Khai mạc đêm thơ Nguyên tiêu Xuân Kỷ Hợi 2019

Tối 18/2/2019 (tức 14 tháng giêng), tại sân khấu chính Đền Thượng, thành phố Lào Cai tổ chức đêm thơ nguyên tiêu Xuân Kỷ Hợi 2019. Đêm thơ Nguyên tiêu là hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam, đồng thời, cũng là một sinh hoạt văn hóa đặc sắc được nhân dân và người yêu thơ mong đợi.

Đến dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh; UBND thành phố Lào Cai cùng đông đảo những người yêu thơ, nhân dân và du khách.


Đồng chí Nguyễn Văn Chính - Phó Bí thư  thường trực Thành ủy đã kéo cờ Thơ; đồng chí Lê Quang Minh – Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Đền Thượng 
gióng lên hồi trống vang vọng khai mạc Đêm thơ Nguyên Tiêu Xuân Kỷ Hợi 2019.

 
Phát biểu khai mạc đêm thơ, đồng chí Đoàn Văn Ngàn -  Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai đã nhấn mạnh: “Đêm thơ Nguyên tiêu là ngày hội của những người làm thơ, yêu thơ, cũng là dịp để tôn vinh thơ ca Việt Nam, khẳng định sự đóng góp của những người làm thơ cho nền văn học nước nhà, làm cho thơ ca ngày càng gắn bó gần gũi với công chúng, đồng thời nâng cao chất lượng sáng tác, làm thăng hoa những giá trị minh triết của thi ca văn hóa Việt Nam. Nhằm tăng cường quảng bá về thành phố qua các loại hình văn học nghệ thuật, từ năm 1991 đến nay thành phố đã tổ chức 4 cuộc thi sáng tác thơ đã thu hút hàng vạn lượt người yêu thơ với các thành phần, lứa tuổi khác nhau trên địa bàn thành phố tham gia. Nội dung các tác phẩm thơ luôn bám sát hơi thở cuộc sống, đã phản ánh được nhiều mặt hiện thực về không khí sôi động của thành phố thời kỳ hội nhập và phát triển. Hướng con người đến mục đích cao quý là: Chân – thiện – mỹ. Những năm gần đây đã có hàng chục tập thơ, ấn phẩm đã được các tập thể, cá nhân ban hành, lưu truyền".

Mở đầu đêm thơ là bài thơ Nguyên tiêu của Bác Hồ vang lên đầy xúc động qua giọng ngâm truyền cảm và sâu lắng gợi nhớ về Bác, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Tiếp đó là 19 tác phẩm được chính các tác giả và nghệ sỹ Đoàn chèo Thái Bình thể hiện. Những bài thơ vang lên qua giọng ngâm, lời đọc chất chứa tình cảm và đi vào lòng người như bài thơ “Xuân” của tác giả Lương Bằng; “Bài ca một dòng sông” của tác giải Mai Mơ, “Mừng xuân mới” của tác giả Thế Năng, “Thành phố Lào Cai” của tác giả Huy Thức, “Quê tôi đổi mới” của tác giả Hương Liên hay như bài thơ “Nguyện cầu mùa xuân” của tác giả trẻ Đặng Duy Nam (HS lớp 8A Trường THCS Lê Quý Đôn),…

 Đêm thơ đã thu hút được nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi tham dự, không chỉ là những nhà thơ, nhà văn, cán bộ công nhân viên chức mà còn có cả người dân từ những cụ già, những người trung tuổi, trẻ tuổi cho đến các em học sinh cũng góp những vần thơ hay đầy tình cảm ca ngợi về mùa xuân, quê hương, đất nước làm phong phú về thể loại và chủ đề. Đặc biệt, có sự tham gia của các nghệ sỹ đến từ Đoàn chèo Thái Bình khiến cho đêm thơ trở nên đặc sắc và cuốn hút hơn. Đêm thơ đã thực sự để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Đến với đêm thơ, tác giả trẻ Đặng Duy Nam (HS lớp 8A Trường THCS Lê Quý Đôn) với bài thơ “Nguyện cầu mùa xuân”, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc mà tác giải muốn truyền tải đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Hay như vui mừng trước những đổi thay lớn lao của quê hương, nhờ ý Đảng, lòng dân, cán bộ và Nhân dân xã Tả Phời nỗ lực chung tay xây dựng nông thôn mới. Nữ tác giả Hồng Liên đã viết nên những nốt nhạc hân hoan về một Tả Phời hôm nay với bài thơ “Quê hương đổi mới”.

Đêm thơ trở thành nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc nằm trong nội dung của Lễ Hội đền Thượng hàng năm, góp phần đưa những vần thơ của các tác giả đến gần hơn với khán, thính giả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân./.

Tuấn Phát

Tin Liên Quan

Bảo tồn vùng nguyên liệu dệt trang phục truyền thống

Trang phục truyền thống của người dân tộc Mông tại xã Ngũ Chỉ Sơn đang đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, bằng tình yêu và trách nhiệm, những người phụ nữ nơi đây đang âm thầm “giữ lửa” cho bản sắc dân tộc thông qua dự án khôi phục vùng nguyên liệu cây lanh - tạo nên vẻ đẹp độc đáo của trang...

Lịch sử - để nhớ, để gìn giữ và tiếp nối

Từ những ký ức một thời hoa lửa đến những kỷ vật nhuốm màu thời gian, chương trình “Hành trình từ ký ức” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai những ngày cuối tháng Tư đã trở thành không gian lắng đọng, nơi lịch sử không còn nằm yên trên trang sách mà sống dậy qua lời kể của những con người đi qua...

Từ Y Tý đến Hà Nội: Tiếp nối mạch nguồn di sản nhà Hà Nhì

Từ những người thợ Hà Nhì ở thôn Lao Chải, xã Y Tý, Lào Cai trực tiếp tham gia phục dựng, tu sửa ngôi nhà trình tường tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, câu chuyện bảo tồn không chỉ góp phần gìn giữ kiến trúc truyền thống đặc sắc mà còn lan tỏa trách nhiệm bảo vệ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc...

Khám phá chợ đá quý Lục Yên

Vùng đất ngọc Lục Yên, nơi được mệnh danh là “vương quốc đá quý” của Việt Nam. Đến đây, du khách sẽ lạc vào những gam màu lấp lánh của hàng nghìn viên đá quý trong phiên chợ đặc biệt - chợ đá quý. Phiên chợ mang trong mình những nét văn hóa độc đáo, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng không khỏi tò mò và...

Để mạch nguồn văn hóa Tày vùng Đông Hồ chảy mãi

Những cơn gió hồ xoa dịu cái nắng hanh hao đầu hè của miền sơn cước, theo con đường uốn lượn, chúng tôi tìm về thôn Xuân Lai, xã Yên Thành, nơi những nếp nhà sàn nép mình bên sườn đồi lưu giữ nhịp sống của người Tày vùng Đông Hồ Thác Bà. Trong không gian yên bình ấy, câu hát Coọi, tiếng đàn Tính ngân...

“Gieo xanh nơi đỉnh mây”: Khi những người phụ nữ viết lại câu chuyện bản làng

“Gieo xanh nơi đỉnh mây” là một sự kiện văn hóa – nghiên cứu giàu ý nghĩa, đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, các nhà khoa học và những người làm công tác bảo tồn, phát triển bền vững.