Giữ dân, giữ đất vùng biên Pha Long

Xã Pha Long, nơi mỗi ngôi nhà, mỗi thôn bản đều gắn với một câu chuyện về lòng yêu nước thầm lặng của những con người đang ngày đêm “giữ dân, giữ đất” nơi phên giậu Tổ quốc.
cua-khau.jpg
Cửa khẩu Lồ Cố Chin - điểm giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc.

untitled-design.png
Đồn Biên phòng Pha Long (Việt Nam) phối hợp với Trạm Kiểm soát biên phòng Lao Kha (Trung Quốc) tổ chức tuần tra liên hợp.

Trên địa bàn xã Pha Long có lối mở Lồ Cố Chin - điểm giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nơi đây, đồng bào các dân tộc luôn ý thức giữ đất, giữ biên giới là giữ lấy chính mái nhà của mình. Trong những năm qua, Đảng ủy xã Pha Long phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng, phát huy hiệu quả các tổ tự quản đường biên, cột mốc, quy ước thôn, bản. Cả hệ thống chính trị cùng người dân gắn kết thành thế trận biên phòng toàn dân, mỗi người dân là cột mốc sống, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia.

baolaocai-bl_untitled-design-2-9508.jpg
Lực lượng công an, dân quân, cán bộ thôn bản cùng phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát quang đường biên, bảo vệ mốc giới.

c346900-00-05-09still001.jpg
Lực lượng công an, dân quân, cán bộ thôn bản cùng phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát quang đường biên, bảo vệ mốc giới.

“Đoàn thanh niên luôn đồng hành với các chiến sĩ biên phòng trong bảo vệ biên giới. Hằng tháng, đoàn viên cùng bộ đội phát quang đường biên, kiểm tra mốc giới, tuyên truyền để bà con hiểu về ý nghĩa của việc giữ gìn cột mốc chủ quyền. Mỗi buổi tuần tra là một lần chúng tôi thêm yêu mảnh đất quê hương, thêm tự hào vì được góp phần nhỏ bé vào công việc thiêng liêng ấy”.

Chị Vàng Thị Khư - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Pha Long

Anh Thền Dung Quân - chiến sĩ dân quân xã Pha Long cùng đồng đội thường xuyên phối hợp với lực lượng công an và Đồn Biên phòng Pha Long trong các chương trình tuần tra, kiểm soát biên giới. Trên cung đường tuần tra, anh Quân chia sẻ: “Mỗi lần đặt chân lên các mốc quốc giới, tôi thấy trong lòng mình rộn lên niềm tự hào khó tả. Chúng tôi hiểu rằng, sự bình yên của bà con, sự toàn vẹn của lãnh thổ Tổ quốc được đánh đổi bằng mồ hôi, thậm chí cả tính mạng của những người lính và dân quân vùng biên”.

 

“Thời gian qua, chúng tôi phối hợp với đồn biên phòng kiểm soát chặt khu vực biên giới, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, xuất - nhập cảnh trái phép. Ngoài tuần tra, công an xã còn làm tốt công tác nắm tình hình cơ sở, tham mưu cho chính quyền xử lý các vụ việc ngay từ đầu, không để phát sinh điểm nóng”.

Anh Nguyễn Huy Cường - cán bộ Công an xã Pha Long

Theo anh Cường, điều quan trọng nhất là “bà con tin chính quyền, tin lực lượng công an, biên phòng”. Khi niềm tin được củng cố, mọi âm mưu, thủ đoạn lôi kéo hay kích động đều không thể xâm nhập được vào đời sống vùng biên.

Giữa vùng núi cao nhiều sương mù, Đồn Biên phòng Pha Long luôn là điểm tựa vững chắc của chính quyền và Nhân dân.

 

“Đơn vị hiện quản lý hơn 16 km đường biên giới với 19 cột mốc. Địa hình đồi núi chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi đợt tuần tra, lực lượng đều được quán triệt nhiệm vụ, chia tổ rõ ràng để xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh, giữ an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ”.

Trung tá Phạm Trung Hiếu - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pha Long

Với các tuyến đường mòn, lối mở - nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm, đồn áp dụng hình thức tuần tra bí mật, kết hợp nguồn tin từ Nhân dân và lực lượng biên phòng nước bạn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm. “Chính Nhân dân là tai mắt, là lực lượng hỗ trợ đắc lực nhất của chúng tôi” - Trung tá Phạm Trung Hiếu khẳng định.

c346900-00-53-03still008.jpg
Tuần tra liên hợp giữa Đồn Biên phòng Pha Long và Trạm Kiểm soát biên phòng Lao Kha.

