Tri ân người có công bằng những việc làm thiết thực nơi biên cương
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công trên khắp các tuyến biên giới, vùng biển. Khác nhau về địa bàn, quy mô và hình thức tổ chức, nhưng những việc làm thiết thực ấy đều thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Từ những nén hương tưởng niệm, những cuộc thăm hỏi đến việc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo gia đình chính sách và giáo dục truyền thống, người lính quân hàm xanh đang tiếp nối và làm sâu sắc thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng tinh thần trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Xuân Khoa
Thắp lên ngọn lửa tri ân
Trong những ngày tháng Bảy, tại các trung tâm điều dưỡng thương binh ở Bắc Ninh và Ninh Bình, những cuộc gặp gỡ giữa cán bộ Bộ đội Biên phòng với các thương binh diễn ra giản dị nhưng ấm áp. Ngày 21/7, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các thương binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trước đó một ngày, đoàn công tác của Phòng Chính sách, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đã đến thăm các Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Kim Bảng và Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Tại mỗi nơi đến, các thành viên trong đoàn công tác của Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu và của Phòng Chính sách đã dành thời gian thăm hỏi sức khỏe, lắng nghe tâm tư của các thương binh và chia sẻ những vất vả, khó khăn của đội ngũ cán bộ, nhân viên tại các trung tâm. Những phần quà được trao không thể bù đắp những mất mát do chiến tranh để lại, nhưng chứa đựng tình cảm và sự biết ơn của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với những người đã cống hiến một phần xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc.
Hoạt động tri ân với người có công cũng được triển khai rộng khắp trong Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố. Điển hình như tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2016 đến nay, Đồn Biên phòng Ia Rvê nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân. Mẹ Nguyễn Thị Xuân sinh năm 1935, có chồng và con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hằng tháng, đơn vị hỗ trợ mẹ Nguyễn Thị Xuân 1 triệu đồng trích từ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ và quỹ tăng gia sản xuất. Điều đáng quý không chỉ nằm ở khoản hỗ trợ vật chất, mà còn ở sự gắn bó được duy trì qua nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Những lần đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân những công việc hằng ngày trong cuộc sống đã tạo nên tình cảm gần gũi như những người thân trong gia đình. Ngoài Đồn Biên phòng Ia Rvê, hiện nay Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk còn có Đồn Biên phòng Xuân Đài và Đồn Biên phòng An Hải cũng nhận phụng dưỡng một Mẹ Việt Nam Anh hùng tại địa bàn đơn vị đóng quân.
Ở thành phố Cần Thơ, đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã đến thăm Đại tá Lê Minh Cơ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng; thăm gia đình liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Việt Hùng, nguyên Chính trị viên Đại đội bảo vệ Tỉnh ủy Sóc Trăng.
Trên tuyến biên giới phía Bắc, Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang tổ chức dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ Sùng Mí Sò và liệt sĩ Là Mý Pó.
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, động viên các thương binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Ảnh: Xuân Khoa
Dù diễn ra ở nhiều địa bàn khác nhau, nhưng các hoạt động đều cho thấy công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được Bộ đội Biên phòng xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Tri ân không chỉ là sự ghi nhớ công ơn với người có công trong quá khứ, mà còn được các đơn vị Bộ đội Biên phòng chuyển hóa thành trách nhiệm và sự đồng hành lâu dài với gia đình chính sách ở khu vực biên giới.
Để lòng biết ơn trở thành hành động cụ thể
Cùng với tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo cho người có công, các đơn vị Bộ đội Biên phòng còn chú trọng giáo dục truyền thống, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ tìm hiểu những địa danh gắn với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Trên tuyến biên giới Tây Nam, ngày 18/7, Đồn Biên phòng Long Khốt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với một số trường học của tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt; tìm hiểu lịch sử di tích và tham quan cột mốc 222 trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Hành trình từ khu di tích đến cột mốc quốc giới giúp người tham gia hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa sự hy sinh của các thế hệ cha anh với chủ quyền thiêng liêng đang được gìn giữ hôm nay. Qua đó, lịch sử không chỉ được nhắc lại bằng những câu chuyện về chiến công, mà còn trở thành bài học trực quan về trách nhiệm của mỗi công dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới.
Tiếp nối hoạt động này, ngày 21/7, Đồn Biên phòng Long Khốt phối hợp với đoàn cựu chiến binh Đặc công miền Đông Nam Bộ tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, trồng cây lưu niệm và trao hơn 50 suất học bổng, tổng trị giá gần 30 triệu đồng, tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới. Đoàn cựu chiến binh đồng thời nhận đỡ đầu 4 học sinh, giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục học tập. Cuộc gặp gỡ giữa những người lính từng đi qua chiến tranh với thế hệ đang lớn lên nơi biên cương đã tạo nên sự tiếp nối giàu ý nghĩa, qua đó, ký ức về sự hy sinh của cha anh được trao truyền, đồng thời chuyển hóa thành trách nhiệm chăm lo cho tương lai.
Hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ được các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tích cực tổ chức trong những ngày tháng 7. Ảnh: Cẩm Linh
Tại Quảng Trị, Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đội 1, Phân đội 23, Công an nhân dân vũ trang Vĩnh Linh và Nhà bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Phân đội 180, An ninh vũ trang tỉnh Quảng Trị. Sau lễ dâng hương, các thành viên trong đoàn đã gặp gỡ, nói chuyện truyền thống với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An. Những câu chuyện được kể lại bởi người từng trực tiếp chiến đấu giúp thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay hiểu sâu sắc hơn những hy sinh làm nên truyền thống của lực lượng; từ đó xác định rõ trách nhiệm trong học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ.
Cùng trong mạch nguồn tri ân, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn và Nghĩa trang liệt sĩ Vinh. Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ đội Biên phòng; đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Trách nhiệm đối với những người đã hy sinh còn được thể hiện trong những phần việc đang tiếp tục sau chiến tranh. Từ đầu tháng 7/2026,Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng đã điều động 82 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ tham gia các hoạt động trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Việc huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch góp phần cùng các lực lượng chức năng đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và gia đình liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ giúp một gia đình vơi bớt nỗi mong chờ, mà còn thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Bởi vậy, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, vừa là sự tiếp nối thiết thực đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
Từ chăm lo người có công, gìn giữ ký ức lịch sử đến giáo dục thế hệ trẻ, các hoạt động của các đơn vị Bộ đội Biên phòng tuy diễn ra ở nhiều địa bàn, bằng những hình thức khác nhau nhưng đều thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm lớn lao. Đối với người lính Biên phòng, sự tri ân ấy được thể hiện rõ nhất bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân và tiếp tục chăm lo những gia đình đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho đất nước./.
https://www.bienphong.com.vn/tri-an-nguoi-co-cong-bang-nhung-viec-lam-thiet-thuc-noi-bien-cuong-post505876.html