Muôn trái tim hướng về Đại hội

Những ngày này, từ miền xuôi đến miền ngược, từ các khu dân cư đến vùng cao, biên giới, không khí phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng đang lan tỏa rộng khắp. Hướng về Đại hội XIV của Đảng, mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên của tỉnh biên giới Lào Cai gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách lớn, mở ra chặng đường phát triển thịnh vượng cho đất nước.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Nghĩa Lộ như khoác lên mình diện mạo mới với cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong nắng sớm; các pano, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được trang trí trang trọng, hài hòa. Không khí rộn ràng ấy không chỉ tạo nên diện mạo đô thị khang trang, mà còn lan tỏa niềm tự hào, sự phấn khởi trong mỗi người dân.

baolaocai-br_615462796-122160742862922950-3630729281562456896-n.jpg
baolaocai-br_615975577-122160742736922950-7711475957193626669-n.jpg
Các tuyến phố của phường Nghĩa Lộ rực rỡ cờ hoa.

Tại tổ dân phố Đêu 2, phường Nghĩa Lộ, câu chuyện về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được nhắc đến trong những buổi sinh hoạt tổ dân phố, trong các cuộc trò chuyện đời thường. Người dân quan tâm bởi đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và niềm tin vào quyết sách được thông qua tại Đại hội sẽ tiếp tục tác động trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày. Niềm tin ấy được bồi đắp từ những thay đổi dễ nhận thấy: hạ tầng được đầu tư, thủ tục hành chính ngày càng thuận tiện, chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người dân.

Chị Hoàng Thị Thương, người dân tổ dân phố Đêu 2 chia sẻ: “Mỗi kỳ Đại hội đều mang lại cho Nhân dân niềm tin và hy vọng mới. Nhìn đường phố treo cờ hoa rực rỡ, ai cũng thấy phấn khởi. Chúng tôi tin rằng, qua mỗi kỳ Đại hội, Đảng sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương đúng đắn để đời sống người dân ngày càng tốt hơn”.

Niềm tin của chị Thương cũng là tâm tư chung của nhiều người dân Lào Cai được hình thành từ những kết quả cụ thể, từ sự gần dân, sát dân trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Tại xã vùng cao Púng Luông, không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng đã hiện diện rõ nét. Ở một địa phương còn nhiều khó khăn, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số, những chủ trương, chính sách của Đảng trong những năm qua đã từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn, giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

baolaocai-br_1929461413915593936-1.jpg
baolaocai-br_1929461413915593936.jpg
Người dân xã Púng Luông nô nức hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Giàng A Vừ - Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông nhấn mạnh: “Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc quan trọng, định hướng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Nhân dân vùng cao mong Đảng tiếp tục quan tâm, có thêm chính sách phù hợp để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của đồng bào”.

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông, điều người dân mong mỏi không chỉ là những chủ trương lớn, mà là sự tiếp nối tinh thần gần dân, lắng nghe dân, để mỗi quyết sách của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Còn tại xã Lâm Thượng, không khí chuẩn bị chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng thể hiện rõ trong từng cơ sở sản xuất, từng mô hình kinh tế. Chị Nguyễn Thị Dím – Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm sản Dương Phúc cho rằng, thành quả đạt được thời gian qua có dấu ấn rõ nét từ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với kinh tế tập thể.

“Nhờ sự quan tâm của Đảng, các hợp tác xã ngày càng có điều kiện phát triển, mở rộng sản xuất, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương. Chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng tiếp tục có những định hướng, chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, để người dân yên tâm gắn bó với nông nghiệp, với quê hương.

Chị Nguyễn Thị Dím – Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm sản Dương Phúc

baolaocai-br_19237d35448ccbd2929d.jpg
Người dân thôn Na Mạ 2, xã Bản Lầu phấn khởi được mùa dứa.

Dọc tuyến đường liên thôn dẫn vào Na Mạ 2, xã Bản Lầu, màu xanh của những nương chè, đồi dứa trải dài đang hòa cùng nhịp lao động rộn ràng của người dân vùng biên. Sự khởi sắc của kinh tế nông nghiệp hàng hóa đã mang lại thu nhập ổn định, tiếp thêm niềm tin cho bà con vào những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế. Gắn bó nhiều năm với mảnh đất này, bà Lương Thị Ánh Hồng - người dân thôn Na Mạ 2 cảm nhận rõ đổi thay ấy và bày tỏ niềm tin trước thềm Đại hội XIV của Đảng.

