Khi sinh kế trở thành “thế trận lòng dân” nơi biên cương
Không chỉ giữ chắc từng đường biên, cột mốc, những người lính Biên phòng Si Ma Cai còn bền bỉ đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo. Từ những cặp dê giống được trao tận tay hộ nghèo, một mô hình sinh kế phù hợp nơi vùng biên đang được nhân rộng, người dân có thêm thu nhập và thêm động lực cùng Bộ đội Biên phòng giữ gìn bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.
Mô hình dân vận khéo "nuôi dê sinh kế" đang được Biên phòng Lào Cai triển khai hiệu quả.
Từ những cặp dê giống đầu tiên
Năm 2022, Đồn biên phòng Si Ma Cai hỗ trợ 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Lũng Choáng 6 con dê, trị giá 12,8 triệu đồng. Điều đáng quý là sau khi trao con giống, những người lính Biên phòng không xem đó là điểm kết thúc của một chương trình hỗ trợ. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên động viên, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, phòng, chống các loại dịch bệnh thường gặp; hướng dẫn người dân trồng thêm cỏ để chủ động nguồn thức ăn trong mùa đông và bổ sung thức ăn tinh như ngô để tăng sức đề kháng cho đàn dê.
Qua thực tế triển khai, mô hình cho thấy dê khá phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết trên địa bàn. Đặc biệt, tại các thôn giáp biên, địa hình có độ cao thấp hơn, khí hậu nóng hơn vùng cao, cùng với những khu vực chăn thả rộng, đàn dê có điều kiện phát triển tốt.

Sự đồng hành bền bỉ của các chiến sỹ biên phòng với mỗi mô hình sinh kế cho bà con nơi biên giới.
Năm 2025, mô hình được nhân rộng tại các thôn giáp biên. Đơn vị hỗ trợ 6 hộ gia đình 12 con dê, với tổng kinh phí 30 triệu đồng; mỗi hộ được hỗ trợ một cặp dê sinh sản. Cũng trong năm 2025, mô hình nuôi dê được triển khai tại Trạm Hóa Chư Phùng, khu vực mốc 171 (2). Từ 30 con dê ban đầu, đến nay đàn dê đã sinh sản lên 45 con.
Không chỉ tạo nguồn thu, mô hình tại Trạm Hóa Chư Phùng còn trở thành một địa chỉ thực tế để người dân đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Những người dân vùng biên có thêm một cách làm phù hợp với điều kiện của gia đình mình; những cán bộ, chiến sĩ Biên phòng có thêm một phương thức gần dân, sát dân và giúp dân hiệu quả hơn.
Xây nên “thế trận lòng dân”
Năm 2026, hành trình ấy tiếp tục được nối dài khi đơn vị phối hợp với các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm trao 18 cặp dê giống với tổng trị giá trên 80 triệu đồng cho 18 hộ nghèo thuộc 02 thôn giáp biên (Lù Dì Sán và Gia Khâu) xã Si Ma Cai. Phía sau mỗi con dê giống trao đi là sự đồng hành bền bỉ của những người lính mang quân hàm xanh. Đó không chỉ là câu chuyện về một mô hình chăn nuôi, mà còn là câu chuyện về cách làm dân vận đi vào đời sống.
Mỗi cặp dê có thể mở ra một hướng thoát nghèo; mỗi hộ dân có thêm sinh kế là thêm một gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống; và mỗi người dân gắn bó với quê hương, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chính là thành tố quan trọng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân.
Ở vùng biên, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền quốc gia không phải hai nhiệm vụ tách rời. Khi đời sống người dân ổn định hơn, niềm tin được củng cố, sự gắn bó giữa nhân dân với lực lượng Biên phòng ngày càng bền chặt, thì thế trận biên phòng toàn dân cũng được xây dựng vững chắc hơn.
Đó cũng là giá trị sâu xa của công tác dân vận ở vùng biên. Người lính không chỉ đến với dân khi có khó khăn, không chỉ hỗ trợ một lần rồi rời đi, mà cùng người dân tìm cách làm ăn phù hợp, kiên trì hướng dẫn để người dân có thể tự đứng vững trên chính mảnh đất của mình.

Trao tặng dê cho các hộ khó khăn năm 2026.
Mỗi đàn dê lớn lên cũng là thêm một sinh kế được vun đắp. Mỗi hộ gia đình có thêm nguồn thu cũng là thêm một niềm tin được nhân lên. Và mỗi người dân hiểu hơn về trách nhiệm bảo vệ đường biên, cột mốc cũng là thêm một “cột mốc lòng dân” được dựng lên nơi biên giới.
Câu chuyện ở Đồn Biên phòng Si Ma Cai cho thấy mô hình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Đó là câu chuyện về cách làm dân vận thiết thực: giúp dân bằng những gì phù hợp nhất với dân, đồng hành để dân tự vươn lên. Mỗi đàn dê lớn lên là những sinh kế được vun đắp, những gia đình thêm cơ hội thoát nghèo, tình cảm quân dân thêm bền chặt. Đó chính là nền tảng để biên giới không chỉ được giữ vững bằng những cột mốc hữu hình, mà còn được bảo vệ từ một “cột mốc” bền vững hơn - niềm tin trong lòng nhân dân.