“Cột mốc sống” nơi phên dậu Tổ quốc

Vùng biên Lào Cai, nơi 24 dân tộc cùng sinh sống đã trải qua hành trình lịch sử đầy tự hào. Trên mỗi tấc đất, mỗi cột mốc biên giới đều in dấu trí tuệ, kinh nghiệm của những thế hệ đi trước. Ngày nay, vùng đất biên cương xa xôi đang căng tràn nhịp sống mới nhờ sự kiến tạo bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc.

 

Trong sự chuyển mình mạnh mẽ ấy, vai trò của những người có uy tín - các già làng, trưởng bản trở nên vô cùng quan trọng. Họ không chỉ là những chứng nhân lịch sử, mà còn là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, là “sứ giả hòa bình” vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tại nơi phên dậu Tổ quốc.

2-9622.png

Xã Mường Khương, đang trở thành điểm sáng trong áp dụng công nghệ 4.0 vào công tác tuyên truyền và bảo vệ biên giới. Ông Lồ Thế Chín - Tổ trưởng Tổ tuyên vận thôn Lao Chải, xã Mường Khương là điển hình cho sự đổi mới này. Thay vì đi trực tiếp và trao đổi với từng hộ như trước, ông đã tận dụng Zalo và Facebook để gửi các nội dung quan trọng đến người dân.

12-8850.png

 

Việc sử dụng công nghệ giúp truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trở nên nhanh chóng, chính xác, hiệu quả hơn. Người có uy tín không chỉ là người truyền lửa, mà còn là người “khai sáng” về công nghệ cho đồng bào. Người có uy tín còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ hòa bình nơi biên giới. Ông Lồ Thế Chín được Đồn Biên phòng Mường Khương lựa chọn làm nhân tố điển hình trong tuyên truyền pháp luật, giữ bình yên thôn bản.

11-9143.png

 

Điểm nổi bật là Lào Cai đã gắn công tác tuyên truyền với các phong trào quần chúng, như “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, hay “Ngày Biên phòng toàn dân”. Thông qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác, niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm, họ trở thành chủ thể của công tác bảo vệ biên giới. Năm nay hơn 70 tuổi, ông Thào Dìn ở xã Bản Lầu được ví như “cột mốc sống”, không chỉ góp sức cùng với cán bộ, chiến sĩ biên phòng bảo vệ 11 cộc mốc nơi phên dậu mà còn truyền kinh nghiệm và tình yêu quê hương sâu sắc đến thế hệ trẻ. “Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, bảo vệ biên giới không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng biên phòng, mà còn là trách nhiệm của chúng tôi, cộng đồng những dân tộc Lào Cai đang sinh sống tại nơi đây”, ông Thào Dìn khẳng định.

7-1447.png

 

Trung tá Nguyễn Văn Dần - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bản Lầu cho biết: “Khu vực Bản Lầu có 11 cột mốc, mặc dù xa và di chuyển khó khăn nhưng ông Dìn luôn tích cực vận động bà con tham gia cùng cán bộ biên phòng tuần tra hằng tháng”.

Những người cao tuổi, người có uy tín trên địa bàn được ví như những chiến sĩ tiên phong trong công tác bảo vệ chủ quyền. Mặc dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế song họ vẫn thường xuyên cùng bộ đội biên phòng tuần tra biên giới. Họ là những “chứng nhân của biên cương”, là điểm tựa vững chắc trong công tác bảo vệ chủ quyền, biên giới bình yên cho hôm nay và mai sau.

3-7880.png

Ở nơi “biên cương là nhà, dân là chủ thể”, sự gắn kết giữa Lào Cai và các địa phương phía Vân Nam (Trung Quốc) ngày càng bền chặt. Người có uy tín gánh vác nhiệm vụ kép: vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia, vừa xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với nước láng giềng. Hai thôn Lồ Cố Chin (Việt Nam) và Lao Kha (Trung Quốc) đã chính thức kết nghĩa từ năm 2013.

