xèo say sưa bên những trang sách.

"Năm nay trường em có tủ sách mới. Chúng em rất vui khi được đọc những cuốn sách, cuốn truyện mới, giúp chúng em nâng cao kiến thức và giải trí sau mỗi giờ học. Tủ sách đặt ở gần cầu thang, chúng em có thể lấy đọc bất cứ lúc nào. Chúng em sẽ cùng nhau giữ gìn tủ sách thật tốt” - em Đồng Thùy Trâm - học sinh lớp 9, Trường THCS Mường Vi chia sẻ.

white-tan-and-black-summer-fashion-trend-youtube-thumbnail-1920-x-1080-px-7.png

 

Chia sẻ về giá trị thiết thực của tủ sách, thầy Vũ Văn Thành - Hiệu trưởng Trường THCS Mường Vi, xã Bản Xèo khẳng định: Với đặc thù trường vùng cao, đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc rèn luyện kỹ năng sống, tự học, đặc biệt là thói quen đọc sách rất cần thiết. Sự hỗ trợ kịp thời của Câu lạc bộ Vùng cao yêu thương thực sự ý nghĩa, giúp học sinh rèn luyện khả năng tự học, xây dựng thói quen đọc sách...

Gieo mầm yêu thương và tri thức

Câu lạc bộ Vùng cao yêu thương được thành lập từ tháng 8/2018 bởi chị Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong. Đúng như tên gọi, Câu lạc bộ mang sự yêu thương, quan tâm, sẻ chia đến với học sinh vùng cao bằng những hành động thiết thực.

481665961-4182772788613451-2805435007411141286-n.jpg
Chị Nguyễn Thị Hồng hướng dẫn kỹ năng đọc sách cho học sinh.

Chia sẻ về động lực thành lập, chị Hồng tâm sự: Là giáo viên công tác nhiều năm, tôi hiểu rằng đọc sách là kỹ năng quan trọng nhất trong giáo dục. Tôi đi nhiều nơi và thấy rằng học sinh bán trú, nội trú vùng cao có nhiều thời gian ở trường nhưng thiếu sách đọc. Mong muốn tạo thói quen và điều kiện để các em có thể đọc sách ngay từ những ngày đầu tiên đi học, tôi đã quyết tâm thành lập Câu lạc bộ để xây dựng tủ sách cho các em.

white-tan-and-black-summer-fashion-trend-youtube-thumbnail-1920-x-1080-px-8.png
Những tủ sách gieo mầm tri thức.

Ban đầu chỉ với vài thành viên chủ chốt, đến nay, Câu lạc bộ đã có hàng chục thành viên, bao gồm doanh nhân, giáo viên, công chức, viên chức và học sinh ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt là ở thủ đô Hà Nội cùng chung tay, góp sức. Dù mỗi người một công việc, nhưng tất cả đều chung nhiệt huyết mang sách, xây dựng tủ sách, đưa văn hóa đọc đến với học sinh vùng cao. Với các thành viên Câu lạc bộ, phần thưởng quý giá nhất không phải là những con số hay lời tri ân, mà là ánh mắt háo hức, gương mặt rạng rỡ của học sinh khi say mê lật giở từng trang sách đầy sắc màu.

white-tan-and-black-summer-fashion-trend-youtube-thumbnail-1920-x-1080-px-6.png
Câu lạc bộ thu hút đông đảo thành viên tham gia.

Em Trương Ngọc Ánh - lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Lào Cai - thành viên của Câu lạc bộ, chia sẻ: Em tham gia vì muốn mang tình yêu thương và lan tỏa văn hóa đọc đến tất cả mọi người, đặc biệt là các em nhỏ các vùng cao còn khó khăn có cơ hội tiếp cận với những cuốn sách mới, hay và ý nghĩa. Ở Câu lạc bộ em trực tiếp huy động, quyên góp và cùng tham gia phân loại sách rồi cùng các cô, chú trao tủ sách đến các trường học. Em cảm thấy rất vui khi có thể giúp đỡ, sẻ chia, góp một phần nhỏ công sức của mình và nhìn thấy các em vui vẻ, thích thú bên những cuốn sách.

