Bảo đảm an ninh vùng cao, biên giới trước ngày hội non sông

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ chính thức diễn ra. Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng. Trong đó, bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn là vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhất là tại khu vực vùng cao, biên giới.
2.jpg

 

Là xã vùng biên của Lào Cai, xã Si Ma Cai gồm 35 thôn, trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian vừa qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, người dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Kết quả này có được một phần không nhỏ đến từ nỗ lực, quyết tâm của lực lượng công an xã và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở.

6.jpg

Theo Thiếu tá Hoàng Seo Páo - Phó Trưởng Công an xã Si Ma Cai, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Công an xã triển khai hiệu quả trong thời gian qua là tuyên truyền và vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ rộng rãi trong quần chúng Nhân dân. Kết quả, đã vận động thu hồi được 140 khẩu súng tự chế các loại, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương

“Chúng tôi đã thành lập Tổ công tác gồm 11 đồng chí Công an xã và các thành viên của 35 tổ an ninh trật tự ở cơ sở, thực hiện tổng rà soát, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức cho các thôn, các hộ gia đình ký cam kết không mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và cam kết tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm” - Thiếu tá Hoàng Seo Páo cho biết thêm.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đang đến gần, lực lượng công an các địa phương trong tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh, trật tự khu vực.

4.jpg

Trung tá Lò Văn Tuân - Trưởng Công an xã Tà Xi Láng cho biết: Xã có 5 thôn, đều có Công an xã phụ trách và trực tiếp nắm tình hình. Khó khăn nhất là thôn Lảng Mảnh, địa bàn cách xa trung tâm xã 37 km, chưa có điện lưới và sóng điện thoại. Vì vậy, cùng với phân công cán bộ phụ trách, chúng tôi tăng cường phối hợp với các đồng chí trưởng thôn, bí thư chi bộ và lực lượng an ninh tại cơ sở, chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Trên tuyến biên giới, công tác bảo đảm an ninh cũng được siết chặt. Xã Trịnh Tường có 27 thôn, bản và trên 15 km đường biên, các tổ an ninh trật tự thôn, bản phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thường xuyên tuần tra đường biên, mốc giới; tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống mua bán, vận chuyển pháo, vật liệu nổ và xuất - nhập cảnh trái phép.

Ông Nguyễn Viết Long - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh thôn Tân Tiến, xã Trịnh Tường cho biết: “Chúng tôi phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Đoàn kinh tế - Quốc phòng 345 và Công an xã tích cực tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đoạn biên giới trong thôn. Cùng với đó, vận động bà con chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Người dân khu vực vùng cao, biên giới được sống trong môi trường ổn định, an ninh trật tự được giữ vững, yên tâm phát triển kinh tế gia đình, bám bản, hướng tới ngày hội lớn của toàn dân tộc.

3.jpg

 

Những ngày này, tại các khu vực vùng cao, biên giới, các lực lượng cũng tăng cường xuống cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trước ngày bầu cử, tuyên truyền cho bà con hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, vận động bà con không đi làm ăn xa trong thời gian diễn ra bầu cử.

7.jpg

Lù Dì Sán là thôn biên giới xa và khó khăn nhất của xã Si Ma Cai. Thôn có trên 3,2 km đường biên giới, 68 hộ dân người dân tộc Mông sinh sống. Lực lượng biên phòng phối hợp với thành viên Tổ bảo vệ an ninh thôn thường xuyên bám nắm địa bàn, phụ trách theo cụm dân cư để đẩy mạnh tuyên truyền cho bà con.

“Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “mưa dầm thấm lâu”, người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của cuộc bầu cử, thấy được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với đất nước, phấn khởi chờ đến ngày được cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân” - Thiếu tá Nguyễn Hữu Khởi - Tổ trưởng Tổ Công tác Lù Dì Sán, Đồn Biên phòng Si Ma Cai chia sẻ.

Càng đến gần các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các thế lực thù địch, phản động càng gia tăng hoạt động chống phá, nhất là trên không gian mạng, cố tình gieo rắc hoài nghi, xuyên tạc, kích động gây mất đoàn kết nội bộ, làm giảm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội thời điểm này là rất cần thiết, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác trong Nhân dân.

Trung tá Trương Thanh Dũng - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nậm Chảy, xã Mường Khương cho biết: Đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về cuộc bầu cử qua nhiều hình thức từ họp thôn đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, qua nhóm Zalo... Tích cực phối hợp với các lực lượng để lan tỏa những thông tin chính thống, giúp Nhân dân nhận diện được những nguy cơ, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Khi người dân đã hiểu đúng và tin vào sự lãnh đạo, chủ trương đường lối của Đảng thì mỗi người dân sẽ là một chiến sĩ trên lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Những ngày này, biên cương Lào Cai đang rộn ràng với Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và các trò chơi dân gian truyền thống, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân - dân nơi phên dậu Tổ quốc.

5.jpg

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra bình thường, Nhân dân yên tâm, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng... Đó là “lá chắn” vững chắc nơi cơ sở, là điểm tựa niềm tin để Nhân dân phấn khởi hướng về sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng - ngày hội của non sông.

https://baolaocai.vn/bao-dam-an-ninh-vung-cao-bien-gioi-truoc-ngay-hoi-non-song-post892643.html

Nguồn: Tạ Thị Hường - Nguyễn Tuấn Anh - Nguyễn Đình Hiếu - Thanh Ba (Báo Lào Cai điện tử), Thứ Bảy, ngày 31/01/2026 - 09:10 (GMT+7)

Tin Liên Quan

Tết đến sớm nơi biên cương Tổ quốc

Hòa chung không khí hân hoan đón xuân mới đang lan tỏa khắp mọi miền, những ngày này, đồng bào các dân tộc khu vực biên giới tỉnh Lào Cai đang rộn ràng đón Tết sớm trong không khí ấm áp, nghĩa tình, thắm đượm tình quân - dân từ sự sẻ chia, chung tay của những người lính biên phòng.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà (Trung Quốc) ra quân tuần tra liên hợp năm 2026

Sáng 28/1, tại vạch phân định đường biên giới Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu, Bộ Chỉ huy Tuần tra liên hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Bộ Chỉ huy Tuần tra liên hợp Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà, Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức...

Đảm bảo bình yên trên tuyến biên giới

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, trên tuyến biên giới xã Trịnh Tường, các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ địa bàn, đường biên, cột mốc. Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, hoạt động dân vận, chăm lo đời sống...

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

Ngày 27/1, tại Nhà văn hóa Tả Gia Khâu, xã Pha Long, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Pha Long phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026.

Giữ vững bình yên nơi biên giới

Những ngày này, ở vùng đất biên cương của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng đang chắc tay súng bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự nơi biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ bình yên nơi biên cương, góp phần lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ...

Người dân vùng biên hướng về Đại hội

Những ngày đầu năm, khắp các thôn bản nơi biên giới, niềm vui, phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa mạnh mẽ. Từ hệ thống loa truyền thanh cơ sở đến từng nhà văn hóa thôn; từ những tuyến đường bê tông uốn lượn giữa đại ngàn đến nụ cười rạng...