Ngựa thiêng trong tranh thờ người Dao

Trong không gian thờ tự của người Dao ở Lào Cai, bộ tranh thờ không chỉ là tác phẩm hội họa dân gian, mà còn hàm chứa tri thức, tín ngưỡng và lịch sử của cộng đồng. Trong đó, hình tượng ngựa vừa là vật nuôi quen thuộc, vừa là linh vật thiêng, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người Dao qua nhiều thế hệ.

 

Ngựa - linh vật của bốn thế giới

baolaocai-br_a1.jpg
Lễ cấp sắc 12 đèn của người Dao.

Trong đời sống tín ngưỡng của người Dao, ở các nghi lễ quan trọng như: lễ cấp sắc, lễ cầu an, lễ giải hạn…, bộ tranh thờ là vật phẩm không thể thiếu. Tranh thường được treo trang trọng trên bàn thờ, tái hiện hệ thống thần linh và vũ trụ quan của cộng đồng. Trong bộ tranh ấy, ngựa luôn hiện diện với vị trí đặc biệt.

baolaocai-br_a3.jpg
Tranh thờ không thể thiếu trong các nghi lễ của người Dao.

Theo quan niệm dân gian, ngựa thuộc về cả bốn thế giới: thần tiên, nhân gian, âm phủ và thủy cung. Ở mỗi tầng không gian, ngựa mang một ý nghĩa khác nhau, khi là phương tiện chuyên chở, khi là sứ giả, khi là biểu tượng của sức mạnh và sự trung thành. Hình ảnh ngựa trong tranh thờ vì thế không đơn thuần là yếu tố trang trí, mà là biểu tượng của sự kết nối giữa con người với thần linh.

baolaocai-br_a5.jpg
Ngựa là một trong những linh vật không thể thiếu trong tranh thờ của người Dao.

baolaocai-br_a11.jpg
Ông Chảo Láo Sử, Nghệ nhân dân gian thôn Phìn Hồ, xã Hợp Thành chia sẻ về giá trị linh vật ngựa trong bộ tranh thờ.

Ông Chảo Láo Sử - Nghệ nhân dân gian thôn Phìn Hồ, xã Hợp Thành cho biết: “Sau khi lập trời, lập đất xong, ông ‘Khuấn Tấn’ mới nghĩ ra muốn đi khắp thế giới để bảo vệ con người thì phải có ngựa. Nên ngài đã chế ra con ngựa, sau đó mới sinh ra con người.”

Theo lời kể của nghệ nhân, trong truyền thuyết của người Dao, ngựa ra đời trước cả con người, là phương tiện để thần linh đi khắp các cõi, bảo vệ và che chở cho muôn dân. Bởi vậy, ngựa trong tranh thờ luôn được vẽ với tư thế mạnh mẽ, sắc màu nổi bật, thể hiện vai trò đặc biệt trong hệ thống biểu tượng tâm linh.

Từ đời sống thực đến thế giới tâm linh

Trong đời sống thường ngày, ngựa từng là tài sản quý của mỗi gia đình người Dao. Trên mỗi cung đường núi đá hiểm trở của vùng cao Lào Cai, ngựa là phương tiện vận chuyển nông sản, hàng hóa; là “bạn đồng hành” của người dân trong lao động sản xuất.

Không chỉ riêng người Dao, trong văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, ngựa cũng gắn liền với hình ảnh trung thành, bền bỉ và dũng mãnh. Tuy nhiên, với người Dao, vai trò của ngựa còn vượt ra ngoài đời sống vật chất để bước vào không gian linh thiêng.

baolaocai-br_a7.jpg
Ngựa là “linh mã”.

baolaocai-br_a8.jpg
Ngựa là phương tiện đưa các thầy vượt qua các tầng thế giới để mời thần linh về chứng giám và phù hộ cho bản làng bình an, mùa màng tốt tươi, gia đình hạnh phúc.

Trong thế giới của thầy mo, thầy cúng, ngựa là “linh mã” - phương tiện đưa thầy vượt qua các tầng thế giới để mời thần linh về chứng giám và phù hộ cho bản làng bình an, mùa màng tốt tươi, gia đình hạnh phúc.

Theo ông Chảo Láo Sử, trong mỗi nghi lễ, hình tượng ngựa - dù là tranh vẽ hay hình nhân bằng giấy đều mang ý nghĩa cầu mong sự hanh thông, thuận lợi. Ngựa không chỉ đưa thầy cúng đi “qua các cõi” mà còn chuyên chở ước vọng của con người gửi đến thần linh.

Giá trị văn hóa cần được gìn giữ

Trải qua thời gian, cùng với sự thay đổi của đời sống hiện đại, nhiều phong tục, nghi lễ truyền thống đã dần mai một. Số nghệ nhân am hiểu sâu về kỹ thuật vẽ tranh thờ và ý nghĩa biểu tượng trong tranh ngày càng ít. Việc bảo tồn các bộ tranh thờ cổ, trong đó có hình tượng ngựa thiêng, vì thế trở thành yêu cầu cấp thiết.

baolaocai-br_a4.jpg
Bộ tranh thờ được xem là thế giới tâm linh thu nhỏ của người Dao.

