Dư âm đọng mãi
Trở về sau khi được chứng kiến trận chung kết đầy thăng hoa và kịch tính giữa những cô gái Đak Đoa (Gia Lai) mang theo hơi thở đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ và những bóng hồng của miền đất ngọc Lục Yên (Lào Cai) trên Sân vận động Nghĩa Lộ, trong lòng tôi vẫn ngập tràn cảm xúc khó tả.
Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất - VTV Cup năm 2026 đã thành công tốt đẹp và chính thức khép lại trong không khí hào hứng, rực rỡ sắc màu của lễ bế mạc. Chiếc cúp vô địch đã tìm được chủ nhân, những danh vị đã được xướng tên cho các tập thể và cá nhân xứng đáng.
Nhưng sau tất cả những thanh âm náo nức ấy, điều đọng lại trong tôi lại chính là những nốt lặng đẹp, thể hiện một cách rất tự nhiên, dung dị cốt cách và nét đẹp văn hóa ứng xử của con người Lào Cai hôm nay: “Đoàn kết - Yêu nước - Kỷ cương - Văn minh - Hiếu khách”.

Gắn kết và đồng điệu
Có một khoảnh khắc trang trọng, xúc động và luôn chạm tới sâu thẳm trái tim mỗi người. Đó là nghi thức Chào cờ trước giờ bóng lăn.
Giữa bầu trời thu Tây Bắc trong xanh, Sân vận động Nghĩa Lộ hiện lên bình yên giữa cánh đồng Mường Lò, bao quanh bởi những dãy núi trùng điệp ẩn hiện trong mây. Khi giai điệu Quốc ca hào hùng vang lên, hàng nghìn người cùng hướng về lá cờ Tổ quốc, tạo nên khoảnh khắc đầy tự hào, xúc động và thiêng liêng, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước giữa núi rừng Tây Bắc.
Ở Lào Cai, nghi thức chào cờ tập trung cấp tỉnh và chào cờ định kỳ hằng tháng cũng đã trở thành nền nếp sinh hoạt chính trị sâu rộng. Nhưng khi Quốc ca vang lên giữa một ngày hội thể thao, cảm xúc dường như mang một sắc thái riêng: gần gũi, tự nhiên hơn nhưng vẫn vẹn nguyên sự trang nghiêm, thiêng liêng. Khoảnh khắc ấy góp phần khơi dậy và nhân lên niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người.
Trên khán đài, sau những nghi thức lễ tân, dường như mọi khoảng cách đều được xóa nhòa. Ở đó, chỉ còn sự đồng điệu của những tâm hồn yêu thể thao và tình cảm dành cho các cầu thủ nữ của cả hai đội bóng. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã thực sự trở thành những cổ động viên nhiệt thành nhất. Tất cả cùng chăm chú theo dõi không rời mắt từng đường bóng lăn, hòa mình trọn vẹn vào từng phút diễn biến của trận đấu, không giấu nổi sự hào hứng, thích thú trước những pha bóng lăn xả, hồn nhiên và cùng hồi hộp, cùng tiếc nuối, cùng bật dậy sau mỗi bàn thắng.
Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu, hình ảnh đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Giải, trực tiếp xuống sân thăm hỏi, động viên hai đội bóng đã để lại một khoảnh khắc đẹp và giàu ý nghĩa.
Lời chia sẻ mộc mạc, chân tình: “Đã đến với Giải đấu, đặc biệt lại còn xuất sắc vào tới trận chung kết thì cả hai đội đều rất xứng đáng. Thắng hay thua không còn là quan trọng nữa, mà quý giá hơn cả là các chị em đã được giao lưu, học hỏi, cùng nhau cống hiến hết mình cho khán giả và gắn chặt thêm tình đoàn kết” chính là thông điệp nhân văn cốt lõi, thắp sáng thêm tinh thần thể thao cao thượng tại giải đấu đặc biệt này".
Tình cảm ấy còn được nối dài bằng những cái bắt tay thật chặt, ánh mắt chia sẻ, yêu thương của các đồng chí lãnh đạo, tình cảm chân thành của người dân địa phương dành cho các cô gái Đak Đoa đến từ Tây Nguyên xa xôi, biến cuộc so tài trên sân cỏ thành nhịp cầu nối liền nghĩa tình Bắc - Nam ruột thịt.
