Viết tiếp ước mơ

Hoàn cảnh gia đình khó khăn buộc Lồ Seo Chơ, chàng thanh niên dân tộc Mông ở xã Sín Chéng phải gác lại giấc mơ giảng đường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Thế nhưng, ước mơ khởi nghiệp từ nông nghiệp chưa bao giờ tắt trong anh. Trở về quê hương, từ chính những thiếu thốn, Lồ Seo Chơ đã bền bỉ viết nên câu chuyện khởi nghiệp bằng mô hình nuôi gà đen bản địa.

 

Từ ước mơ khởi nghiệp…

lo-seo-cho-2.jpg
Từ vài con giống ban đầu, đến nay, đàn gà đen lông trắng của gia đình anh Lồ Seo Chơ đã lên tới hơn 1 nghìn con.

Từng có thời gian đi làm công ty xa nhà, nhưng với anh Lồ A Chơ, mong muốn được gắn bó với gia đình và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương luôn thôi thúc.

Năm 2019, từ vài con gà đen giống được bố mẹ cho, anh nhen nhóm ý tưởng nhân đàn, phát triển mô hình chăn nuôi. Đến năm 2020, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào chăm sóc, phòng dịch, anh đã ấp nở thành công khoảng 500 con gà. Đến nay, đàn gà của gia đình anh đã phát triển lên hơn 1.000 con.

lo-seo-cho.jpg
Để đàn gà phát triển khỏe mạnh, anh Lồ Seo Chơ đặc biệt quan tâm đến yếu tố phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Gà đen thương phẩm có trọng lượng trên 3kg/con, giá bán trên thị trường khoảng 200 nghìn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh Chơ có nguồn thu nhập gần 80 triệu đồng.

Để có được kết quả đó, anh Chơ đã phải đánh đổi không ít công sức. Từ khâu chọn giống, vệ sinh chuồng trại đến phòng, chống dịch bệnh đều được thực hiện nghiêm ngặt. Trung bình mỗi năm, gia đình anh ấp nở thành công từ 700 đến 800 con gà đen.

Theo anh Chơ, chăn nuôi gà đen không phải lúc nào cũng thuận lợi, những ngày đầu khởi nghiệp, thất bại là điều không tránh khỏi. Nhưng chính những lần vấp ngã ấy đã giúp anh tích lũy kinh nghiệm, điều chỉnh quy trình chăn nuôi, từng bước ổn định và phát triển đàn gà như hiện nay.

lo-seo-cho-4.jpg
Mỗi con gà thương phẩm có thể nặng trên 3 kg, giá bán 200.000 đồng/kg.

… đến sinh kế vững bền

Ở vùng đất Sín Chéng, nơi người dân chủ yếu gắn bó với cây lúa, cây ngô, mô hình nuôi gà đen bản địa của anh Lồ Seo Chơ đã trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Nhận thấy giống gà đen của người Mông phù hợp với điều kiện khí hậu mát, lạnh vùng cao, có sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh, sản phẩm lại được thị trường ưa chuộng, anh Chơ không giữ riêng cho mình mà sẵn sàng chia sẻ con giống, kinh nghiệm để bà con cùng làm.

lo-seo-cho-3.jpg
Gia đình anh Chơ đầu tư máy ấp trứng để chủ động con giống, cung cấp cho các hộ dân trong vùng có nhu cầu chăn nuôi.

Anh Lồ Seo Chẩn, một hộ dân trong thôn cho biết, được anh Chơ hỗ trợ 6 con gà giống ban đầu, đến nay, gia đình đã phát triển đàn gà lên hơn 30 con, tạo thêm nguồn thu.

Theo ông Thào A Lừ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Sín Chéng, đây là mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương.

“Mô hình chăn nuôi gà đen lông trắng của gia đình anh Chơ thành công ngoài mong đợi. Điều này cho thấy, nếu có hướng đi đúng, biết áp dụng khoa học kỹ thuật thì ngay cả ở nơi còn nhiều khó khăn, bà con vẫn có thể vươn lên, thoát nghèo, thậm chí làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình” - ông Lừ cho biết.