Kết nối cộng đồng

Trong quá trình hoạt động, Câu lạc bộ luôn duy trì nguyên tắc minh bạch tuyệt đối: mọi hoạt động từ tiếp nhận ủng hộ, đến việc trao tặng, xếp sách vào tủ đều được cập nhật công khai trên mạng xã hội. Nhờ sự uy tín và tâm huyết này, Câu lạc bộ đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng trong và ngoài nước. Đặc biệt, Câu lạc bộ đặt ra tiêu chí khi trao tặng sách sẽ ưu tiên những trường khó khăn, có nhiều học sinh dân tộc thiểu số, các trường có học sinh nội trú, bán trú. Các đầu sách quyên góp tập trung vào mảng văn học, sách giáo dục kỹ năng sống, khoa học vui, sách lịch sử… nhằm bồi đắp tâm hồn và tăng cường vốn tiếng Việt cho các em.

white-tan-and-black-summer-fashion-trend-youtube-thumbnail-1920-x-1080-px-5.png
Gần 100 tủ sách được trao tặng cho các trường vùng cao.

Đến nay, Câu lạc bộ Vùng cao yêu thương đã xây dựng được gần 100 tủ sách cho các trường học vùng cao thuộc các xã như Y Tý, Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương, Cao Sơn, Nghĩa Đô, Hợp Thành, Cốc San, Tả Củ Tỷ... Hoạt động của Câu lạc bộ không chỉ dừng lại ở việc trao tặng, mà còn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, hướng dẫn học sinh kỹ năng đọc, bảo quản và sử dụng tủ sách hiệu quả.

Chị Nguyễn Thị Hồng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, cho biết thêm: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục xây dựng các tủ sách và hướng dẫn học sinh tự bảo quản, giữ gìn tủ sách. Ngoài ra, Câu lạc bộ sẽ tổ chức chương trình ủng hộ trang thiết bị, đồ dùng học tập, sinh hoạt cho các em. Mong rằng cùng nhà trường, xã hội tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh vùng khó khăn tiếp cận, nâng cao tri thức.

white-tan-and-black-summer-fashion-trend-youtube-thumbnail-1920-x-1080-px-9.png

 

Trong điều kiện cuộc sống còn nhiều gian khó, với hoạt động nhân văn và ý nghĩa, Câu lạc bộ Vùng cao yêu thương đã mang lại niềm vui, kiến thức quý báu bên trang sách cho học sinh vùng cao Lào Cai. Những cuốn sách hay, tri thức bổ ích mà Câu lạc bộ mang tới sẽ trở thành người bạn lớn, đồng hành với các em trong hành trình trưởng thành, giúp các em hiểu và trân trọng hơn giá trị đạo đức, giá trị cuộc sống và văn hóa ngay từ nhỏ.

https://baolaocai.vn/nhung-tu-sach-yeu-thuong-post883989.html

Nguồn: Nguyễn Thùy Anh (Báo Lào Cai điện tử), Thứ Tư ngày 08/10/2025 - 16:34 (GMT+7)

Tin Liên Quan

Vẻ đẹp phiên chợ vùng cao qua hội họa

Thông qua những chuyến điền dã và trải nghiệm thực tế, các họa sĩ Chi hội Mỹ thuật, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã mang đến góc nhìn mới mẻ về vẻ đẹp của những phiên chợ vùng cao.

Từ miền biên viễn “Gửi một vòng tay”

Có những câu thơ được viết ra từ một khoảnh khắc, rồi ở lại với người viết qua nhiều năm tháng. Với nhà thơ Phạm Hồng Thạo, hơn 30 năm gắn bó với thơ ca cũng là hơn 30 năm ông đi qua những miền đất, gặp những con người và lưu giữ những cảm xúc của riêng mình. Những trải nghiệm ấy, theo thời gian,...

Phụ nữ vùng cao và sứ mệnh gìn giữ di sản

Suốt bao thế hệ, mạch nguồn văn hóa các dân tộc vẫn bền bỉ chảy trong đời sống cộng đồng nhờ sự gìn giữ, trao truyền của những người phụ nữ vùng cao. Từ những câu hát Sình Ca của người Cao Lan, làn điệu Khắp Cọi của người Tày đến các điệu xòe cổ của người Thái, họ gìn giữ ký ức văn hóa dân...

Từ đêm hội đến sức sống di sản

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 đã khép lại, nhưng cảm xúc từ chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” vẫn đọng lại trong lòng đại biểu, Nhân dân và du khách. Dư âm ấy hiện hữu qua những hình ảnh được lan tỏa trên truyền thông và các nền tảng số; qua những câu chuyện, cảm...

Đôi tay phụ nữ Mông giữ sắc chàm

Từ những sợi lanh mộc mạc, qua đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Mông, những tấm vải chàm, bộ trang phục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc được tạo nên.

Hành trình đến với đàn tỳ bà của thiếu nữ người Mông

Từ lần đầu ngỡ ngàng trước tiếng đàn tỳ bà, cô học trò nhỏ Hảng Thị Công ở vùng cao Mù Cang Chải đã nuôi dưỡng ước mơ và kiên trì theo đuổi nhạc cụ truyền thống này.