Trải nghiệm mùa quả chín trên “cao nguyên trắng” Bắc Hà

Kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm nay, du khách bốn phương có nhiều lựa chọn khi đến với mảnh đất biên giới Lào Cai, trong đó, trải nghiệm mùa quả chín trên “cao nguyên trắng” Bắc Hà để lại ấn tượng đẹp với du khách. Đặc biệt, ngay từ đầu mùa hè, nhiều du khách đã đến Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả Bắc Hà để tận tay hái và thưởng thức những quả thơm ngon.

 

Trước kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm nay chỉ một ngày, chúng tôi có mặt tại điểm du lịch Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả Bắc Hà. Trong khi ở thành phố Lào Cai thời tiết nắng nóng, thì ở đây tiết trời dịu mát, nhiệt độ chỉ khoảng 25 độ C, đặc biệt là không gian xanh của Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả Bắc Hà tạo cảm giác dễ chịu cho du khách khi đến đây tham quan, trải nghiệm.

a1-5-9002.jpg
a1-6.jpg
a1-4.jpg
Thời điểm này, quả dâu chín mọng, thơm, ngọt hấp dẫn du khách.

Đây cũng là năm đầu tiên Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả Bắc Hà mở cửa cho du khách và người dân địa phương đến trải nghiệm hái những quả dâu chín mọng, quả đào, mận thơm ngon. Chị Lại Thị Tố Uyên, du khách đến từ tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: Đây là lần đầu tiên em được đến đây tham quan, trải nghiệm vườn cây ăn quả tại Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả Bắc Hà. Khung cảnh ở đây rất đẹp, cây lá xanh tươi, đặc biệt, quả dâu được trồng ở đây rất ngọt, thơm. Không chỉ thưởng thức tại vườn, tôi còn mua về làm quà cho mọi người ở nhà.

Là người dân thị trấn Bắc Hà, khi đến vườn dâu chín, bà Phạm Thị Mai cho biết: Tôi thấy vườn dâu ở đây sạch, ngon nên đã hái một ít về ngâm đường để uống cho mát trong mùa hè. Giá cả cũng rất phải chăng.

Cách vườn dâu không xa là khu vườn đào cũng đang vào mùa quả chín. Những cây đào Pháp màu lá xanh tươi, cành nào sai trĩu quả, trong đó có những chùm quả dần chuyển sang màu má hồng, chỉ nhìn đã thấy hấp dẫn. Hai tuần trở lại đây, vườn đào Pháp thu hút du khách tới tham quan, trải nghiệm hái đào tại vườn.

a1-1.jpg
a1-7.jpg
Đào Pháp màu lá xanh tươi, cành nào cũng sai trĩu quả, trong đó có những chùm quả đang dần chuyển sang màu hồng.

Chị Triệu Thị Náy, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn cho biết: Từ lâu tôi đã nghe nơi đây có vườn đào, vườn mận rất đẹp, nhưng hôm nay mới được đến trải nghiệm. Vườn đào ở đây rất đẹp, quả to và ngon. Khí hậu Bắc Hà mát mẻ và dễ chịu, mọi người thân thiện, hòa đồng. Tháng sau khi vườn mận chín, gia đình tôi sẽ trở lại Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả Bắc Hà để có thêm trải nghiệm hái mận chín tại vườn.

Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả Bắc Hà cách trung tâm thị trấn Bắc Hà khoảng 1 km, nằm dưới chân núi Cô Tiên, ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, tổng diện tích khuôn viên rộng trên 13 ha. Tại Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả Bắc Hà, đúng dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm nay, du khách không chỉ được khám phá, trải nghiệm vườn dâu, vườn đào chín, mà còn có các khu vườn ươm giống cây ăn quả ôn đới; vườn mận sai trĩu cành, vườn hoa hướng dương, hoa hồng ri, hoa hồng cổ Sa Pa đang khoe sắc rực rỡ. Những ngày gần đây, các cán bộ, nhân viên của Trại tích cực chuẩn bị điều kiện để đón du khách tới tham quan.

a1-2.jpg
a1-3.jpg
Những chùm mận cơm giòn, thơm hấp dẫn du khách.

