Bảo Thắng: Thêm 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao

Ngày 12/6, Hội đồng đánh giá, phân hạng Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Bảo Thắng tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2025.

Tham dự hội nghị có cán bộ chuyên môn một số sở, ngành của tỉnh; thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Bảo Thắng; đơn vị tư vấn và các chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá.

baolaocai-br_1.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Đợt này, huyện Bảo Thắng có 10 sản phẩm của 5 chủ thể tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới. Các sản phẩm gồm: Nước chấm sốt quất, ô mai quất gừng mật ong, siro quất gừng mật ong (hộ kinh doanh Đặng Thị Kim Oanh, xã Sơn Hải); sữa ong chúa, phấn hoa núi đá (Hợp tác xã Nậm Dù, xã Xuân Quang); bánh dày, xôi ngũ sắc, bánh chưng nếp nương (hộ kinh doanh Vũ Thị Thuỷ Tiên, xã Gia Phú); tinh bột nghệ độc thân (Hợp tác xã Mạnh Hương, xã Gia Phú); quả ổi lê (hộ kinh doanh Hoàng Thị Ngữ, xã Bản Cầm).

baolaocai-br_3.jpg
 
baolaocai-br_4.jpg
Một số sản phẩm tham gia đánh giá OCOP.

Các sản phẩm cơ bản đáp ứng các tiêu chí như: Khả năng tiếp thị và nguồn gốc nguyên liệu, chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc và bao bì, nhãn mác theo quy định; câu chuyện về sản phẩm ngắn gọn, súc tích và có thông điệp đặc sắc; chủ thể đã khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh vùng nguyên liệu và sử dụng lao động địa phương…

baolaocai-br_6.jpg
Chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá OCOP giới thiệu về sản phẩm.
 
baolaocai-br_5.jpg
Thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Bảo Thắng chấm điểm các sản phẩm.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Bảo Thắng đã đánh giá và chấm điểm các sản phẩm bảo đảm chặt chẽ, khách quan, minh bạch, theo đúng tiêu chí. Kết quả, 10 sản phẩm đều đạt OCOP 3 sao.

Tính đến nay, huyện Bảo Thắng có 59 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Kim Thoa/https://baolaocai.vn/bao-thang-them-10-san-pham-dat-chuan-ocop-3-sao-post403215.html

 

theo LCĐT

Tin Liên Quan

Nông sản OCOP Lào Cai - từ tuần lễ xúc tiến đến xây dựng thị trường phát triển bền vững

Tuần lễ xúc tiến thương mại không chỉ mang lại kết quả về doanh thu, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới cho nông sản địa phương trong hành trình tìm chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Tuần lễ nhận diện nông sản an toàn, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lào Cai tổ chức tại Ninh Bình cuối...

OCOP - mở rộng cơ hội cho phụ nữ và đồng bào vùng cao

Thời gian qua, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trên địa bàn tỉnh được triển khai hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, đồng thời mở ra cơ hội khởi nghiệp, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân...

Phát triển thương hiệu gạo Mường Lò

Cánh đồng Mường Lò là một trong những vựa lúa lớn của khu vực Tây Bắc, không chỉ là không gian sinh sống của hàng nghìn hộ nông dân mà còn là nơi kết tinh những giá trị đặc hữu về thổ nhưỡng, khí hậu và tri thức canh tác bản địa. Với hơn 3.000 ha, vùng đất này đang từng bước khẳng định vị thế bằng...

Đưa hương trà, thảo dược chinh phục thị trường thế giới

Giữa núi rừng Tây Bắc, từ những cây chè Shan tuyết cổ thụ đến những loài thảo dược bản địa mộc mạc đã và đang có những con người bền bỉ, lặng thầm làm nên “kỳ tích”. Bằng tri thức, khát vọng và tinh thần dấn thân, họ đưa đặc sản Lào Cai vượt qua núi cao, mây phủ, từng bước chinh phục những...

Gắn sao OCOP, tấm vé thông hành cho nông sản Lào Cai

Từ những sản phẩm quen thuộc trong đời sống hằng ngày, khi được chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu và gắn sao OCOP, nhiều nông sản của Lào Cai đã “khoác áo mới”, có được “tấm vé thông hành” để thâm nhập hệ thống phân phối hiện đại trong nước và từng bước vươn ra thị trường...

Xây dựng vùng cây ăn quả ôn đới gắn với sản phẩm OCOP

Nằm ở vùng đất thượng nguồn sông Chảy, xã Si Ma Cai và Sín Chéng nổi tiếng có phong cảnh đẹp, đặc biệt là vựa hoa quả ôn đới của tỉnh. Ngày đầu năm mới 2026, khi những cành hoa lê, hoa mận đang chúm chím nụ chào đón xuân về, chúng tôi có dịp đến với vùng đất lưu dấu ngựa thần để “mục sở thị”...