Say đắm sắc xuân rẻo cao qua ống kính nhiếp ảnh

Xuân về, hoa Tớ dày bung nở, khoe sắc khắp các nẻo đường, núi rừng Tây Bắc. Trong tiết trời se lạnh, các em nhỏ vùng cao tung tăng nô đùa, xúng xính váy áo mới; các bà, các chị gùi hàng xuống chợ... Theo năm tháng hình ảnh về phong cảnh thiên nhiên, cuộc sống đời thường gần gũi của người vùng cao vẫn luôn là đề tài mới mẻ, sinh động sau mỗi khoảnh khắc bấm máy của các nghệ sĩ nhiếp ảnh.

 

Thức dậy từ 4 giờ sáng, các nhiếp ảnh gia Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai chuẩn bị đồ nghề, rong ruổi trên khắp các nẻo đường vùng cao Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Y Tý… Niềm đam mê thôi thúc họ săn tìm những khoảnh khắc đẹp về thiên nhiên và con người vùng cao để tái hiện đầy đủ và trọn vẹn vẻ đẹp vùng cao qua từng góc máy sinh động, sáng tạo.

Là nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ tài năng của Lào Cai, anh Lê Trung Kiên thích nhất chụp ảnh những triền đồi, cung đường mùa xuân với cỏ cây xanh mướt, hoa cải vàng rực hay hoa tớ dày tươi thắm... Tất cả đều tạo nên không gian bình yên, tràn đầy sức sống qua các tác phẩm của anh, như: “Xuân bên hiên nhà”, “Nụ cười sơn cước”, “Em bé với mùa xuân”… Nổi bật là tác phẩm “Dáng chiều” đã giúp anh xuất sắc giành Huy chương Bạc quốc tế PSA, tổ chức tại Việt Nam năm 2022.

baolaocai-br_dang-chieu.jpg
Tác phẩm ảnh “Dáng chiều” của nhiếp ảnh gia Lê Trung Kiên xuất sắc giành Huy chương Bạc quốc tế PSA, tổ chức tại Việt Nam năm 2022.

Tình yêu với mảnh đất vùng cao Mù Cang Chải và niềm đam mê nhiếp ảnh là nguồn cảm hứng bất tận, giúp anh Kiên thành công trong các tác phẩm về ruộng bậc thang, đất và người xứ Mù Cang luôn tươi mới trong cảnh sắc mùa xuân. Chính vì sự gắn bó ấy, các tác phẩm của anh luôn mang chiều sâu cảm xúc, ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên, nhẹ nhàng với nét đời thường được khắc họa chân thực nhất.

“Để bắt được những khoảnh khắc tự nhiên và ghi lại vẻ đẹp phong cảnh mùa Xuân, tôi luôn phải dậy từ rất sớm. Đặt chân máy rồi chờ khoảnh khắc, khi mây đẹp, ánh nắng vừa lan tỏa thì mới bấm máy. Vào dịp lễ hội, bà con các dân tộc đi chơi xuân, xúng xính váy áo truyền thống nhiều màu sắ, tôi luôn tận dụng thời cơ để chụp lại những bức ảnh đẹp” - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Trung Kiên tâm sự.

Ngắm tác phẩm ảnh “Vụ xuân trên núi” của tác giả Phạm Pa Ri đoạt Huy chương Bạc, Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11, tổ chức tại Việt Nam năm 2021 - tác phẩm chụp phong cảnh ruộng bậc thang quen thuộc nhưng được thể hiện bằng khoảnh khắc bấm máy đặc biệt, tạo nên khuôn hình sống động, rực rỡ sắc xuân. Giá trị của tác phẩm được thể hiện rõ qua sự chỉn chu trong tư duy nghệ thuật của tác giả, từ bố cục, ý tưởng đến cách lấy nét, xử lý ánh sáng và màu sắc hài hòa...

baolaocai-br_03.jpg
Tác phẩm ảnh "Vụ Xuân trên núi" của nhiếp ảnh gia Phạm Pa Ri đoạt Huy chương Bạc Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11 năm 2021.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Pa Ri chia sẻ: Trong bốn mùa của năm, thì mùa Xuân là mùa đẹp nhất và tạo cảm xúc lớn nhất cho tôi sáng tác. Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tôi cũng thường xuyên đến các xã vùng cao để chụp lại những khoảnh khắc đẹp của đất trời vào Xuân, các bản làng, núi rừng, các lễ hội của đồng bào vùng cao, nét văn hóa, điệu múa, điệu xòe... Từ đó, tôi muốn truyền tải hình ảnh đẹp nhất đến người xem và lưu giữ nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc ở Lào Cai.