Ông Dương Tuấn Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai nhận định: “Hình tượng ngựa luôn xuất hiện trong bộ tranh thờ, trong các nghi thức cúng tế của thầy tào người Dao. Thông qua nghi lễ và tranh thờ, giới trẻ hiện nay hiểu hơn về hình ảnh ngựa, vai trò của ngựa trong đời sống văn hóa truyền thống của đồng bào mình”.

Theo lãnh đạo ngành văn hóa, thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã quan tâm đến công tác kiểm kê, sưu tầm, lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến nghi lễ và tranh thờ của người Dao. Đồng thời, khuyến khích các nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ, gắn bảo tồn với phát triển du lịch văn hóa cộng đồng.

Việc bảo tồn không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ hiện vật, mà còn là bảo tồn không gian thực hành nghi lễ - nơi tranh thờ và hình tượng ngựa được “sống” đúng với giá trị vốn có của mình.

baolaocai-br_a2.jpg
baolaocai-br_a6.jpg
Tỉnh Lào Cai đã quan tâm đến công tác kiểm kê, sưu tầm, lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến nghi lễ và tranh thờ của người Dao.

Dù thời gian trôi qua, hình tượng ngựa trong tranh thờ người Dao vẫn giữ nguyên giá trị biểu tượng. Đó là sợi dây kết nối giữa con người với thần linh, giữa quá khứ với hiện tại; giữa đời sống thực và thế giới tâm linh.

Năm Ngọ nói về ngựa, hình tượng “ngựa thiêng” trong tranh thờ cổ của người Dao ở Lào Cai không chỉ gợi nhắc về một linh vật, mà còn mở ra chiều sâu văn hóa của cả một cộng đồng. Giữ gìn bộ tranh thờ, giữ gìn hình tượng ngựa trong tranh, chính là giữ gìn bản sắc để giá trị truyền thống tiếp tục được trao truyền và lan tỏa trong cộng đồng dân tộc Dao.

https://baolaocai.vn/ngua-thieng-trong-tranh-tho-nguoi-dao-post894003.html

Nguồn: Đức Tính - Phạm Ngọc Dương (Báo Lào Cai điện tử), Thứ Năm, ngày 19/02/2026 - 07:00 (GMT+7)

Tin Liên Quan

Thăng trầm nghề chạm khắc bạc giữa thời “bão giá”

Từ lâu, nghề chạm khắc bạc của đồng bào Dao đỏ xã Mường Hum, Dền Sáng đã khá nổi tiếng. Trải qua hàng trăm năm, đồng bào Dao đỏ ở nơi đây vừa bảo tồn, gìn giữ nghề chạm khắc bạc của tổ tiên, vừa có nguồn thu nhập khá từ nghề. Vậy nhưng, hơn một năm trở lại đây, khi giá bạc nguyên liệu tăng cao...

Giữ lửa nghề rèn giữa lòng phố thị

Giữa nhịp sống hối hả, tại một góc nhỏ trên đường Hoàng Sào, phường Cam Đường, cha con ông Nguyễn Bá Đồng vẫn miệt mài giữ lửa cho một nghề tưởng chừng đã lùi vào dĩ vãng - nghề rèn.

Giữ "hồn" trang phục bản địa

Trong quá trình phát triển du lịch, việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đang được các địa phương và ngành chức năng của tỉnh chú trọng thực hiện, trong đó, bảo tồn trang phục các dân tộc thiểu số là nội dung được quan tâm.

Độc đáo nét văn hóa Then của người Giáy

Trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Giáy ở Lào Cai, nghi lễ Then từ lâu đã trở thành một hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh quen thuộc, gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng. Giữa nhịp sống hiện đại, ở nhiều bản làng vùng cao, những thầy Then vẫn miệt mài giữ gìn nét đẹp văn hóa dân gian...

Người lưu giữ nghệ thuật chế tác khèn bè Thái

Gần 90 tuổi nhưng ông Vì Văn Ngân ở Bản Ten, phường Nghĩa Lộ vẫn dành trọn tâm huyết lưu giữ nghệ thuật chế tác nhạc cụ dân tộc Thái. Ông là một trong số rất ít người còn biết chế tác hoàn chỉnh chiếc Khèn bè Thái ở vùng Mường Lò. Không chỉ vậy, ông còn sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ dân...

Nét đẹp cúng rừng của đồng bào vùng cao Lào Cai

Từ bao đời nay, đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì, Giáy… ở vùng cao tỉnh Lào Cai vẫn gìn giữ tục lệ cúng rừng vào dịp đầu năm. Nghi lễ không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức giữ rừng trong mỗi người dân.