Bà Hồng phấn khởi nói: “Bà con làm nông nghiệp giờ yên tâm hơn vì có đầu ra ổn định. Nhìn quê hương ngày càng khởi sắc, chúng tôi rất tin tưởng và mong Đại hội Đảng lần này sẽ tiếp tục có những chủ trương giúp người dân vùng biên giới phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.”

Không chỉ tại các xã vùng cao, biên giới của tỉnh, tại phường Yên Bái – trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh Lào Cai, không khí hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa trên từng ngõ phố. Với cán bộ, đảng viên tại khu dân cư, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc Việt Nam, là dịp soi lại trách nhiệm của mỗi người trong thực thi nhiệm vụ, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, niềm tin của người dân đô thị đối với Đảng được bồi đắp mỗi ngày.

0cfd1a952309ac57f518.jpg
baolaocai-br_4ce748b4af2820767939.jpg
Trên mỗi truyến phố của phường Yên Bái đều rực rỡ cờ hoa.

Hòa trong không khí hướng về sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, ông Nguyễn Minh Nghĩa - Bí thư Chi bộ Đồng Tâm 4 bày tỏ: “Chúng tôi đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là qua những thành tựu to lớn trong nhiệm kỳ vừa qua”. Tuy vậy, trước yêu cầu mới của công cuộc phát triển đất nước, ông Nghĩa kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, với yêu cầu cao hơn về kỷ luật, kỷ cương, nêu gương.

“Nhân dân mong muốn đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt phải thật sự liêm chính, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích chung lên trên hết. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Ông Nguyễn Minh Nghĩa - Bí thư Chi bộ Đồng Tâm 4.

Sáng nay (20/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ chính thức khai mạc trọng thể, mở ra thời khắc được hàng triệu trái tim Nhân dân cả nước dõi theo, chờ đợi. Từ miền biên cương Lào Cai đến từng thôn bản, khu phố, niềm tin và kỳ vọng đang hội tụ, kết tinh thành sự đồng thuận sâu sắc giữa ý Đảng và lòng dân. Những lá cờ tung bay, những ánh mắt gửi gắm hy vọng, những câu chuyện đời thường chất chứa niềm tin là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Với nền tảng ấy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, khơi mở khát vọng phát triển, tạo động lực mới để đất nước tiếp tục vững bước đi lên, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

https://baolaocai.vn/muon-trai-tim-huong-ve-dai-hoi-post891745.html

Nguồn: Nguyễn Thị Thu Trang (Báo Lào Cai điện tử, Thứ Ba, ngày 20/01/2026 - 07:30 GMT+7)

Tin Liên Quan

Từ tầm nhìn chiến lược đến hành động thực tiễn

Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030 đang được hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, rõ việc, rõ tiến độ, gắn chặt với các điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Với tinh thần đổi mới tư duy, quyết liệt trong chỉ đạo và linh hoạt trong...

Lào Cai xếp thứ 8 tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT

Chiều 19/1, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã chính thức công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 – 2026. Tỉnh Lào Cai vinh dự xếp thứ 8 toàn quốc, khẳng định vị thế trong top các địa phương có chất lượng giáo dục mũi nhọn hàng đầu cả nước.

Cải cách hành chính: Bứt phá, nâng cao chất lượng phục vụ

Năm 2025, công tác cải cách hành chính tiếp tục được tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện mạnh mẽ, qua đó tạo chuyển biến trong chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Gửi gắm tình cảm, niềm tin vào Đại hội

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục gửi gắm tình cảm và kỳ vọng về Đại hội với niềm tin son sắt.

Niềm tin, kỳ vọng từ Lào Cai gửi tới Đại hội XIV của Đảng

Chỉ ít ngày nữa, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra. Từ tỉnh biên giới Lào Cai, cán bộ, đảng viên hướng tới Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn về những quyết sách của Đảng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Hành trình chinh phục đỉnh cao "AI Thực chiến 2025" của chàng trai 10x Lào Cai

Giải Nhất cuộc thi “AI Thực chiến 2025” đã gọi tên Đoàn Viết Thắng - chàng trai quê Lào Cai, đội trưởng team Converged cùng các đồng đội, sau hành trình cạnh tranh khốc liệt giữa những nhóm nghiên cứu AI hàng đầu cả nước. Thành tích này không chỉ là dấu mốc cá nhân, mà còn cho thấy sự trưởng thành của...