Ông Nguyễn Mạnh Dương, Phó Trại trưởng Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả Bắc Hà cho biết: Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả Bắc Hà là nơi lưu giữ và bảo tồn các nguồn gen giống rau, quả ôn đới như mận, lê, đào, hồng. Vừa qua, Trại đã được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Trại đã đón nhiều đoàn khách trong và ngoài nước tới tham quan, trải nghiệm. Để chuẩn bị cho dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm nay, đơn vị đã dọn dẹp, vệ sinh, chăm sóc vườn cây, trồng những vườn hoa để du khách có các điểm check in như vườn hoa cánh bướm, hoa hồng ri, hoa cải... Ngoài ra, đến với Trại, du khách còn được trải nghiệm hái quả tại vườn như quả dâu, đào, mận và mua về làm quà.

Mùa hè năm 2025, trên “cao nguyên trắng” Bắc Hà, cùng với những điểm đến quen thuộc như chợ phiên Bắc Hà, dinh thự cổ Hoàng A Tưởng, làng du lịch cộng đồng tại xã Tà Chải, xã Bản Phố… còn có điểm du lịch mới với những trải nghiệm hấp dẫn, đó là Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả Bắc Hà. Chắc chắn rằng không gian xanh mát và những vườn quả chín nơi đây sẽ để lại cho du khách những ấn tượng khó phai.

https://baolaocai.vn/trai-nghiem-mua-qua-chin-tren-cao-nguyen-trang-bac-ha-post401037.html

Trần Tuấn Ngọc - Trung Nguyên/Báo Lào Cai điện tử

Tin Liên Quan

Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái ở Quy Mông

Sau sáp nhập ba xã Kiên Thành, Y Can và Quy Mông, xã Quy Mông mới được đánh giá giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với hệ thống thác nước, rừng nguyên sinh và những bản làng còn đậm bản sắc văn hóa vùng cao. Tuy nhiên, tiềm năng ấy vẫn chưa được khai thác tương xứng.

Sắp diễn ra Lễ hội Nông trại bốn mùa 2026 tại phường Trung Tâm

Giữa tháng 6 này, du khách sẽ có cơ hội hòa mình vào không gian rực rỡ và tràn ngập hương vị của Lễ hội “Nông trại bốn mùa năm 2026” diễn ra tại tổ dân phố 21, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai. Với chủ đề “Sắc màu bốn mùa - Hương vị quê hương”, lễ hội hứa hẹn là điểm đến trải nghiệm trọn vẹn...

Phát triển du lịch xanh, bền vững

Với những địa danh nổi tiếng như Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý, Mù Cang Chải, Trạm Tấu… du lịch Lào Cai đang thu hút du khách trong và ngoài nước. Thế nhưng, đằng sau sự phát triển kinh tế, rác thải nhựa đang tác động tiêu cực đến cảnh quan, hệ sinh thái tại các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh.

“Cẩm nang mở” - khám phá trọn vẹn miền đất biên cương

Tại Lào Cai, việc xây dựng Tủ sách điện tử du lịch tạo nên kho dữ liệu số phong phú về văn hóa, du lịch địa phương và mở ra “cánh cửa số” đưa hình ảnh miền đất biên cương đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Sa Pa thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, du lịch đẳng cấp thế giới

Sở hữu bề dày lịch sử trên 120 năm trên bản đồ du lịch, Sa Pa đang bứt phá mạnh mẽ để trở thành trung tâm dịch vụ du lịch tầm cỡ quốc tế. Nhờ tư duy chiến lược "biến di sản thành tài sản" kết hợp cùng những dòng vốn đầu tư nghìn tỷ vào hạ tầng, Sa Pa đang khẳng định vị thế là cực tăng trưởng...

Chợ đêm Bắc Hà – sức hút mới của vùng cao nguyên trắng

Khi phố núi Bắc Hà chìm trong màn sương bảng lảng, cũng là lúc chợ đêm bừng lên trong ngân vang tiếng khèn Mông, thơm nồng mùi thắng cố và rộn rã những vòng xòe kết nối du khách với không gian văn hóa bản địa độc đáo và hấp dẫn.