Vĩnh Yên rộn ràng mừng Tết Độc lập

Men theo Quốc lộ 279, chúng tôi về xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên trong những ngày đầu tiên của tháng 9 lịch sử. Điều đầu tiên nhận thấy là trước cửa nhà các hộ dân dọc hai bên đường từ xã vào các thôn, bản đều treo cờ đỏ sao vàng. Màu quốc kỳ tươi thắm nổi bật trong màu xanh của cây cối, ruộng đồng, màu xanh của hy vọng ở vùng quê ấm no đang đổi thay từng ngày.
Ngày hội vui Tết Độc lập của xã Vĩnh Yên.

Trước ngày lễ lớn, người dân đã sớm dọn dẹp nhà cửa, tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ để đón Tết Độc lập bằng tình cảm dạt dào, sự trang trọng nhất. Trên những tuyến đường mà chúng tôi đi qua, tiếng loa phát thanh vang lên những bản hùng ca về quê hương, đất nước.

Theo người dân, ở nhiều thôn, bản việc đón Tết Độc lập không khác nào ngày Tết Nguyên đán; nhiều gia đình nấu bánh chưng, cùng nhau mổ lợn liên hoan, con cái đi làm nơi xa cũng tụ họp về cùng gia đình ăn tết.

Thi đấu môn bóng chuyền.

Đồng chí Nguyễn Sĩ Hồng, Bí thư Đảng ủy xã “bật mí” rằng mọi năm xã chỉ lựa chọn một hoặc hai môn thể thao để tổ chức cho người dân thi đấu; đồng thời có một chương trình văn nghệ, nhưng Tết Độc lập năm nay có nhiều hơn môn thể thao thi đấu theo nguyện vọng của người dân.

Sáng sớm ngày 1/9, cơn mưa bất chợt không thể cản dòng người đổ về sân vận động trung tâm xã.

Cựu chiến binh Hoàng Văn Đạt là thương binh hạng 4/4, năm nay 66 tuổi, trú tại bản Khuổi Vèng không giấu nổi niềm xúc động: “Năm nào cũng vậy, vào ngày này, tôi ra đây để chung vui với người dân và dự hưởng niềm sung sướng, tự hào về những thay đổi của quê hương, đất nước”.   

Trong không khí tưng bừng, nhân dân các dân tộc xã Vĩnh Yên thi đua các môn thể thao bằng tinh thần hăng hái nhất. Đó là thành tích của các cung thủ với thành tích bắn xuyên tâm tấm bia khiến người xem trầm trồ thán phục, rồi những pha đấu vật dân tộc kịch tính của các trai tráng, những người hàng ngày vốn chỉ quen việc đồng áng nhưng hôm nay lại thể hiện rõ tinh thần thượng võ. Dưới trời mưa, mặt sân lầy lội nhưng không vì thế mà giảm sự hấp dẫn, náo nhiệt của môn kéo co hay bóng chuyền.

Hoạt động thể thao, văn hóa là nhu cầu thiết thực của người dân trong ngày hội lớn. Kinh phí tổ chức các hoạt động này đều do nhân dân tự đóng góp, khiến cho các hoạt động càng thêm có ý nghĩa. Anh Hoàng Văn Tưởng, vận động viên đội kéo co thôn Pác Mạc bộc bạch: “Thắng hay thua cũng vậy thôi, quan trọng là vui khi được thi đấu, được giao lưu, cổ vũ và mang lại tiếng cười”.

Thi chọi dê.

Nhưng có lẽ hấp dẫn nhất phải kể đến môn chọi dê, trong ngày hội, những chú dê bình thường sẽ trở thành những đấu sĩ dũng mãnh với những pha đấu nảy lửa chẳng kém nào trâu chọi. Để cuộc chọi hấp dẫn, người dân chọn những chú dê đực to, khỏe nhất đàn tham gia thi đấu. Sới chọi dê được tổ chức đơn giản, giới hạn bởi hàng cọc tre, chăng dây thừng bao quanh.

