Dế Xu Phình và hành trình giữ gìn, lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc

Tại mảnh đất Dế Xu Phình (xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai), nơi nổi tiếng với rừng thông và những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, những đứa trẻ người Mông vẫn đang từng ngày nâng niu, gìn giữ nét đẹp truyền thống của dân tộc mình qua nhiều hoạt động ý nghĩa trong trường học.
Một buổi học thêu của các em nhỏ trong câu lạc bộ “Hoa núi”.
Một buổi học thêu của các em nhỏ trong câu lạc bộ “Hoa núi”.

Tình yêu với cội nguồn văn hóa và bản sắc quê hương được bồi đắp một cách tự nhiên trong thế hệ trẻ nơi đây.

Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dế Xu Phình thuộc thôn Dế Xu Phình, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai, có hơn 600 học sinh, trong đó hầu hết là học sinh người dân tộc Mông.

Hiệu trưởng nhà trường Lương Thị Hồng Hạnh cho biết, ngoài nổi tiếng bởi cảnh đẹp, thôn Dế Xu Phình còn sở hữu những nét văn hóa độc đáo của dân tộc Mông với nghề thêu truyền thống, nghệ thuật khèn, múa dân gian, lễ hội ... Vì vậy, nhà trường lựa chọn xây dựng mô hình “Trường học du lịch” để bảo tồn, phát huy những giá trị đó.

Từ định hướng ấy, ngày 15/10/2020, câu lạc bộ “Hoa núi” chính thức ra đời với mục tiêu ban đầu là thu hút sự quan tâm của học sinh tới nghề thêu truyền thống, giúp các em có ý thức giữ gìn những nét hoa văn, họa tiết đặc trưng của dân tộc Mông.

Với đồng bào nơi đây, nghề thêu vừa là cách làm đẹp cho trang phục, vừa thể hiện sự khéo léo, cần cù và tình yêu văn hóa truyền thống qua từng đường kim, mũi chỉ. Những hoa văn trên váy áo thường mô phỏng núi rừng, cây cỏ, cuộc sống lao động cùng quan niệm về hạnh phúc, bình an.

Là người trực tiếp truyền nghề cho học sinh, cô giáo Sùng Thị Chơ cho biết, sau hơn 5 năm hoạt động, từ năm học sinh ban đầu, đến nay câu lạc bộ “Hoa núi” đã có 81 thành viên.

Khi tham gia, các em được học thêu hoa văn thổ cẩm, làm móc treo Hlua, túi đeo, vòng tay, tranh hoa thông và nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa. Theo cô Sùng Thị Chơ, điều đáng quý nhất là học sinh hôm nay vẫn còn hào hứng với nghề truyền thống giữa rất nhiều thay đổi của cuộc sống hiện đại.

Cô Sùng Thị Chơ chia sẻ: “Thông qua hoạt động của câu lạc bộ, giá trị nghề thêu truyền thống của đồng bào dân tộc Mông được lan tỏa rõ nét hơn. Các sản phẩm do chính các em học sinh làm ra đã trở thành những món quà lưu niệm mang đậm bản sắc địa phương, được du khách rất yêu thích”.

Không chỉ giáo viên, nhiều phụ huynh trong bản được vận động tham gia hướng dẫn học sinh thêu thổ cẩm, truyền lại kỹ năng và ý nghĩa của từng họa tiết truyền thống. Những người mẹ, người bà ấy đã trở thành những “người thầy” đặc biệt trong hành trình giữ nghề cho thế hệ trẻ.

Là một thành viên tích cực của câu lạc bộ “Hoa núi”, em Hảng Thị Sênh chia sẻ, bản thân rất hào hứng tham gia học nghề thêu của dân tộc Mông.

“Khi tham gia câu lạc bộ, em được các cô giáo và các mẹ hướng dẫn làm các sản phẩm thổ cẩm với nhiều hoa văn khác nhau. Em hiểu hơn ý nghĩa của từng họa tiết, cho nên càng yêu văn hóa dân tộc mình. Em mong muốn nhất là sau này nghề truyền thống của dân tộc vẫn mãi được gìn giữ...”, Sênh bộc bạch.

Bên cạnh câu lạc bộ “Hoa núi”, Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dế Xu Phình còn phát triển câu lạc bộ “Khèn-khăn” với hơn 200 thành viên.

Tại đây, học sinh được học những điệu múa khèn, múa khăn mang đậm bản sắc truyền thống của người Mông. Những tiếng khèn rộn rã, những điệu múa uyển chuyển giúp các em hiểu hơn về văn hóa dân tộc mình, góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa đang dần mai một trước nhịp sống hiện đại.

