Ký ức hào hùng về ngày đầu giành độc lập 71 năm trước

Đối với mỗi người dân Việt Nam, những ngày mùa thu năm 1945 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, hào hùng.

Đặc biệt, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã in sâu vào tâm trí mỗi người con đất Việt.

Nhân dân nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc Lập ngày 2/9/1945. (Ảnh tư liệu)

Đã trải qua hơn 70 mùa thu kể từ khi nước nhà độc lập, nhưng với những ai đã được chứng kiến không khí của ngày 2/9/1945 thì không bao giờ quên những giây phút lịch sử trọng đại, khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. 

Trong câu chuyện của ông Lê Đức Vân ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội như sống lại một Thủ đô với khí thế hào hùng, sôi nổi của một dân tộc vừa giành độc lập. Ngày ấy, từ khi mới tờ mờ sáng, người dân từ khắp nơi đã hồ hởi hướng về Quảng trường Ba Đình. Trên tay mỗi người đều cầm một lá cờ đỏ sao vàng nhỏ, khuôn mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc, như đi trẩy hội và thực sự đó là ngày hội lớn nhất của toàn dân tộc.

Ông Lê Đức Vân nhớ lại: “Ngày 2/9, cả Hà Nội tưng bừng, mọi người làm cổng chào, may cờ, có nhà may 3 cái cờ, rồi học hát bài Tiến quân ca, Diệt phát xít, với không khí phấn khởi, tưng bừng đón mừng độc lập. Hôm đó cũng là lần đầu tiên nhiều người mới được biết đến Cụ Hồ.

Với những người được làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ trong ngày độc lập đầu tiên ấy lại càng vinh dự lớn lao. Ông Nguyễn Quang Phòng, nguyên là chiến sĩ công an của Ty liêm phóng ở Hà Nội, cho biết: Lực lượng Liêm phóng và Cảnh sát Bắc bộ vinh dự được giao nhiệm vụ bảo vệ buổi lễ tại Ba Đình, bảo vệ an ninh trật tự cuộc mít tinh, chống mọi hoạt động phá hoại của kẻ thù. Các chiến sĩ cảnh sát có trang bị vũ khí đứng thành hàng rào hai bên đường, từ nơi xuất phát của lãnh tụ và các thành viên Chính phủ đến lễ đài. Lực lượng trinh sát bí mật hóa trang trong dòng người dự mít tinh để phát hiện những hiện tượng nghi vấn, sẵn sàng ngăn chặn. Lực lượng cảnh sát được bố trí bảo vệ công khai các khối quần chúng, giữ gìn trật tự trong hàng ngũ những người dự mít tinh. Một số người được lựa chọn mặc trang phục, có súng ngắn hoặc súng trường để làm nhiệm vụ bảo vệ xung quanh lễ đài.

Ông Nguyễn Quang Phòng nhớ lại: “Ngày 2/9, lúc bấy giờ việc lập kỳ đài ở Ba Đình được giao cho ông Nguyễn Hữu Đang, kiến trúc sư là Ngô Hữu Quỳnh. Lúc đó, anh em được nhận nhiệm vụ bảo vệ cuộc mít tinh, bảo vệ đoàn xe đưa Bác Hồ lên lễ đài, chưa có trang phục, nên anh em toàn mặc quần soọc, áo sơ mi đi xe đạp hộ tống ô tô của Bác Hồ lên lễ đài”.

Bà Lê Thi

Nhớ lại những ký ức tươi đẹp của ngày Độc lập đầu tiên của đất nước, bà Lê Thi, ở Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm kể lại: Bà vinh dự là người kéo lá cờ vinh quang của Tổ quốc tung bay trong thời khắc lịch sử trọng đại của dân tộc. Hòa cùng dòng người đổ về Quảng trường Ba Đình, bà đứng trong đoàn phụ nữ Cứu quốc với trang phục màu trắng, đi giày ba ta, cầm gậy hòa vào cùng với các đoàn công nhân, thanh niên, công giáo, giáo viên... vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu ủng hộ cách mạng, ủng hộ Việt Minh. Khi Bác Hồ bước lên lễ đài, tất cả đều im lặng, nhất loạt cùng đứng lên nghiêm trang nhìn Bác Hồ ra mắt quốc dân đồng bào. Đó cũng chính là lần đầu tiên bà Lê Thi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một cảm giác bất ngờ đối với bà khi thấy Bác thật giản dị và gần gũi.

“Tôi đi lên lễ đài vừa đi vừa lo vì không được chuẩn bị trước. Gần đến lễ đài, tôi gặp một chị phụ nữ, hai chị em cùng dắt nhau lên. Khi bài hát Tiến quân ca nổi lên, chúng tôi từ từ kéo lá cờ, cho đến khi kết thúc bài hát thì lá cờ đã tung bay phấp phới. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ”, bà Lê Thi nhớ lại.

Những ngày tháng này, mỗi người con đất Việt lại được sống lại trong không khí mùa thu độc lập. Niềm vui những ngày đầu của một đất nước độc lập là niềm vui của một dân tộc anh hùng đã đánh đuổi được chế độ thực dân từng cai trị đất nước trong hơn 80 năm và đánh đuổi được quân phát xít Nhật ra khỏi đất nước; đập tan ngai vàng phong kiến đã ngự trị ngót 10 thế kỷ. Đó là bầu không khí trong lành của một nước Việt Nam độc lập và tự do.

Theo vov.vn

Tin Liên Quan

Lan tỏa văn hóa Trung thu truyền thống hai nước Việt Nam-Trung Quốc

Tối 21/9, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, đã diễn ra Chương trình nghệ thuật Việt-Trung mừng Tết Trung thu 2026 với chủ đề “Chung một vầng trăng-Sắc mây hội ngộ-Thắm tình láng giềng” và Chợ phiên Trung thu “Trăng soi Lan Thương-Mekong một dòng nước hữu tình”.

18 năm chương trình "Trái tim cho em": Gần 8.000 bệnh nhi tim bẩm sinh được hỗ trợ phẫu thuật

Tối 20/9, Gala "Trái tim cho em 2026 - Thắp sáng ước mơ" do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, đánh dấu 18 năm triển khai chương trình.

Lung linh Đêm hội Thành Tuyên, thắp sáng ước mơ thiếu nhi

Tối 20/9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Tuyên Quang, Đêm hội Thành Tuyên năm 2026 với chủ đề "Lung linh đêm hội trăng rằm" diễn ra trong không khí vui tươi, rộn ràng, mang đến cho thiếu nhi một mùa Trung thu nhiều niềm vui và những ước mơ đẹp.

Forbes vinh danh Vietjet trong TOP 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa chính thức vinh danh Vietjet trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2026, ghi nhận những doanh nghiệp nổi bật về hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, năng lực quản trị và triển vọng phát triển dài hạn.

Từ hàn gắn đến Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ

Từ ngày 20-25/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, tiến hành các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Lần đầu tiên sinh sản nhân tạo thành công cá bông lau, mở triển vọng nuôi thương phẩm ở ĐBSCL

Lần đầu tiên, Đại học Cần Thơ sinh sản nhân tạo thành công cá bông lau sau hơn 2 năm nghiên cứu, mở ra khả năng từng bước chủ động nguồn giống loài cá có giá trị kinh tế cao vốn còn phụ thuộc vào tự nhiên. Kết quả này đồng thời tạo thêm hướng nghiên cứu đối tượng nuôi thích ứng với tình trạng xâm...