Nhận thấy hiệu quả rõ rệt từ mô hình nuôi gà đen, chính quyền xã Sín Chéng đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích người dân bảo tồn nguồn giống, đồng thời định hướng nhân rộng mô hình.

“Thời gian tới, hội sẽ tham mưu với chính quyền xã lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ quảng bá sản phẩm, nhân rộng mô hình ra 20 thôn, bản trên địa bàn” - ông Lừ cho biết thêm.

lo-seo-cho-5.jpg
Chàng trai người Mông đã viết tiếp ước mơ khởi nghiệp từ nông nghiệp nơi mảnh đất
mù sương.

Câu chuyện khởi nghiệp từ giống gà đen lông trắng của anh Lồ Seo Chơ không chỉ là hành trình mưu sinh, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của người trẻ vùng cao. Biết tận dụng lợi thế bản địa, kiên trì vượt khó, những sản phẩm tưởng chừng nhỏ bé vẫn có thể trở thành chìa khóa thoát nghèo bền vững, góp phần viết tiếp những ước mơ nơi miền sương mây Sín Chéng.

https://baolaocai.vn/viet-tiep-uoc-mo-post890641.html

Nguồn: Thu Hường - Nông Văn Quý (Báo Lào Cai điện tử), Thứ Hai, ngày 05/01/2026 - 09:19 (GMT+7)

Tin Liên Quan

Nữ bí thư Đoàn mở lối làm giàu từ ruộng đồng Cầu Thia

Từ những thửa ruộng một vụ chỉ quen với cây lúa, hôm nay, ở phường Cầu Thia đã hiện hữu những cánh đồng ớt xanh mướt, cho thu hoạch đều đặn theo mùa. Ít ai biết rằng, phía sau sự đổi thay ấy là dấu ấn rõ nét của chị Hà Thị Vỹ - Bí thư Đoàn Thanh niên phường Cầu Thia.

Nông dân Lào Cai vươn lên làm giàu từ quê hương

Những năm gần đây, nhiều nông dân Lào Cai đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, dám nghĩ, dám làm, khai thác hiệu quả lợi thế địa phương để vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Lý Văn Minh - đại diện duy nhất của Lào Cai nhận Giải thưởng Lương Định Của 2025

Với mô hình khởi nghiệp từ chè Shan tuyết cổ thụ gắn với bảo tồn giá trị văn hóa bản địa và phát triển kinh tế bền vững, anh Lý Văn Minh - Phó Bí thư Đoàn xã Tả Củ Tỷ là đại diện duy nhất của tỉnh Lào Cai nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2025, phần thưởng cao quý dành cho thanh niên nông thôn tiêu...

Thoát nghèo từ những mô hình kinh tế hiệu quả

Từng nằm trong diện hộ nghèo, cận nghèo, nhiều gia đình ở xã Bảo Hà đã mạnh dạn chuyển đổi cách làm ăn, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai vươn lên ổn định cuộc sống. Từ chuồng trại chăn nuôi đến đồi quế xanh tốt, hành trình thoát nghèo không chỉ cho thấy ý chí tự lực, dám nghĩ dám làm của...

Những tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Bảo Hà

Những ngày cuối tháng 12, tôi trở lại xã Bảo Hà - vùng quê yên bình đang bừng lên sức sống mới. Trên khắp các thôn, bản, tinh thần lao động sản xuất hiện rõ qua ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của người dân, tạo nên không khí phấn khởi lan tỏa toàn địa phương.

Làm giàu từ mô hình “vườn - ao - chuồng”

Trong phong trào phát triển kinh tế nông nghiệp tại phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai, mô hình “vườn - ao - chuồng” của cựu chiến binh Trần Đức Mạc ở tổ dân phố Hồng Thái được xem là một trong những điển hình tiêu biểu, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm và nghị lực vượt khó của người lính. Hơn bốn...