Song song với đó, Đồn Biên phòng Pha Long cũng chú trọng công tác đối ngoại biên phòng. Theo Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pha Long Phạm Trung Hiếu, trung bình mỗi tháng, đơn vị phối hợp với Trạm Kiểm soát biên phòng Lao Kha (Trung Quốc) tổ chức một đợt tuần tra liên hợp; hằng quý tổ chức hội đàm, tuần tra chung với Trạm hội ngộ hội đàm Hà Khẩu. Hai bên duy trì liên lạc qua sĩ quan liên lạc, thư trao đổi và đường dây nóng để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, góp phần xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

“Chúng tôi không chỉ giữ biên giới bằng trọng trách được giao, mà còn bằng tình hữu nghị, bằng lòng tin và sự hiểu biết giữa hai bên” - Trung tá Phạm Trung Hiếu nhấn mạnh.

“Trên địa bàn xã Pha Long hiện có 2 đồn biên phòng - Pha Long và Tả Gia Khâu đóng quân. Chúng tôi xác định rõ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn hệ thống. Bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt, nhưng Nhân dân là những cột mốc sống giữ đất, giữ biên cương”

Đồng chí Phạm Tất Minh, Chủ tịch UBND xã Pha Long

Từ nhận thức đó, UBND xã Pha Long đã xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn nhiệm vụ bảo vệ biên giới với phát triển kinh tế - xã hội. Lực lượng công an, dân quân, cán bộ thôn bản cùng phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát quang đường biên, bảo vệ mốc giới thường xuyên. Các tổ tự quản đường biên, cột mốc, tổ an ninh tự quản thôn bản trở thành cầu nối giữa người dân và chính quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngày 16/10/2025, tại thôn Lồ Cố Chin, xã Pha Long đã diễn ra Hội nghị sơ kết thực hiện Biên bản kết nghĩa hữu nghị giữa 2 thôn biên giới. 2 thôn Lồ Cố Chin (Việt Nam) và Lao Kha (Trung Quốc) ký kết nghĩa từ tháng 12/2013. Đây là một trong những hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai hướng đến xây dựng biên giới Việt - Trung hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

https://baolaocai.vn/giu-dan-giu-dat-vung-bien-pha-long-post887897.html

Nguồn: Hồng Lý - Tuấn Nam (Báo Lào Cai điện tử), Thứ Hai ngày 01/12/2025 - 20:59 (GMT+7)

Tin Liên Quan

Vững vàng giữ bình yên biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc

Cách đây 28 năm, để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh, trật tự, an toàn trên biển và thềm lục địa của Việt Nam, ngày 28/3/1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Ngày 28/8/1998,...

Từ tầm nhìn dài hạn đến sức mạnh hành động vì một thế hệ trẻ yêu biển, đảo

Thành công của Chung kết toàn quốc và Gala tổng kết, trao giải Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026 là dấu ấn nổi bật trong hành trình hiện thực hóa Đề án 3934 của Bộ Quốc phòng, khẳng định sức lan tỏa của một chủ trương lớn nhằm bồi đắp tình yêu biển, đảo, ý thức trách nhiệm...

Tăng cường vun đắp mối quan hệ hữu nghị Cảnh sát biển Việt Nam - Cảnh sát biển Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất

Chiều 9/9, tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), Trung tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Thiếu tướng Trương Kiến Minh - Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung Quốc đồng chủ trì Hội nghị công tác Cảnh sát biển Việt Nam - Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ 9 (Hội nghị)....

Những “mầm xanh” viết tiếp câu chuyện tình yêu biển đảo

Từ những miền quê khác nhau, 6 đội thi đã cùng hội tụ tại Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026. Tại đây, các em không chỉ tranh tài để đạt vị trí quán quân, mà còn cùng nhau tạo nên một hành trình đẹp, viết tiếp câu chuyện tình yêu biển, đảo bằng sự hiểu...

Vững vàng một dải biên cương

Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Thành quả thiêng liêng ấy hôm nay vẫn đang được các thế hệ người Việt Nam gìn giữ, vun đắp bằng trách...

Quy định mới về xây dựng công trình biên giới

Chính phủ ban hành Nghị định số 340/2026/NĐ-CP ngày 28/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia.