Tiếng hát từ trái tim

Không chỉ là một sân chơi nghệ thuật, đội văn nghệ thuộc Câu lạc bộ tẩm quất người mù tỉnh Lào Cai còn là nơi những người khiếm thị thắp lên ngọn lửa nghị lực bằng chính tiếng hát và tình yêu cuộc sống. Tiếng hát của họ đã vượt qua mọi không gian, chạm đến chiều sâu cảm xúc, lan tỏa năng lượng tích cực và kết nối cộng đồng từ trái tim đến trái tim.

 

Hơn một năm nay, căn nhà đơn sơ ở số 187 đường Lý Thường Kiệt, phường Yên Bái đã trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ của Đội văn nghệ Câu lạc bộ tẩm quất người mù tỉnh Lào Cai. Trong mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên cùng nhau đàn, hát, thổi sáo, cất lên những giai điệu, lời ca vui tươi, sôi nổi. Mỗi giai điệu vang lên đều mang theo niềm tin, khát vọng hòa nhập của những người có số phận kém may mắn.

baolaocai-br_thoi-sao-3049-5621.jpg
Một buổi sinh hoạt đơn sơ nhưng nhiều niềm vui của Đội văn nghệ Câu lạc bộ tẩm quất người mù tỉnh Lào Cai.

Nhờ âm nhạc, người khiếm thị tìm thấy niềm vui, sự tự tin và lan tỏa năng lượng sống tích cực đến những người có chung hoàn cảnh. Anh Nguyễn Ngọc Khuyến - Chủ nhiệm Câu lạc bộ tẩm quất người mù tỉnh Lào Cai chia sẻ về lý do thành lập đội văn nghệ: “Ban đầu, chúng tôi tham gia câu lạc bộ để giúp đỡ nhau nâng cao tay nghề, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Sau một thời gian hoạt động, để nâng cao đời sống tinh thần cho các thành viên, tôi đã tập hợp những người có năng khiếu về đàn, hát thành một đội văn nghệ, đem lời ca tiếng hát của mình át bệnh tật để cho mọi người có cuộc sống vui tươi, khoẻ mạnh, ý nghĩa hơn”.

Từ nhóm người khiếm thị yêu ca hát, mong muốn có một nơi để sẻ chia và động viên nhau vượt qua nghịch cảnh, các thành viên Đội văn nghệ Câu lạc bộ tẩm quất người mù tỉnh Lào Cai đã dần tự tin thể hiện khả năng ca hát và mạnh dạn tham gia các sân chơi nghệ thuật. Tại Hội thi “Tiếng hát từ trái tim” dành cho người khiếm thị tỉnh Lào Cai lần thứ II, diễn ra cuối tháng 7 năm 2026, nhiều thành viên của đội đã tham gia và giành được 2 giải Nhì, 3 giải Ba cùng nhiều giải Khuyến khích.

baolaocai-c_1785820199524-1766308288443204543-5694511098469224762-a0f3009e81cfe7003062b4924714bb81-2925.jpg
Các thành viên Đội văn nghệ Câu lạc bộ tẩm quất người mù tỉnh Lào Cai tham gia cuộc thi "Tiếng hát từ trái tim" và giành nhiều giải thưởng.

Anh Nguyễn Quang Chung hiện đang sinh sống tại xã Xuân Ái nhưng luôn có mặt trong các buổi sinh hoạt của đội văn nghệ hào hứng cho biết: “Tôi rất vinh dự khi được giải Nhì cuộc thi "Tiếng hát từ trái tim". Khi đi giao lưu văn nghệ cùng các anh chị em, tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều. Tôi cũng muốn được học hỏi thêm về âm nhạc để có thể mang lời ca tiếng hát đến với mọi người được tốt hơn”.

Chị Hoàng Thị Hương đến từ xã Sơn Lương cũng là thành viên tích cực của Đội văn nghệ Câu lạc bộ tẩm quất người mù tỉnh Lào Cai. Dù còn khá rụt rè, nhút nhát nhưng khi cất lên tiếng hát, chị cảm nhận được niềm vui và sự yêu thương mọi người dành cho mình.

Khi giao lưu với các bạn, các anh chị cùng cảnh, được mọi người động viên rất nhiều, khiến tôi thấy vui và hạnh phúc. Mỗi khi được nghe tiếng hát của mọi người, tôi rất xúc động và cũng muốn được bày tỏ tình yêu thương của mình dành cho các anh chị em.

