Khai mạc triển lãm “Hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Sáng 1/10, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Nghĩa Lộ, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với phường Nghĩa Lộ khai mạc triển lãm chuyên đề “Hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
baolaocai-br_vannghe-8101.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc triển lãm chuyên đề “Hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, ghi dấu hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (từ 5/6/1911).

Với 115 tư liệu, hình ảnh và câu trích, triển lãm được bố trí thành 3 chặng, tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

baolaocai-br_catbang-8278.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành triển lãm chuyên đề “Hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Chặng thứ nhất với chủ đề “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng (1890 - 1911)” giới thiệu về quê hương, gia đình, tuổi thơ và những năm tháng tuổi trẻ của Nguyễn Tất Thành, giúp người xem hiểu thêm những yếu tố hun đúc lòng yêu nước và quyết tâm tìm con đường giải phóng dân tộc.

Chặng thứ hai “Người đi tìm hình của nước (1911 - 1941)” tái hiện hành trình 30 năm Người bôn ba qua nhiều quốc gia, châu lục; lao động, học tập, tìm hiểu thực tiễn, từng bước tiếp cận chủ nghĩa Mác - Lênin và xác định con đường cách mạng cho dân tộc Việt Nam.

Chặng thứ ba “Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam (1941 - 1969)” khắc họa những dấu mốc lịch sử gắn với vai trò lãnh đạo của Người trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ đất nước.

baolaocai-br_thuyetminh3-6664.jpg
Các đại biểu và đông đảo người dân nghe thuyết minh tại triển lãm.

Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh được trưng bày, triển lãm góp phần giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trân trọng giá trị của độc lập, tự do và hòa bình.

Việc tổ chức triển lãm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng góp phần phát huy giá trị của địa chỉ văn hóa, lịch sử trên địa bàn phường Nghĩa Lộ, đồng thời tạo thêm không gian để Nhân dân và du khách tham quan, tìm hiểu trong thời gian diễn ra Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

https://baolaocai.vn/khai-mac-trien-lam-hanh-trinh-tim-duong-cuu-nuoc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-post910847.html

Nguồn: Thùy Hương – Khánh Linh (Báo Lào Cai điện tử), Thứ Năm, ngày 01/10/2026 - 10:54 (GMT+7)

Tin Liên Quan

Yên Thành giữ gìn bản sắc văn hóa từ trường học

Thời gian qua, xã Yên Thành luôn chú trọng việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. Trong đó, các trường học trên địa bàn đã tạo dựng môi trường giáo dục gắn với hoạt động thiết thực để học sinh được tiếp cận, trải nghiệm và góp phần giữ gìn nét văn hóa của cha ông.

Lào Cai sẽ tổ chức tọa đàm về vai trò của văn nghệ sĩ trong bảo tồn văn hóa vào tháng 11/2026

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam” 24/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổ chức Tọa đàm khoa học “Văn nghệ sĩ và những đóng góp trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, con người Lào Cai” vào tháng 11/2026.

[Ảnh] Sợi chỉ nuôi ước mơ khởi nghiệp

Từ những đường kim, mũi chỉ gắn liền với bản sắc văn hóa của dân tộc Mông Hoa, Ly Thị Rua và Sùng Thị Xoa đang từng bước đưa thổ cẩm Bản Phố (xã Bắc Hà) trở thành sản phẩm hàng hóa gắn với du lịch trải nghiệm.

Từ rừng xuống bãi tập

Giữa sân tập ở Phong Dụ Hạ, tiếng dây nỏ bật lên gọn, đanh; những mũi tên nối nhau tìm đến hồng tâm. Với các thành viên Câu lạc bộ (CLB) bắn nỏ truyền thống xã Phong Dụ Hạ, mỗi lần giương nỏ là một lần rèn sức, luyện mắt và giữ vững tâm thế. Từ những buổi tập đều đặn, môn thể thao truyền...

Giữ mạch xòe giữa lòng Mường Lò

Một buổi tối giữa tháng Chín, tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Lộ, những cán bộ lãnh đạo cùng học Xòe. Nghệ nhân chỉnh từng thế tay, bước chân để rồi những bàn tay dần tìm thấy nhau trong vòng Xòe nhịp nhàng. Cũng trên đất Mường Lò, Xòe đang hiện diện trong sân trường, bản làng, được nghệ...

Mạch sống bất tận dưới núi Hoàng Liên

Dưới chân dãy Hoàng Liên, có một vùng đất đã đi qua nhiều biến động, nhưng qua bao thời gian rừng vẫn xanh ngát, ruộng bậc thang vẫn tươi sắc vàng mỗi mùa gặt và nét văn hóa của người Dao đỏ vẫn lặng lẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là Nậm Cang, xã Mường Bo.