Với những nhiếp ảnh gia gạo cội như Thanh Miền, Hoàng Đô, Thái Hoàng cùng các tài năng trẻ Tuấn Vũ, Đức Tuệ, Trung Hiếu, mùa xuân vẫn luôn là nguồn cảm hứng dạt dào, tràn đầy cảm xúc sáng tạo. Trong cảnh xuân tươi đẹp giao hòa giữa thiên nhiên và lòng người, các tay máy luôn tìm được góc bấm máy phù hợp để kể những câu chuyện sinh động về cảnh sắc thiên nhiên, cuộc sống lao động sản xuất của người vùng cao, các hoạt động lễ hội, như: đi cà kheo, ném pao, giã bánh giầy, múa khèn Mông…

baolaocai-br_vui-hoi-banh-giay-mua-xuan.jpg
Tác phẩm ảnh "Vui hội bánh dày mùa xuân" của nhiếp ảnh gia Nguyễn Đức Tuệ.

Cảnh sắc tươi đẹp của mùa xuân luôn là nguồn xúc cảm mạnh mẽ, khơi dậy rung động sáng tạo, giúp các nghệ sĩ nhiếp ảnh cho ra đời những tác phẩm ưng ý. Đó có thể là niềm hân hoan, hồn nhiên của những em bé người Tày, người Mông, người Dao, người Thái nơi bản làng xa xôi... hay là nụ cười căng tràn sức sống của cô sơn nữ gùi hàng xuống chợ, của người mẹ địu con lên nương hay gương mặt in hằn những nếp nhăn của cụ ông, cụ bà song ánh mắt thì rạng ngời, hạnh phúc khi xuân sang…

Với những bước chân không mỏi nơi rẻo cao, qua góc nhìn tinh tế của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, những khoảnh khắc chân thực về đất và người sẽ là những nét họa, câu chuyện sinh động nhất còn lưu mãi với thời gian. Mỗi bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc xuân ấy không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn trở thành nguồn tư liệu quý, ghi dấu những đổi thay của quê hương Lào Cai mỗi độ Xuân về.

https://baolaocai.vn/say-dam-sac-xuan-reo-cao-qua-ong-kinh-nhiep-anh-post890741.html

Nguồn: Bùi Lê Minh (Báo Lào Cai điện tử), Thứ Ba, ngày 06/01/2026 - 14:17 (GMT+7)

Tin Liên Quan

Ngựa trong văn hóa dân gian người Nùng Dín

Với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, con ngựa là vật nuôi gần gũi, thân thiết trong mỗi gia đình. Dù không là "đầu cơ nghiệp" nhưng ngựa cũng được xem là tài sản có giá trị. Người vùng cao nuôi ngựa làm phương tiện thồ hàng, làm sức kéo, thậm chí để đua tài trong dịp lễ hội truyền thống... Sự...

Từ vó ngựa trên cao nguyên trắng đến Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bắc Hà những ngày đầu năm mới, quyến rũ bởi mây sương bàng bạc, khí hậu ôn hòa quanh năm, sản vật quý và kho tàng văn hóa đậm bản sắc của người Mông, Dao, Tày… Nơi đây, tiếng vó ngựa là nhịp sống, là niềm kiêu hãnh của người dân.

Đặc sắc phong tục đón Tết của người Dao đỏ Phúc Lợi

Hằng năm, khi hoa đào, hoa mận bung nở khoe sắc thắm ở các sườn đồi, cũng là lúc làn gió mùa xuân đang đến, người Dao đỏ xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai lại nô nức chuẩn bị đón năm mới với những phong tục, tập quán mang đậm bản sắc văn hóa riêng của người Dao đỏ.

Ăn Tết ở bản

Không đơn thuần là đi du lịch, nghỉ dưỡng, dịp Tết, nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn ăn Tết ở bản, hòa chung với nhịp sống dân dã, đậm đà bản sắc văn hoá của đồng bào các dân tộc. Với họ, Tết thực sự là trải nghiệm đáng nhớ.

Ngựa thiêng trong tranh thờ người Dao

Trong không gian thờ tự của người Dao ở Lào Cai, bộ tranh thờ không chỉ là tác phẩm hội họa dân gian, mà còn hàm chứa tri thức, tín ngưỡng và lịch sử của cộng đồng. Trong đó, hình tượng ngựa vừa là vật nuôi quen thuộc, vừa là linh vật thiêng, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người Dao qua...

Khát vọng bay giữa trời xuân

Với đồng bào người Tày, người Dao ở Lào Cai, ném còn là trò chơi dân gian không thể thiếu trong dịp Tết đến, Xuân về. Ẩn trong những quả còn là giá trị nhân văn, mơ ước, khát khao năm mới có cuộc sống đủ đầy, ấm no.