Sôi động vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà năm 2017

Sáng 4/6, tại Sân vận động trung tâm huyện, đã diễn ra vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà năm 2017 - “Vó ngựa cao nguyên trắng”.
Đây là giải thể thao truyền thống mang đậm nét văn hóa đặc sắc của vùng “cao nguyên trắng” Bắc Hà được tổ chức vào tháng 6 hằng năm.


Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh dự và cổ vũ giải đua.

Tới dự khai mạc và cổ vũ cho giải đua có các đồng chí: Giàng Seo Phử, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại biểu các tỉnh Hà Giang, Phú Thọ, thành phố Hà Nội; đại diện các nhà tài trợ cho giải; Đoàn đại biểu chính phủ nhân dân 2 huyện Hà Khẩu và Kiến Thủy, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); các đồng chí lãnh đạo huyện Bắc Hà, cùng hàng vạn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Cuộc đua tranh quyết liệt.

Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà năm 2017 có sự tham gia của 76 nài ngựa đến từ các xã của huyện Bắc Hà và huyện Si Ma Cai. Các nài ngựa tranh tài ở 2 nội dung, cá nhân và đồng đội. Cự ly thi đấu vòng loại là 1.900m, vòng bán kết, chung kết là 1.500 m.

Vượt qua vòng đấu loại, 32 nài ngựa đã có mặt để dự tranh vòng bán kết, vòng 1/4 và trận chung kết. Đây là vòng đấu sôi động, hấp dẫn và cô cùng quyết liệt. 32 nài ngựa được chia thành 8 lượt đấu, mỗi lượt chọn 2 vận động viên dẫn đầu để vào vòng đấu 1/16. Mặc cho thời tiết nắng nóng, ngay từ sáng sớm, hàng vạn khán giả trong và ngoài tỉnh, du khách nước ngoài đã có mặt tại sân vận động huyện Bắc Hà để cổ vũ cho các vận động viên và ngựa đua. Đặc biệt, tại vòng 1/4, diễn ra 4 lượt thi đấu hết sức gay cấn, hấp dẫn khán giả. Cuối cùng 4 vận động viên xuất sắc về đích ở 4 lượt vòng 1/4 là: Vàng Văn Quyết (số 59), Vàng Văn Giang (số 52), Nông Văn Toàn (số 12) và Vàng Seo Vư (số 14) đã có mặt tại lượt thi đấu chung kết tranh ngôi vô địch.

Một sự cố xảy ra trên đường đua. Ảnh: Gia Chiến

Để chuẩn bị cho lượt thi đấu cuối cùng, trận chung kết, các đại biểu, khán giả và du khách đã được thưởng thức màn đồng diễn múa hát với chủ đề “Sắc màu cao nguyên trắng” của 500 em học sinh các trường học trên địa bàn thị trấn Bắc Hà, mang đậm dấu ấn, bản sắc dân tộc vùng “cao nguyên trắng”, để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách. (ảnh trên)

Khán giả cổ vũ cho các nài ngựa.

Tại lượt thi chung kết, ngay sau khi xuất phát, các vận động viên, ngựa đua đã có sự rượt đuổi, tranh đua quyết liệt. Cả 4 nài ngựa đều theo bám sát, có lúc như ngang bằng nhau, tiếng vó ngựa vang đều trong tiếng hò reo, cố vũ của khán giả.

Sân vận động trung tâm huyện - Nơi diễn ra Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà năm 2017.

Với kinh nghiệm dày dặn, cùng chiến thuật hợp lý, ở vòng đua cuối cùng, vận động viên Vàng Văn Quyết mang số 59, ở xã Na Hối đã xuất sắc vượt lên, cán đích đầu tiên và giành chức vô địch.  Tiếp theo đó là Vàng Văn Giang, cũng ở xã Na Hối, mang số áo 52 về vị trí thứ 2, vị trí thứ ba và thứ tư lần lượt thuộc về Vàng Seo Vư, xã Thải Giàng Phố và Nông Văn Toàn, xã Hoàng Thu Phố.

Ban tổ chức và các nhà tài trợ trao giải cho các vận động viên Nhất, Nhì, Ba.

Ở nội dung đồng đội, giải Nhất thuộc về đội xã Na Hối 1, giải Nhì thuộc về đội xã Thải Giàng Phố và giải Ba thuộc về đội xã Na Hối 2.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, ở mùa giải này, quy mô giải đấu cũng như chất lượng đã có những bước tiến vượt bậc cả về khâu tổ chức lẫn kỹ thuật, chất lượng  ngựa đua, các cuộc đua diễn ra sôi động, hấp dẫn. Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà không chỉ là hoạt động thi đấu thể thao mà còn là nét văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc của người dân vùng cao, được gìn giữ và phát triển trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của Lào Cai.

Theo LCĐT

Tin Liên Quan

Mù Cang Chải hướng tới phát triển du lịch bền vững

Từ mảnh đất vùng cao chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Mù Cang Chải đang từng bước chuyển dịch sang phát triển kinh tế du lịch. Địa phương đã cụ thể hóa nghị quyết phát triển du lịch bằng những giải pháp sát thực tế, lấy người dân làm trung tâm, lấy bản sắc văn hóa làm nền tảng và hướng tới...

Du lịch mùa nước đổ - nơi vẻ đẹp lao động hòa quyện cùng kỳ quan thiên nhiên

Mùa nước đổ tại các xã Tả Van, Mù Cang Chải, Tú Lệ đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp ruộng bậc thang và trải nghiệm nhịp sống lao động của đồng bào vùng cao. Với sự chủ động trong phát triển du lịch của địa phương đang góp phần thúc đẩy tăng...

Những bản, làng đáng sống

Những ngày này, về các bản, làng vùng cao Lào Cai, không khó để bắt gặp hình ảnh du khách rảo bước trên những tuyến đường bê tông sạch đẹp, dừng chân bên những nếp nhà truyền thống được gìn giữ nguyên bản, hay trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt cùng người dân địa phương. Một diện mạo mới đang dần...

Giải nhiệt mùa hè với hồ, thác nước

Thời tiết bước vào những ngày hè oi bức, nắng nóng cũng là lúc mùa cao điểm du lịch bắt đầu. Bên cạnh xu hướng “nghỉ mát” tại những vùng biển, nhiều du khách đã lựa chọn du lịch suối, thác hay hồ nước để giải nhiệt mùa hè, hòa mình với thiên nhiên. Trên địa bàn tỉnh có hệ thống thác, suối, hồ...

Fansipan (Lào Cai) nằm trong 5 điểm săn bình minh tuyệt đẹp tại Việt Nam

Không chỉ là khoảnh khắc mở đầu cho một ngày mới, bình minh còn trở thành trải nghiệm du lịch được nhiều người trẻ ưa chuộng.

Cát Cát - bản người Mông đẹp nhất Tây Bắc

Bản Cát Cát nằm dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn, cách phường Sa Pa khoảng 2 km, là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc Mông. Với vẻ đẹp bình yên, mộc mạc cùng những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, nơi đây trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích khi ghé thăm Lào Cai.