Khắp yếu trong văn hóa đồng bào Tày Bảo Yên

Khắp yếu là thể loại dân ca truyền thống, được lưu truyền trong cộng đồng theo hình thức truyền miệng, từ lâu đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu của người Tày Bảo Yên trong các dịp lễ tết, lễ hội, đám cưới…
Học sinh Nghĩa Đô (Bảo Yên) luyện khắp yếu trong giờ ngoại khóa.

Theo lời giới thiệu của các bậc cao niên ở thôn Là, xã Xuân Thượng (Bảo Yên), chúng tôi tìm đến nhà bà Hoàng Thị Báu, 70 tuổi - người được bà con nơi đây gọi là “nghệ nhân” bởi bà có tiếng hát nhẹ nhàng, truyền cảm đi vào lòng người. Ngôi nhà sàn của bà Báu nằm khuất dưới những tán lá cọ sum sê, phía trước là khe suối nhỏ. Hôm chúng tôi đến, nhà bà Báu đang tổ chức lễ ăn cơm mới nên đầy ắp tiếng nói cười, tiếng hát khắp yếu. Biết chúng tôi muốn tìm hiểu và nghe làn điệu khắp yếu, những thành viên tham gia lễ ăn cơm mới không chút e ngại, ngược lại càng vui vẻ hơn, ai cũng muốn kể cho chúng tôi nghe nét văn hóa trong làn điệu khắp yếu.

Lễ ăn cơm mới của gia đình bà Hoàng Thị Báu khá đơn giản gồm có cơm cốm và thịt vịt, hai món ăn truyền thống, không thể thiếu trong lễ ăn cơm mới của người Tày Bảo Yên. Sau vài chén rượu chúc tụng, bà Báu bắt đầu cất giọng hát ngọt ngào để tặng mọi người. Những câu hát lúc du dương, lúc trầm bổng, khi lại da diết với nội dung là lời cảm ơn của chủ nhà với bà con, làng xóm đã giúp gia đình cày cấy, gặt hái để có một mùa bội thu, thóc lúa đầy nhà… Những người biết khắp yếu thi thoảng cũng cất lên vài câu hát để đáp lại lời của bà Báu, những người không biết hoặc biết ít thì ngồi lắng nghe và cảm nhận ý nghĩa của từng lời hát. Cứ thế, chủ nhà và khách cùng hát, cùng ăn cốm, nhâm nhi chén rượu đến khi nhá nhem tối mới về.

Bà Hoàng Thị Báu tâm sự: “Khắp yếu có rất nhiều thể loại, nhưng chủ yếu là nói về tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, làng xóm, tình yêu của con người với thiên nhiên, ca ngợi quê hương, đất nước... Khắp yếu không cần có nhạc cụ đi kèm, có thể thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi như trong mâm cơm, đám cưới, đám hỏi, ngày mùa… Trước đây, mỗi năm, làng tổ chức một lần khắp yếu với quy mô lớn, quy tụ nhiều nghệ nhân ở khắp nơi đến chung vui. Ngày nay, hình thức hát tập trung đó không còn, vì thế những làn điệu khắp yếu cũng không đặc sắc như ngày xưa, người thể hiện cũng không theo tuần tự, quy luật”.

Theo những người nghiên cứu và am hiểu về văn hóa Tày Bảo Yên, trong khi nhiều nét văn hóa khác của người Tày đang dần bị mất đi, thì khắp yếu vẫn tồn tại, bởi đây là loại hình diễn xướng dân gian, được lưu truyền bằng miệng. Có thể trong một giai đoạn nhất định, thế hệ trẻ không biết đến, nhưng chỉ sau vài lần được tiếp xúc, được nghe và cảm nhận nét độc đáo của khắp yếu, sẽ thích và học theo.

Hiện nay, khắp yếu được thể hiện và lưu truyền khắp các địa phương có người Tày sinh sống ở Bảo Yên, từ Tân Tiến, Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Xuân Hòa, Xuân Thượng đến Kim Sơn, Cam Cọn, Minh Tân, Điện Quan, với nhiều thể loại như khắp yếu tự do, khắp yếu theo nội dung bài thơ, bài trường ca, biến thể từ các bài hát ru, hát then và theo kiểu giao duyên, đối đáp, thi tài. Mạnh mẽ và sâu đậm nhất là khắp yếu giao duyên, người hát tuổi càng cao, tiếng yêu trong câu hát càng sâu sắc, mãnh liệt, tình tứ, thể hiện khát khao được sống, được yêu để kéo lại tuổi thanh xuân.

Bên cạnh đó, khắp yếu còn chứa đựng nhiều ý nghĩa nhân văn, có tác dụng khích lệ trong lao động, sản xuất, giáo dục hình thành nhân cách con người. Khắp yếu chỉ vận dụng trong việc vui chơi lành mạnh, không kiêng kỵ cấm đoán. Vì vậy, loại hình diễn xướng này vẫn được người Tày lưu truyền qua nhiều thế hệ và cần được bảo tồn để trở thành di sản văn hóa phi vật thể./.

Theo Ba Zin/LCĐT

Tin Liên Quan

Lào Cai khơi dậy sức mạnh nội sinh từ hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới

Xây dựng và phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam không chỉ là nhiệm vụ của ngành văn hóa mà là yêu cầu chiến lược nhằm củng cố nền tảng tinh thần xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực phát triển nhanh,...

Tằng Loỏng ra mắt Câu lạc bộ gìn giữ văn hóa dân tộc Dao

Ngày 15/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tằng Loỏng tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao tại thôn Đầu Nhuần.

Khi âm nhạc là “sứ giả” quảng bá du lịch

Những năm gần đây, du lịch vùng cao không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc, mà còn được lan tỏa mạnh mẽ qua những ca khúc giàu cảm xúc.

Nơi giữ tiếng mẹ đẻ

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị văn hóa đứng trước nguy cơ mai một, có những mái nhà nơi vùng cao vẫn ngày ngày vang lên tiếng Dao, tiếng Giáy, tiếng Mông, tiếng Tày... không phải ở lớp tập huấn, mà trong từng bữa cơm, từng câu chuyện trước bếp lửa.

Lào Cai đưa văn hóa vào chiến lược xúc tiến đầu tư

Không chỉ giới thiệu danh mục dự án, quỹ đất hay các chính sách ưu đãi tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026, Lào Cai còn lựa chọn một "tài sản" đặc biệt để giới thiệu với các nhà đầu tư: bản sắc văn hóa. Những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ đang được tỉnh nhìn nhận như một nguồn...

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lào Cai giám sát công tác quản lý thiết chế văn hóa tại phường Nghĩa Lộ

Sáng 9/7, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lào Cai do bà Lê Thị Hồng Vân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND phường Nghĩa Lộ về việc thực hiện các quy định của pháp luật và công tác quản lý nhà nước đối với...