Đầu xuân trảy hội Đền Cô

Đã thành thông lệ, sau Tết Nguyên đán cổ truyền, cứ vào 17 tháng Giêng hằng năm, du khách thập phương lại náo nức trảy hội Đền Cô (xã Tân An, huyện Văn Bàn). Là một trong những di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng Di tích quốc gia năm 2016, Đền Cô mang dấu ấn đậm nét về tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Năm nay, lần đầu tiên Lễ hội Đền Cô được tổ chức quy mô cấp tỉnh với chuỗi sự kiện văn hóa tâm linh hấp dẫn. Đặc biệt, ngoài các nghi lễ truyền thống của Đền Cô, lễ hội năm nay còn có nghi thức hầu đồng do Hội đạo Mẫu Việt Nam thực hiện…
ng định, Đền Cô có khoảng những năm đầu của thế kỷ XVIII, thờ chính là Công chúa Thượng Ngàn. Đồng thời, với sắc phong của vua Khải Định còn được lưu lại mang yếu tố mốc lịch sử có thực, Công chúa Thượng Ngàn chính thức được nhân dân thờ phụng tại Đền Cô. Theo truyền thuyết xưa, thì sắc đẹp, tài đức của Công chúa Thượng Ngàn được Thượng đế ban cho và phong là Nữ chúa Rừng Xanh cai quản 81 cửa rừng xanh ở cõi Nam Giao... Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta ở vùng biên ải phía Bắc, đặc biệt là thời Lý, Trần được Công chúa Thượng Ngàn trợ giúp và giành được nhiều thắng lợi. Người dân nơi đây đã lập đền thờ, ghi nhớ công lao to lớn của Công chúa Thượng Ngàn, để cho con cháu đời đời được chiêm bái, thờ phụng, cầu mong quyền năng của Bà che chở cho muôn dân, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, thiên hạ thái bình, đất nước thịnh trị.

Từ khi được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Đền Cô được chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và nhân dân quan tâm, tôn tạo khang trang, thu hút nhiều du khách thập phương đến dâng hương, chiêm bái. Mặt khác, công tác quản lý Đền Cô đã đi vào quy củ, đảm bảo tính tôn nghiêm của di tích. Cùng với đền Bảo Hà, Đền Cô trở thành “điểm đến” trong hành trình trải nghiệm văn hóa tâm linh dọc sông Hồng những ngày đầu năm.

Ông Phạm Văn Chiến, Trưởng Ban Quan lý di tích Đền Cô cho biết thêm: Lễ hội Đền Cô vào ngày 17 tháng Giêng hằng năm được tổ chức trang trọng theo nghi thức trong lễ tế của Mẫu Thượng Ngàn. Đây là dịp để nhân dân địa phương và du khách đến dâng hương tưởng thưởng cho Công chúa Thượng Ngàn – Bà chúa Mẫu cai quản núi rừng biên ải và các vị thần, thánh thờ trong đền đã bảo hộ cho nhân dân chống thiên tai, địch họa và luôn phù hộ cho “Thiên hạ thái bình – Quốc thái, dân an – Phong đăng hòa cốc”. Việc tổ chức lễ hội Đền Cô cũng là hoạt động cầu nối gắn kết chặt chẽ của hai di tích đền Bảo Hà – Đền Cô, là địa chỉ du lịch tâm linh của hàng ngàn du khách trong hành trình mùa xuân về với Tân An.

Theo Lê Thanh Cường/LCĐT

Tin Liên Quan

Đặc sắc nghi lễ Nhảy lửa ở Bảo Nhai

Nhảy lửa là nghi lễ linh thiêng của người Dao đỏ ở xã Bảo Nhai. Nhiều năm trước, nghi lễ dân gian được đưa vào chương trình lễ hội của huyện Bắc Hà cũ, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, được người dân và du khách đón đợi.

Sắc màu văn hóa truyền thống tại Lễ hội đền Thượng

Lễ hội đền Thượng (phường Lào Cai) diễn ra từ ngày 01 - 03/3 (tức 13 - 15 tháng Giêng). Năm 2026, lễ hội đặc biệt hơn khi lần đầu tiên tổ chức trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và tròn 10 năm được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Trong không gian linh thiêng của lễ hội, sắc...

Giữ hồn bản Mường qua điệu múa Mơi

Giữa tiết xuân rộn ràng, đồng bào Mường ở xã Liên Sơn lại nô nức bước vào mùa lễ hội. Trong không gian văn hóa đậm đặc sắc màu ấy, điệu múa Mơi khởi lên như nhịp cầu nối giữa con người với thần linh, giữa hiện tại với cội nguồn, làm nên nét chấm phá độc đáo trong bức tranh văn hóa ngày xuân của...

Nghệ nhân Đinh Thị Hiến: Tâm huyết truyền dạy dân ca Thái

Ở tuổi 37, chị Đinh Thị Hiến ở phường Nghĩa Lộ đã có hơn 20 năm thực hành diễn xướng dân ca Thái và trở thành Nghệ nhân Dân gian khi mới 35 tuổi. Mong muốn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, chị Hiến đã mở lớp truyền dạy miễn phí để mọi người cùng nhau giữ gìn những làn điệu dân ca Thái.

Ngựa trong văn hóa dân gian người Nùng Dín

Với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, con ngựa là vật nuôi gần gũi, thân thiết trong mỗi gia đình. Dù không là "đầu cơ nghiệp" nhưng ngựa cũng được xem là tài sản có giá trị. Người vùng cao nuôi ngựa làm phương tiện thồ hàng, làm sức kéo, thậm chí để đua tài trong dịp lễ hội truyền thống... Sự...

Từ vó ngựa trên cao nguyên trắng đến Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bắc Hà những ngày đầu năm mới, quyến rũ bởi mây sương bàng bạc, khí hậu ôn hòa quanh năm, sản vật quý và kho tàng văn hóa đậm bản sắc của người Mông, Dao, Tày… Nơi đây, tiếng vó ngựa là nhịp sống, là niềm kiêu hãnh của người dân.