Trang phục truyền thống của người Phù Lá
Trang phục truyền thống của người Phù Lá – một trong những dân tộc rất ít người tại Việt Nam – là một phần di sản văn hóa đặc sắc giữa đại ngàn Tây Bắc. Tại tỉnh Lào Cai – nơi có số lượng người Phù Lá đông nhất cả nước, tập trung chủ yếu ở các huyện Mường Khương, Bắc Hà và Si Ma Cai. Điều kiện địa lý biệt lập đã góp phần giúp họ lưu giữ nhiều giá trị văn hóa nguyên bản.
Sự khéo léo trong từng đường kim, mũi chỉ của các bà, các mẹ làm nên những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu của người Phù Lá.
Người Phù Lá gắn liền với nền văn minh lúa nước. họ biết làm ruộng bậc thang, chăn nuôi gia súc. Các cô gái Phù Lá có bàn tay khéo léo, giỏi đan lát những sản phẩm thủ công. Qua bàn tay của họ, sản phẩm trở lên tinh tế, đặc sắc. Điểm đặc biệt ở nơi đây, người dân không dùng các phương tiện hiện đại để vận chuyển mà dùng gùi đeo lên lưng hay để trên đầu. Những nhà có xe ngựa thì dùng ngựa kéo.
Trang phục truyền thống của người Phù Lá phản ánh rõ sự phong phú về văn hóa giữa các nhóm địa phương như Phù Lá Đen, Phù Lá Trắng, Phù Lá Hán. Phụ nữ Phù Lá mặc áo dài tay, cổ tròn hoặc cổ chéo, trang trí họa tiết hình học, động vật và thiên nhiên với gam màu đen chàm chủ đạo, kết hợp những mảng màu đỏ, vàng, xanh lam nổi bật. Họ đội khăn vải lanh nhuộm chàm, quấn tóc cầu kỳ và mặc váy hoặc quần thêu hoa văn tỉ mỉ ở tay áo, gấu áo, cạp váy. Nam giới mặc đơn giản hơn nhưng vẫn giữ các chi tiết đặc trưng như áo dài chẽn, quần ống đứng và khăn đội đầu. Tất cả đều được làm thủ công, từ khâu trồng lanh, dệt vải, nhuộm chàm đến thêu thùa, tạo nên những sản phẩm giàu tính nghệ thuật và bản sắc.

Các họa tiết thêu trên áo thường là hình học, cành cây, bông hoa, hoặc những họa tiết đặc trưng của dân tộc.
Các họa tiết trên trang phục không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, thể hiện nhân sinh quan, tín ngưỡng và sự gắn bó với thiên nhiên. Họa tiết hình cây, chim, mặt trời thường xuất hiện, tượng trưng cho sự sinh sôi, phồn thịnh, sự kết nối giữa con người với vũ trụ. Kỹ thuật in sáp ong, nhuộm chàm và thêu tay của người Phù Lá là những kỹ nghệ truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ, đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn.

Các họa tiết sặc sỡ sự độc đáo, nổi bật trong trang phục người phụ nữ
Hiện nay, trang phục truyền thống người Phù Lá đang đứng trước nguy cơ mai một nghiêm trọng do ảnh hưởng của trang phục công nghiệp và sự thay đổi trong quan niệm thẩm mỹ của giới trẻ. Kỹ thuật truyền thống như trồng lanh, nhuộm chàm, thêu tay – vốn đòi hỏi sự kiên nhẫn và tay nghề cao – đang dần biến mất khi người kế tục ngày càng ít.
Trước tình hình đó, công tác bảo tồn trang phục truyền thống người Phù Lá không thể chỉ dừng ở việc phục dựng hay trưng bày trong bảo tàng, mà cần đưa di sản này trở lại đời sống cộng đồng một cách thiết thực và bền vững. Để đối mặt với nguy cơ thất truyền, từ năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai Đề án "Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam" nhằm đưa di sản trở lại đời sống cộng đồng.
Tại Lào Cai – địa phương có số lượng người Phù Lá đông nhất – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như chính quyền tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình như: hỗ trợ phát triển làng nghề, tư liệu hóa kỹ thuật và hoa văn truyền thống, tổ chức các lớp đào tạo nghề dệt, nhuộm, thêu cho giới trẻ, đặc biệt tại các xã có đông người Phù Lá sinh sống. Các hoạt động triển lãm, giao lưu văn hóa, trình diễn trang phục dân tộc được tổ chức nhằm quảng bá sâu rộng di sản đến cộng đồng và du khách. Bên cạnh đó, các video tuyên truyền, clip giới thiệu giá trị văn hóa của trang phục Phù Lá cũng đã được xây dựng và phát hành, góp phần khơi dậy niềm tự hào trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Giai đoạn 2021–2025, tỉnh Lào Cai đã kiểm kê trang phục truyền thống của 13 dân tộc, trong đó có Phù Lá, tại 7 huyện, thành phố. Hai xã có đông người Phù Lá là Lùng Phình (Bắc Hà) và Tả Gia Khâu (Mường Khương) được chọn làm điểm phục dựng trang phục truyền thống. Tỉnh cũng đã mở 31 lớp truyền dạy nghề dệt, nhuộm, thêu tại cộng đồng, tổ chức 5 mô hình trưng bày, xây dựng 12 video tuyên truyền (trong đó có Phù Lá), tổ chức các sự kiện như liên hoan trình diễn trang phục dân tộc.
Trang phục truyền thống người Phù Lá là một di sản sống – kết tinh của tri thức dân gian, mỹ thuật dân tộc và tâm linh bản địa. Bảo tồn trang phục của người Phù Lá không chỉ là gìn giữ một loại hình nghệ thuật, mà còn là giữ gìn bản sắc văn hóa trong dòng chảy hiện đại. Với quyết tâm, sự phối hợp và nỗ lực của cả cộng đồng, di sản này sẽ không bị lãng quên mà còn tiếp tục tỏa sáng như một phần không thể thiếu của văn hóa Việt Nam.