Đến Vĩnh Yên trong ngày Tết Độc lập, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sự đổi thay ở một vùng quê cách mạng, ở các thôn, bản những ngôi nhà khang trang tươi màu sơn mới xuất hiện nhiều hơn; đặc biệt, khu vực trung tâm xã giờ sầm uất hơn, hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động. Giờ Vĩnh Yên trở thành địa phương dẫn đầu toàn huyện Bảo Yên về diện tích quế với 1.700 ha; năm 2018, xã được mùa lớn với năng suất lúa đạt mức kỷ lục mới với 70 tạ/ha, thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn đạt 22 triệu đồng/năm, con số này cách đây 3 năm là 7 triệu đồng.

Đêm văn nghệ mừng Quốc Khánh 2/9.

Kết thúc các cuộc thi đấu thể thao, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc làn điệu then ngân vang và chương trình văn nghệ chào mừng Quốc khánh bắt đầu. Người dân vui mừng và tự hào khi mới đây huyện Bảo Yên công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ hát then – đàn tính xã Vĩnh Yên. Đêm văn nghệ với những làn điệu then truyền thống cùng những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước do chính những “ca sỹ làng” biểu diễn  khiến ngày Tết Độc lập càng có ý nghĩa hơn với người dân.

 
Theo Hữu Huỳnh/LCĐT

Tin Liên Quan

1.200 vận động viên tham gia Giải chạy “Sa Pa mùa nước đổ 2026”

Sáng 17/5, tại xã Tả Van, tỉnh Lào Cai đã diễn ra giải chạy “Sa Pa mùa nước đổ 2026”, thu hút khoảng 1.200 vận động viên tham gia. Sự kiện diễn ra trong thời điểm mùa nước đổ bắt đầu phủ kín các thửa ruộng bậc thang ở thung lũng Mường Hoa, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc.

[Photo] Springtime in Bản Liền, playing with chicken feathers

The boisterous laughter mingled with the rhythmic flying of feathered balls has become a familiar sound during festivals and Tet (Lunar New Year) celebrations in Ban Lien commune. The feathered ball game is a folk tradition, a connecting thread within the community, and a source of pride for the Tay people here. Today, this traditional beauty is becoming an attractive tourist product,...

Nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu

Câu lạc bộ Nghệ thuật Sao Mai Mường Lò được thành lập năm 2018 với 25 hội viên, tuổi từ 50 - 70. Trong những năm qua, Câu lạc bộ đã trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ của các hội viên có chung đam mê, sở thích văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là những câu hát dân ca ngọt ngào, đằm thắm.

Câu lạc bộ Trống Lạc Hồng - điểm hẹn văn hóa của người yêu nghệ thuật ở phường Sa Pa

Giữa nhịp sống hiện đại, Câu lạc bộ Trống Lạc Hồng ở phường Sa Pa đang trở thành điểm hẹn văn hóa gắn kết cộng đồng. Không chỉ là nơi tập luyện văn nghệ, câu lạc bộ đang trở thành điểm kết nối tinh thần của nhiều người dân địa phương, đặc biệt là người trung và cao tuổi. Những buổi sinh...

Giữ hồn trà cổ

Ở nơi cao gần 1.400 m so với mực nước biển, cây chè không chỉ là sinh kế, mà còn là ký ức, là niềm tự hào, là “hồn cốt” của người Mông trên đỉnh Suối Giàng (xã Văn Chấn) từ bao đời. Cây chè đang được gìn giữ theo cách rất riêng, bắt đầu từ giáo dục bài bản, giúp thế hệ trẻ nơi đây vun đắp...

Lào Cai sôi động mùa hè 2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc

Mùa hè năm 2026, Lào Cai tiếp tục khẳng định sức hút của điểm đến du lịch hàng đầu khu vực Tây Bắc bằng chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn diễn ra tại Sa Pa, Bắc Hà và khu vực biên giới Bản Lầu. Các sự kiện được tổ chức xuyên suốt trong tháng 5 không chỉ tạo nên không khí lễ...