Quyến rũ Bảo Yên

Thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) - điểm du lịch nổi tiếng với Di tích Lịch sử - Văn hoá quốc gia đồn Phố Ràng, từ khu bảo tồn di tích này, đi trên dấu ấn thành nhà Bầu, du khách sẽ được chiêm ngưỡng ngôi đền Phúc Khánh cổ kính, uy nghiêm. Sau nhiều đợt khai quật, đến nay, đền còn lưu giữ hơn 300 hiện vật kiến trúc, gốm sứ, vũ khí, khẳng định sự tồn tại của giá trị văn hoá truyền thống nghề thủ công thế kỷ XVI.
Lễ hội đền Bảo Hà thu hút đông du khách tham dự.

Từ Quốc lộ 70, rẽ theo Quốc lộ 279, con đường năm xưa gánh nặng nhọc nhằn của một thời gian khó, nay được trải thảm nhựa, tạo điều kiện thuận lợi để du khách bốn phương trải nghiệm miền ẩm thực Nghĩa Đô bên dòng Nậm Luông. Như lạc trong mơ ở vùng đất cổ - nơi lưu giữ vốn văn hoá dân gian, với những tích truyện và hàng trăm câu hát đồng dao, hát Yếu, hát Then, du khách sẽ được khám phá vốn văn hoá của đồng bào Tày được gìn giữ, lưu truyền từ bao đời nay. Thật khó cưỡng lại khi được thưởng thức những món ăn đặc sản, như vịt bầu lam ống nứa, nem măng đắng, gà đồi om kiệu, cá suối nướng than hồng giòn thơm…; thoả sức ngắm nhìn những mái nhà sàn truyền thống ẩn hiện trong khói lam chiều, vẳng đâu đây tiếng kẽo kẹt của dàn cọn nước, mang ngọt lành tưới cho những cánh đồng xanh tít tắp dưới chân núi Khău A.

Vượt đỉnh Mã Yên Sơn cao vời vợi, du khách bắt gặp dải đất phẳng và những triền đồi ven sông Hồng êm trôi bốn mùa, không chỉ bồi đắp phù sa cho cây trái mượt xanh, mà còn đóng góp một phần không nhỏ trong hệ thống giao thông đường thuỷ. Nằm kề đó là tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và đường sắt Hà Nội - Lào Cai nối Bảo Hà với các vùng miền cả nước và quốc tế. Sự “địa lợi” trong quy hoạch tự nhiên đã tạo dựng cho miền quê “sơn thuỷ hữu tình” cơ cấu kinh tế đa dạng, thuận lợi trong giao lưu văn hoá. Nơi đây có khu danh thắng đền Bảo Hà - điểm nhấn không thể thiếu trong hành trình du lịch văn hoá tâm linh của du khách. Đền thờ tướng Hoàng Bảy trong sắc phục áo xanh, khăn xanh, màu của núi rừng biên ải - nơi ông gắn trọn cuộc đời với việc bảo vệ, gìn giữ biên cương cuối triều Lê, niên hiệu Cảnh Hưng (1740 - 1786). Lễ hội đền Bảo Hà nằm trong danh mục Di sản văn hoá phi vật thể, được tổ chức hằng năm vào ngày 17/7 âm lịch, với nhiều nội dung và hình thức hoạt động phong phú, như nghi thức rước kiệu, tế, lễ, cầu phật, dâng hương, diễn xướng hầu đồng.

Bảo Yên hiện có 6 di tích lịch sử, trong đó có 3 di tích được xếp hạng quốc gia. Các di tích đều gắn với giai đoạn lịch sử phồn thịnh của quê hương, hằng năm đón hàng triệu lượt khách đến tham quan, du lịch. Bảo Yên - miền đất hai dòng sông còn nhiều điểm đến hấp dẫn như: Khu căn cứ địa cách mạng Việt Tiến, thác Xa (Tân Tiến), thác Pịt (Lương Sơn), hồ thuỷ điện Vĩnh Hà, hồ cá Phố Ràng...  Tất cả tạo nên khung cảnh êm đềm, thơ mộng quyến rũ lòng người. Chừng ấy thôi cũng đủ để du khách có thể “thu lượm” cho mình những vốn quý về mảnh đất, con người Bảo Yên.

Theo LCĐT

Tin Liên Quan

Kỳ vĩ rừng vầu ở Dền Sáng

Nằm trong Vườn Quốc gia Bát Xát, rừng vầu cổ thụ thôn Ngải Chồ, xã Dền Sáng như bức tranh thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ. Rừng vầu được ví như “lá phổi xanh” và là nguồn sống gắn liền với bao thế hệ người dân địa phương.

Đánh thức tiềm năng trong từng món quà du lịch

Cái lạnh Sa Pa, sương mù Mù Cang Chải hay nắng gió Bắc Hà dường như chẳng bao giờ cũ với những ai đã yêu mảnh đất Lào Cai. Người ta đến đây để hít hà cái không khí lành lạnh thấm vào da thịt, để ngắm nhìn những triền ruộng bậc thang uốn lượn như sóng cuộn giữa mây trời. Nhưng khi chuyến đi khép lại,...

Rực rỡ sắc hoa trên sườn núi Si Ma Cai

Nép mình bên Tỉnh lộ 159, đoạn qua thôn Lao Chải, xã Si Ma Cai, khu vườn hoa bậc thang của chàng trai người Mông Giàng Si Đon đang trở thành điểm dừng chân thu hút du khách. Nhìn từ trên cao, vườn hoa rực rỡ nổi bật giữa núi rừng, mang đến tầm nhìn bao quát cả thung lũng và dãy núi trùng điệp phía xa.

Sa Pa huyền ảo giữa biển mây

Những lớp mây trắng bồng bềnh tràn qua sườn núi, len giữa rừng cây rồi ôm lấy những mái nhà, dãy phố Sa Pa vừa kỳ vĩ, vừa thơ mộng tạo nên khoảnh khắc mây luồn đẹp mắt, có sức hút đặc biệt với du khách và người đam mê nhiếp ảnh.

Để Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”

Hoa từ lâu đã góp phần tạo nên nét riêng của Sa Pa. Trong quá trình đô thị hóa, lợi thế về khí hậu, cảnh quan và các loài hoa đặc trưng đang được địa phương phát huy, hướng tới xây dựng Sa Pa trở thành “xứ sở các loài hoa”, tạo thêm điểm nhấn cho đô thị du lịch.

Mùa vàng dưới núi Ngải Thầu

Từ trên cao nhìn xuống, thôn Phìn Chải, xã Y Tý chênh vênh trên sườn núi, xung quanh được bao phủ bởi những triền ruộng bậc thang tầng tầng, lớp lớp như nấc thang lên tận trời xanh. Chỉ cách đây 2 năm, người dân Phìn Chải còn chịu bao đau thương do cơn bão số 3 gây ra vào tháng 9/2024. Vậy nhưng, hồi sinh sau bão,...