Sa Pa rực rỡ Ngày hội Yoga lần thứ 12: Cầu nối hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ

Sáng 07/6, tại Sân quần phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), không gian trở nên rực rỡ và giàu sức sống khi hơn 300 yogi trong trang phục đồng điệu cùng hội tụ, cùng nhau tạo nên bức tranh sinh động trong chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga 21/6 lần thứ 12.
xin-02.jpg
Hơn 300 yogi trong trang phục đồng điệu đã cùng hội tụ, tạo nên những dải màu uyển chuyển trong chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga 21/6 lần thứ 12.

Sự kiện do Hội đồng Quan hệ văn hóa Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức, thu hút sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

z7909750661890-62be85f0334fe51c0547a733afc547a7.jpg
z7909750681413-9ab4238c0cab0e4e9159a9afd34b2a59.jpg
z7909750694617-20df9a116f59c80c312138d3856a96f5.jpg

Đây là năm thứ 12 liên tiếp tỉnh Lào Cai phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức ngày hội ý nghĩa này. Không chỉ dừng lại ở hoạt động thể thao thuần túy, sự kiện đã trở thành nhịp cầu giao lưu văn hóa, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ nói chung và tỉnh Lào Cai và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam nói riêng.

Không gian Sân quần sáng nay như một “ngôi nhà chung” không biên giới. Trong gần một giờ diễn ra chương trình, điểm nhấn là màn đồng diễn kéo dài khoảng 40 phút, các vận động viên đã mang đến nguồn năng lượng tĩnh tại, tinh khiết nhưng tràn đầy sức sống.

z7909750644168-b1e0d6ab01c9e02a42d6885605008134.jpg
z7909750628098-3f8aba2045e819a99e227edd727474ac.jpg

Bà Đỗ Thị The -Hội trưởng Hội viên cộng đồng Yoga Lào Cai, cho biết: "Yoga như hơi thở và dòng máu của mình. Yoga mang lại nhiều giá trị tích cực cho tôi như sự kết nối, tinh thần thoải mái, sức khỏe dẻo dai... Sự kiện là cơ hội để các câu lạc bộ giao lưu, gắn kết, qua đó lan tỏa phong trào luyện tập Yoga, góp phần nâng cao sức khỏe trong cộng đồng".

02.jpg
Bà Đỗ Thị The - Hội trưởng Hội viên cộng đồng Yoga Lào Cai.

Bà Phan Thị Thanh Vân, một yogi đến từ Thủ đô Hà Nội, bày tỏ niềm hân hoan khi được hòa mình vào không gian đồng diễn Yoga tại Sa Pa. Bà Vân chia sẻ: "Việc thực hiện các tư thế Yoga giữa không gian đất trời Sa Pa là một trải nghiệm đặc biệt và giàu cảm xúc. Không khí trong lành, con người thân thiện, chúng tôi như được hòa mình vào thiên nhiên, rũ bỏ hết mọi áp lực".

ha-oi-01.jpg
Bà Phan Thị Thanh Vân - yogi đến từ Hà Nội.

Sức hút của ngày hội năm nay không chỉ đến từ quy mô với hơn 300 vận động viên thuộc hơn 20 câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh tham gia, mà còn ở giá trị kết nối bền vững mà sự kiện mang lại.

Đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết: "Chúng tôi đánh giá rất cao công tác phối hợp của tỉnh Lào Cai trong suốt 12 năm qua. Yoga là món quà của Ấn Độ dành cho thế giới, và hôm nay, tại Sa Pa, món quà ấy đã được tiếp nhận một cách trân trọng, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị sâu sắc giữa hai quốc gia...".

z7909750376264-fc32447cb76005800113436e4d3c0868.jpg
Ông Tshering Wangchuk Sherpa - Đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu trong ngày hội.

Phát huy lợi thế thiên nhiên và khí hậu đặc trưng, Sa Pa nhiều năm qua đã trở thành điểm đến phù hợp để tổ chức sự kiện. Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Sa Pa, cho biết: "Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế Yoga, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, du lịch chữa lành, chăm sóc sức khỏe; mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Sa Pa thân thiện, năng động đến du khách trong và ngoài nước".

z7909750364589-9217e3e6ec285036caf91ead4ccc4e4a.jpg
Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Sa Pa phát biểu tại ngày hội.

Sau màn đồng diễn các yogi lại thư thái với màn đồng diễn chuông trị liệu… Đây là bài tập rất hiệu quả cho sức khỏe được nhiều yogi tham gia.

tri-02.jpg
tri-03.jpg

Thành công của ngày hội lần thứ 12 tại Lào Cai tiếp tục khẳng định tinh thần thể thao gắn kết cộng đồng, đồng thời góp phần vun đắp, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền vững giữa Việt Nam và Ấn Độ.

https://baolaocai.vn/sa-pa-ruc-ro-ngay-hoi-yoga-lan-thu-12-cau-noi-huu-nghi-viet-nam-an-do-post901178.html

Nguồn: Lệ Quyên - Trần Văn Tuấn (Báo Lào Cai điện tử), Chủ Nhật, ngày 07/06/2026 - 15:03 (GMT+7)

Tin Liên Quan

Vẻ đẹp phiên chợ vùng cao qua hội họa

Thông qua những chuyến điền dã và trải nghiệm thực tế, các họa sĩ Chi hội Mỹ thuật, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã mang đến góc nhìn mới mẻ về vẻ đẹp của những phiên chợ vùng cao.

Từ miền biên viễn “Gửi một vòng tay”

Có những câu thơ được viết ra từ một khoảnh khắc, rồi ở lại với người viết qua nhiều năm tháng. Với nhà thơ Phạm Hồng Thạo, hơn 30 năm gắn bó với thơ ca cũng là hơn 30 năm ông đi qua những miền đất, gặp những con người và lưu giữ những cảm xúc của riêng mình. Những trải nghiệm ấy, theo thời gian,...

Phụ nữ vùng cao và sứ mệnh gìn giữ di sản

Suốt bao thế hệ, mạch nguồn văn hóa các dân tộc vẫn bền bỉ chảy trong đời sống cộng đồng nhờ sự gìn giữ, trao truyền của những người phụ nữ vùng cao. Từ những câu hát Sình Ca của người Cao Lan, làn điệu Khắp Cọi của người Tày đến các điệu xòe cổ của người Thái, họ gìn giữ ký ức văn hóa dân...

Từ đêm hội đến sức sống di sản

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 đã khép lại, nhưng cảm xúc từ chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” vẫn đọng lại trong lòng đại biểu, Nhân dân và du khách. Dư âm ấy hiện hữu qua những hình ảnh được lan tỏa trên truyền thông và các nền tảng số; qua những câu chuyện, cảm...

Đôi tay phụ nữ Mông giữ sắc chàm

Từ những sợi lanh mộc mạc, qua đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Mông, những tấm vải chàm, bộ trang phục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc được tạo nên.

Hành trình đến với đàn tỳ bà của thiếu nữ người Mông

Từ lần đầu ngỡ ngàng trước tiếng đàn tỳ bà, cô học trò nhỏ Hảng Thị Công ở vùng cao Mù Cang Chải đã nuôi dưỡng ước mơ và kiên trì theo đuổi nhạc cụ truyền thống này.