Văn minh trong ứng xử và tấm lòng hiếu khách
Suốt những ngày diễn ra giải đấu, nét đẹp văn minh - hiếu khách của người Mường Lò được thể hiện tự nhiên và đầy tinh tế. Người dân phường Nghĩa Lộ và các xã, phường lân cận (Trung Tâm, Cầu Thia, Liên Sơn, Văn Chấn…) không chỉ dành trọn tình yêu cho đội bóng quê nhà mà còn mở trọn tấm lòng tiếp sức cho tất cả các đoàn vận động viên.
Sự tinh tế và chân tình ấy bắt đầu từ những việc làm tưởng như rất nhỏ nhưng hiếm thấy.
Đak Đoa cách Mường Lò rất xa. Những cô gái Tây Nguyên đến Nghĩa Lộ mang theo màu áo, tiếng gọi quê hương và niềm đam mê với trái bóng tròn. Và người Mường Lò, Nghĩa Lộ đã đón họ theo cách của mình.
Trước trận chung kết, những người dân của phường Nghĩa Lộ đã chuẩn bị băng rôn cổ vũ cho hai đội tuyển Đak Đoa (Gia Lai) và Lục Yên của tỉnh nhà với tất cả sự nhiệt tình và nồng hậu của người Nghĩa Lộ. Cổ vũ cho đội nhà không đồng nghĩa với việc quay lưng với đối thủ. Trên khán đài Sân vận động Nghĩa Lộ, sự nhiệt tình cổ vũ đã dành cho cả hai đội Lục Yên và Đak Đoa.
Trận chung kết kết thúc. Có người ra về sau tiếng còi mãn cuộc. Nhưng dưới cái nắng trưa khi trận đấu vừa khép lại, hàng nghìn cổ động viên vẫn ngồi kín toàn bộ khán đài A, kiên nhẫn nán lại đến phút cuối cùng của lễ trao giải để đồng thanh hò reo, chia sẻ niềm hạnh phúc với từng danh vị được xướng tên và chúc mừng màn ăn mừng rực rỡ của đội bóng đăng quang ngôi vô địch. Và chính những người ở lại đã khiến buổi lễ trở nên đặc biệt.
Xúc động hơn cả là những phần thưởng nghĩa tình của tỉnh Lào Cai trao tặng cho 4 đội tuyển đạt thành tích xuất sắc nhất, một sự ghi nhận trọn vẹn cho những cống hiến hết mình. Đó không phải là những phần thưởng quyết định kết quả chuyên môn, nhưng là một cách để địa phương đăng cai gửi lời cảm ơn tới những đội bóng đã mang đến một giải đấu nhiều cảm xúc.
Và nét đẹp ấy càng trở nên trọn vẹn hơn khi lễ bế mạc, trao giải vừa kết thúc, cũng là lúc toàn bộ khán đài đã được chính cổ động viên, người dân và các bạn trẻ chủ động dọn dẹp sạch sẽ từng vỏ chai, mẩu giấy rác trước khi ra về. Một sân vận động sau một trận chung kết có thể được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ bằng lực lượng phục vụ. Nhưng việc khán giả tự mình nhặt rác trước khi rời đi lại là một câu chuyện khác.Ý thức tự giác, không ồn ào ấy là thước đo thuyết phục nhất cho nếp sống văn minh đô thị và lòng tự trọng văn hóa của mỗi người dân nơi đây.
Thay lời kết
Sự trang nghiêm trong phút chào cờ, sự hòa mình giản dị và gần gũi của các đồng chí lãnh đạo, tinh thần thi đấu quả cảm của các nữ cầu thủ, sự cổ vũ nhiệt tình, văn minh của khán giả, những ứng xử văn hóa tinh tế và sâu sắc trong từng hành động nhỏ… tất cả đã hòa quyện, khắc họa chân thực, sống động những phẩm chất và hệ giá trị cốt lõi của con người Lào Cai hôm nay: “Đoàn kết - Yêu nước - Kỷ cương - Văn minh - Hiếu khách”.
Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I đã khép lại, nhưng những dư âm và kỷ niệm đẹp đẽ trong những ngày ở Mường Lò, Nghĩa Lộ, Lào Cai chắc sẽ còn đọng mãi trong lòng các đội bóng và nhiều người hâm mộ.
Trân trọng cảm ơn những “bóng hồng sân cỏ” đã không chỉ cống hiến hết mình để kiến tạo nên những đường bóng hay, pha bóng đẹp và trận cầu mãn nhãn, mà chính họ đã cùng nhau dệt nên bức tranh rực rỡ sắc màu văn hóa và bản hòa ca tuyệt vời của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tất cả sẽ là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng của phụ nữ DTTS Việt Nam tiếp tục bay cao, bay xa trên hành trình phát triển mới.
https://baolaocai.vn/du-am-dong-mai-post907290.html