Chị Hoàng Thị Hương xúc động bày tỏ.

baolaocai-tr_sequence-0100-21-16-12still169-4543.jpg
baolaocai-tr_vo-tay-hat-3-273-1491.jpg
Âm nhạc đã trở thành nhịp cầu kết nối những trái tim đồng cảm.

Dù mới hoạt động hơn một năm nay nhưng Đội văn nghệ Câu lạc bộ tẩm quất người mù tỉnh Lào Cai đã góp phần tiếp thêm nghị lực, tinh thần lạc quan, ý chí vượt lên hoàn cảnh cho người khiếm thị. Những buổi sinh hoạt đơn sơ, giản dị nhưng ngập tràn tiếng đàn, lời ca và trở thành nhịp cầu kết nối những trái tim đồng cảm.

Khi được giao lưu, chúng tôi quên đi những mệt mỏi, thiệt thòi của bản thân, từ đó có thêm niềm vui trong cuộc sống. Mong muốn của tôi là có những lớp học, những cuộc thi để người khiếm thị được hòa nhập với cộng đồng và xã hội.

Anh Phạm Huy Cảnh, Đội trưởng Đội văn nghệ Câu lạc bộ tẩm quất người mù tỉnh Lào Cai.

Nhờ âm nhạc, những hoàn cảnh thiệt thòi đã được gắn kết, xoa dịu nỗi buồn và cùng nhau sống tích cực hơn mỗi ngày. Bởi vậy, Đội văn nghệ Câu lạc bộ tẩm quất người mù tỉnh Lào Cai vẫn ngày ngày cất lên tiếng hát từ trái tim để sống lạc quan hơn, luôn hướng về phía trước.

https://baolaocai.vn/tieng-hat-tu-trai-tim-post905363.html

Nguồn: Hoàng Thị Thu Hiền - Hứa Thế Quang (Báo Lào Cai điện tử), Thứ Tư, ngày 05/08/2026 - 20:54 (GMT+7)

Tin Liên Quan

Nhịp cầu gắn kết cộng đồng

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò, từ 17h30 ngày 16/10, dọc trục đường Điện Biên - Nguyễn Quang Bích - sân vận động Nghĩa Lộ, bắt đầu màn lễ hội đường phố sinh động, đậm đà bản sắc.

Người giữ “hồn” khèn Mông ở Hạnh Phúc

Bằng tình yêu tha thiết với văn hóa dân tộc, ông Hờ A Thào (sinh năm 1974), ở thôn Tà Xùa, xã Hạnh Phúc, đã dành nhiều tâm huyết truyền dạy nghệ thuật thổi khèn, múa khèn Mông cho thế hệ trẻ.

Lào Cai: Triển lãm ảnh chào mừng Tuần Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Hưởng ứng Tuần Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại (15/12/2021 - 15/12/2026), Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai tổ chức hai triển lãm ảnh nghệ thuật quy mô lớn.

Hương cốm Hợp Thành - Giữ nghề xưa, thêm sinh kế mới

Từ những bông lúa nếp vừa độ chín tới, đồng bào Tày ở Hợp Thành, tỉnh Lào Cai, vẫn gìn giữ nghề làm cốm qua nhiều thế hệ. Nay, thức quà dân dã ấy không chỉ lưu giữ hương vị truyền thống mà còn trở thành sản phẩm hàng hóa, giúp người dân tăng thu nhập.

Biểu tượng văn hóa độc đáo của người Thái đen

Trên những nếp nhà sàn truyền thống ở Mường Lò, Khau cút là dấu ấn kiến trúc đặc trưng của đồng bào Thái đen. Không đơn thuần là chi tiết trang trí, Khau cút còn chứa đựng những câu chuyện về cội nguồn, cộng đồng và cách người Thái gửi gắm dấu ấn văn hóa trên chính ngôi nhà của mình.

Nơi hạt cốm kết tinh bản sắc văn hóa

Ở Hợp Thành, cốm không đơn thuần là sản vật từ mùa lúa nếp non, mà còn gắn với phong tục tri ân tổ tiên và nghi lễ Then pang mẩu của người Tày. Trên nền tảng văn hóa ấy, sự giao thoa giữa các dân tộc Tày, Dao đỏ, Xá Phó cùng cộng đồng cư dân địa phương tạo nên sắc thái riêng cho Lễ hội Cốm, góp phần...