5-9854.png

 

Trong hơn một thập niên, hai thôn gần như không xảy ra vi phạm pháp luật, các hộ dân đều đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”, không ghi nhận tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép - những vấn đề từng là thách thức tại nhiều khu vực biên giới khác.

tit.png

 

Hợp tác hữu nghị bền chặt giữa các thôn của Lào Cai và Vân Nam đã trở thành hình mẫu về sự gắn kết biên cương, xây dựng đường biên hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Nhờ tăng cường giao lưu Nhân dân, kết nghĩa hai bên mà tinh thần thượng tôn pháp luật của người dân đã được nâng lên rõ rệt.

cot-moc-song-noi-phen-dau-to-quoc1.png

 

Hơn 2.000 người có uy tín đã đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại Nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Họ là người phát huy truyền thống đoàn kết, vận động người dân cùng phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ vững an ninh - trật tự ở cơ sở.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, việc xây dựng tổ tự quản đường biên, cột mốc và phát huy vai trò của “dòng họ tự quản” là rất quan trọng để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

“Thông qua người có uy tín, chúng tôi nắm bắt được những thông tin quan trọng phục vụ cho công tác giữ gìn an ninh - trật tự và đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn biên giới”, Đại tá Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ.

9-351.png

 

Nhiệm vụ giữ vững an ninh biên giới đã và đang song hành với khát vọng phát triển của Lào Cai. Sự chuyển mình tại vùng phên dậu Tổ quốc không chỉ là câu chuyện về kinh tế, mà là sự đồng lòng, tiếp nối của các thế hệ. Nhờ sự nỗ lực của chính quyền, lực lượng vũ trang và những “cột mốc sống” trong cộng đồng, Lào Cai đã xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, nơi mà tinh thần thượng tôn pháp luật và lòng yêu nước được thể hiện qua hành động cụ thể, từ hiến đất làm đường đến tuần tra từng cột mốc.

10-6478.png

 

Những người có uy tín, bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự tận tâm, đã và đang làm tốt vai trò là “sứ giả hòa bình”, góp phần đưa Lào Cai trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

https://baolaocai.vn/cot-moc-song-noi-phen-dau-to-quoc-post890085.html

Nguồn: Lê Trung Kiên (Báo Lào Cai điện tử), Thứ Hai ngày 29/12/2025 - 14:07 (GMT+7)

Tin Liên Quan

Người dân vùng biên hướng về Đại hội

Những ngày đầu năm, khắp các thôn bản nơi biên giới, niềm vui, phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa mạnh mẽ. Từ hệ thống loa truyền thanh cơ sở đến từng nhà văn hóa thôn; từ những tuyến đường bê tông uốn lượn giữa đại ngàn đến nụ cười rạng...

Tinh thần Đại hội XIV của Đảng lan tỏa nơi biên cương Lào Cai

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua sôi nổi hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai luôn vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đồng hành với Nhân dân vùng cao hướng về sự kiện chính...

Vững niềm tin nơi biên giới "Rồng Hoa"

Pha Long - mảnh đất biên cương với ý nghĩa của tên gọi “Rồng Hoa” đang hòa chung không khí phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng. Bằng cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với vùng cao, biên giới, Đồn Biên phòng Pha Long đã đưa tinh thần đại hội đến từng thôn bản, củng cố...

Bài ca nơi thượng nguồn sông Hồng

Đứng trên đỉnh đèo, phóng tầm mắt về phía thượng nguồn, tôi lặng nhìn dòng sông Hồng uốn lượn từ Trung Quốc chảy vào đất Việt. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu vì sao người ta vẫn gọi thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, là “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”.

Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp tổ chức chương trình “Hành trình hy vọng”

Ngày 01/01, Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp với Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam tổ chức chương trình thiện nguyện “Hành trình hy vọng” tại thôn Tân Giang, xã Trịnh Tường.

Tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ”

Thời gian qua, tuổi trẻ bộ đội biên phòng luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích bám địa bàn, tích cực giúp Nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; nỗ lực tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai... để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng...