Phát triển du lịch xanh, bền vững

Với những địa danh nổi tiếng như Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý, Mù Cang Chải, Trạm Tấu… du lịch Lào Cai đang thu hút du khách trong và ngoài nước. Thế nhưng, đằng sau sự phát triển kinh tế, rác thải nhựa đang tác động tiêu cực đến cảnh quan, hệ sinh thái tại các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh.

 

Sự phát triển của ngành du lịch trong nhiều năm qua đã mang lại sự thay đổi lớn về kinh tế cho người dân, đồng thời, cũng tạo ra những áp lực về môi trường. Theo các báo cáo về môi trường, riêng tại phường Sa Pa, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trung bình mỗi ngày đã lên tới khoảng 45 - 50 tấn; thậm chí gấp 2 - 3 lần vào những dịp cao điểm du lịch. Trong đó, rác thải nhựa chiếm khoảng 12% - 15% tổng lượng rác thải, tương đương với hàng tấn nhựa thải ra môi trường mỗi ngày.

Tại những điểm đến nổi tiếng, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những túi nilon mắc kẹt trong những bụi cây ven sườn núi, hay những vỏ chai nhựa dạt vào chân những thác nước... Rác thải nhựa với đặc tính khó phân hủy đang âm thầm phá hủy hệ sinh thái, làm giảm giá trị thẩm mỹ vốn là “đặc sản” của vùng cao.

xanh-ben-vung.jpg

Đối mặt với thực trạng đó, cộng đồng những người làm du lịch trẻ tuổi đã tìm ra giải pháp hữu hiệu để hạn chế rác thải nhựa. Tại một số bản làng, đã xuất hiện những chủ homestay với tinh thần trách nhiệm cao. Họ là những người tiên phong nói không với túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần trong cơ sở lưu trú của mình. Thay vì cung cấp nước đóng chai nhựa, họ trang bị bình nước thủy tinh hoặc các trạm lọc nước sạch để du khách tự lấy; khuyến khích khách dùng túi vải hoặc các vật liệu tự nhiên như lá chuối, lạt tre để gói thực phẩm.

Điều này đóng góp vào mục tiêu của Lào Cai, phấn đấu đến hết năm 2026, có 80% cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy. Những hành động tuy nhỏ nhưng mang lại hiệu quả cao, khẳng định rằng kinh doanh du lịch hoàn toàn có thể song hành với bảo vệ môi trường nếu người kinh doanh thực sự có tâm và có tầm nhìn.

5.jpg

Ông Trần Văn Hải - Giám Công ty Cổ phần Du lịch Hoa Tây Bắc chia sẻ: “Ý thức bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là yếu tố sống còn của khu du lịch. Chúng tôi tuyệt đối nói không với việc xả thải trực tiếp ra môi trường. Toàn bộ nước thải đều được xử lý qua quy trình nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, tôi luôn nhắc nhở nhân viên và trực tiếp tham gia cùng các nhóm tình nguyện thu gom rác thải nhựa dọc các tuyến đường dẫn vào khu du lịch. Chúng tôi cũng hạn chế tối đa đồ nhựa dùng một lần, thay bằng các vật liệu thân thiện”.

Bên cạnh nỗ lực của các cá nhân, sự xuất hiện của các nhóm tình nguyện thu gom rác là điểm sáng trong bảo tồn cảnh quan, bảo vệ môi trường tại Lào Cai. Những bạn trẻ từ khắp nơi không quản ngại khó khăn để thu gom rác thải. Một số nhóm hoạt động rất hiệu quả, trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện như: “Sa Pa sạch và đẹp” do anh Nguyễn Viết Vinh khởi xướng; “Sa Pa Green” do anh Ngô Văn Tiệp phối hợp với một số doanh nghiệp làm du lịch xanh tại Sa Pa; hay Đoàn Thanh niên các xã, phường trong tỉnh với “Ngày Chủ nhật xanh”… Họ chính là những người tích cực thúc đẩy các sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa và phối hợp với các nhóm tình nguyện để duy trì việc dọn rác định kỳ…

xanh-ben-vung-1.jpg

Tuy nhiên, thực tế tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các khu vực nông thôn, bản du lịch của Lào Cai hiện nay mới chỉ đạt khoảng 60 - 70%, vẫn còn một lượng lớn rác thải, đặc biệt là nhựa, đang bị chôn lấp tự phát hoặc xả ra môi trường.

Đối với những người làm dịch vụ du lịch tại Lào Cai, việc bảo vệ môi trường phải được xem là phần tất yếu của chiến lược kinh doanh. Chính vì thế, mỗi chủ homestay, người hướng dẫn viên hay tiểu thương tại các chợ phiên đều ý thức được việc hạn chế rác thải nhựa. Sự chuyển đổi này đòi hỏi phải thay đổi thói quen, có khi phải hy sinh một phần lợi ích kinh tế để đổi lấy sự phát triển ổn định, lâu dài. Cùng với đó là sự ủng hộ của du khách. Theo khảo sát từ đơn vị lữ hành Việt Travel, có tới trên 70% du khách quốc tế sẵn sàng chi trả cao hơn cho các dịch vụ du lịch thân thiện với môi trường.

xanh-ben-vung-2.jpg

Để xây dựng môi trường du lịch xanh - sạch - đẹp, cần có sự đồng lòng và cộng hưởng từ nhiều phía. Mỗi hành động nhỏ hôm nay, từ việc thay thế ống hút nhựa bằng ống hút tre đến việc nhặt túi nilon trên đường đi, đều là những hành động để du lịch Lào Cai phát triển bền vững.

https://baolaocai.vn/phat-trien-du-lich-xanh-ben-vung-post900293.html

Nguồn: Tô Anh Hải - Thanh Ba (Báo Lào Cai điện tử), Thứ Hai, ngày 25/05/2026 - 21:15 (GMT+7)

Tin Liên Quan

Thêm tiện ích số, nâng trải nghiệm du lịch Sa Pa

Cùng với nâng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, Sa Pa đang từng bước bổ sung các tiện ích số tại những khu vực đông người dân, du khách. Kiosk số, wifi công cộng được đưa vào hoạt động đã mở thêm kênh cung cấp thông tin, kết nối, góp phần nâng trải nghiệm tại điểm đến.

Phường Lào Cai tuyệt đẹp trong sương thu

Một buổi sớm, khi những tia nắng đầu tiên vừa chạm xuống phố, phường Lào Cai hiện lên trong biển mây và sương trắng. Những con đường, cây cầu, dãy nhà cao tầng lúc ẩn, lúc hiện, tạo nên diện mạo vừa hiện đại, vừa thơ mộng của đô thị nơi biên cương.

Có hẹn với mùa cốm nơi vùng cao Hợp Thành

Từ ngày 17 - 18/10, Lễ hội Cốm Hợp Thành năm 2026 sẽ đưa du khách đến với hương cốm mới, nghi lễ “Đón hồn Mẹ Lúa”, những bản làng vùng cao cùng nhiều trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đặc sắc giữa mùa lúa chín ở Lào Cai.

Khảo sát thực địa đỉnh Nam Kang Ho Tao

Trong 3 ngày (23 - 25/9), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh (Bảo tàng tỉnh), Vườn Quốc gia Hoàng Liên và UBND xã Bản Hồ tổ chức khảo sát thực địa đỉnh Nam Kang Ho Tao.

Kỳ vĩ rừng vầu ở Dền Sáng

Nằm trong Vườn Quốc gia Bát Xát, rừng vầu cổ thụ thôn Ngải Chồ, xã Dền Sáng như bức tranh thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ. Rừng vầu được ví như “lá phổi xanh” và là nguồn sống gắn liền với bao thế hệ người dân địa phương.

Đánh thức tiềm năng trong từng món quà du lịch

Cái lạnh Sa Pa, sương mù Mù Cang Chải hay nắng gió Bắc Hà dường như chẳng bao giờ cũ với những ai đã yêu mảnh đất Lào Cai. Người ta đến đây để hít hà cái không khí lành lạnh thấm vào da thịt, để ngắm nhìn những triền ruộng bậc thang uốn lượn như sóng cuộn giữa mây trời. Nhưng khi chuyến đi khép lại,...