Nhà trường cũng thành lập câu lạc bộ “Hướng dẫn viên nhí” nhằm rèn luyện cho học sinh kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và giới thiệu văn hóa địa phương với du khách.

Từ những hoạt động ấy, nhiều học sinh vùng cao đã trở nên mạnh dạn, tự tin hơn khi giao lưu với du khách trong nước và nước ngoài. Mô hình “Trường học du lịch” vì thế ngày càng phát huy hiệu quả rõ nét.

Hơn 5 năm qua, nhà trường đã đón hơn 200 đoàn với hơn 1.000 lượt khách trong nước và nước ngoài tới tham quan, giao lưu.

Nhiều đoàn quốc tế như Nhật Bản, Azerbaijan, Mông Cổ, Nam Phi đã tới trường để tìm hiểu, nghiên cứu về văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây. Không gian nhà trường cũng mang đậm dấu ấn văn hóa vùng cao với những góc trưng bày sản phẩm thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc, tranh ảnh và nhiều vật dụng sinh hoạt truyền thống của người Mông.

Những hình ảnh gần gũi ấy góp phần tạo nên nét riêng của ngôi trường nơi vùng cao Dế Xu Phình. Mỗi lần đón khách, các em học sinh lại trở thành những “đại sứ văn hóa” nhỏ tuổi, hào hứng giới thiệu về quê hương, con người và nét đẹp văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Để mô hình “Trường học du lịch” được duy trì và phát triển suốt nhiều năm qua là sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; cùng những nỗ lực bền bỉ của các thầy, cô giáo trong hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Ngoài việc dạy học, các thầy, cô giáo còn kiên trì đến từng gia đình tuyên truyền, vận động phụ huynh tạo điều kiện cho con em tham gia các câu lạc bộ của trường. Chính sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình và địa phương đã giúp việc bảo tồn văn hóa truyền thống trở thành ý thức chung của cả cộng đồng.

Cách làm của thầy, cô giáo và học sinh ngôi trường Dế Xu Phình đang góp phần bồi đắp tình yêu với văn hóa truyền thống cho học sinh, đồng thời xây dựng môi trường giáo dục gắn với văn hóa bản địa.

Đây cũng là cách cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW (ngày 7/1/2026) của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

https://baolaocai.vn/de-xu-phinh-va-hanh-trinh-giu-gin-lan-toa-tinh-yeu-van-hoa-dan-toc-post900308.html

Nguồn: Vương Diệm - Hoàng Mùi (Báo Lào Cai điện tử), Thứ Hai, ngày 25/05/2026 - 21:54 (GMT+7)

Tin Liên Quan

Từ đêm hội đến sức sống di sản

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 đã khép lại, nhưng cảm xúc từ chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” vẫn đọng lại trong lòng đại biểu, Nhân dân và du khách. Dư âm ấy hiện hữu qua những hình ảnh được lan tỏa trên truyền thông và các nền tảng số; qua những câu chuyện, cảm...

Đôi tay phụ nữ Mông giữ sắc chàm

Từ những sợi lanh mộc mạc, qua đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Mông, những tấm vải chàm, bộ trang phục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc được tạo nên.

Hành trình đến với đàn tỳ bà của thiếu nữ người Mông

Từ lần đầu ngỡ ngàng trước tiếng đàn tỳ bà, cô học trò nhỏ Hảng Thị Công ở vùng cao Mù Cang Chải đã nuôi dưỡng ước mơ và kiên trì theo đuổi nhạc cụ truyền thống này.

Nét đẹp phong tục cưới của người Thái đen

Giữa cánh đồng Mường Lò rộng lớn, cộng đồng người Thái đen bao đời nay vẫn gìn giữ những nét văn hóa truyền thống phong phú, độc đáo. Trong đó, phong tục cưới chính là bức tranh sinh động phản ánh triết lý nhân sinh và bản sắc văn hóa của người dân nơi đây.

Thực hành lễ “Then pang mảu” tại Lễ hội Cốm Hợp Thành

Trong khuôn khổ Lễ hội Cốm Hợp Thành năm 2026, ngày 17/10, nghi lễ "Then pang mảu" của đồng bào dân tộc Tày được tái hiện, tái hiện những phong tục gắn với mùa cốm mới, thể hiện lòng biết ơn trời đất, tổ tiên và ước vọng mùa màng tươi tốt. Đây cũng là dịp để người dân, du khách hiểu hơn về giá trị...

Lao Chải tổ chức Hội thi trình diễn nghề truyền thống

Ngày 17/10, trong khuôn khổ Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải” lần thứ 2 năm 2026, xã Lao Chải tổ chức Hội thi trình diễn nghề truyền thống, thu hút sự tham gia của các đội thi đến từ các thôn trên địa bàn.