Bảo Yên - miền du lịch tâm linh

Từ thành phố Lào Cai, xuôi theo Quốc lộ 70, chỉ mất hơn 1 giờ chạy xe máy, chúng tôi có mặt ở thị trấn Phố Ràng (trung tâm huyện Bảo Yên).

Cảm nhận đầu tiên về vùng đất này đó là sự thông thoáng của tuyến đường, là sự chuyển mình mạnh với diện mạo khu vực thị trấn và các trung tâm cụm xã theo dọc tuyến đường, hiện diện những căn nhà xây bề thế, nhịp sống no ấm trong mỗi gia đình. Cách đây hơn 1 năm, từ thành phố Lào Cai để đến được thị trấn Phố Ràng theo Quốc lộ 70 phải mất hơn 2 giờ chạy xe ô tô, có khi phải là nửa ngày, vì ngày đó, tuyến đường thường xuyên bị tắc nghẽn do quá tải. Từ khi đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai được đưa vào khai thác, tắc nghẽn trên tuyến Quốc lộ 70 đã chấm dứt, mở ra cơ hội mới cho Bảo Yên trong việc trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế du lịch, nhất là du lịch tâm linh, mà trọng tâm là Đền Bảo Hà và Đền Phúc Khánh.  

Nghi lễ rước kiệu Lễ hội Đền Bảo Hà.

Trong nắng xuân ấm áp, cùng cán bộ của Ban Quản lý Di tích huyện Bảo Yên, chúng tôi đến chốn du lịch tâm linh Đền Phúc Khánh - Di tích lịch sử cấp quốc gia đã được xếp hạng. Tọa lạc trên đỉnh đồi Tắp, gắn liền với di tích thành cổ Nghị Lang, Đền Phúc Khánh ngày nay đã được trùng tu, tôn tạo trở thành quần thể du lịch tâm linh, lịch sử, sinh thái hoành tráng, uy nghiêm và hấp dẫn du khách bởi phong cảnh hữu tình. Giữa chốn thanh tịnh, “cây khế thiêng” trăm tuổi, ngôi miếu thờ linh thiêng, thắp nén nhang thơm thấy lòng thanh thản, hướng thiện. Đền Phúc Khánh không chỉ mùng một, ngày rằm hằng tháng, mà nhiều ngày trong năm và Lễ hội Đền Phúc Khánh được tổ chức vào mùng Mười tháng Giêng hằng năm, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc là địa chỉ du lịch tâm linh thu hút người dân trong vùng và du khách thập phương đến chiêm bái.

Rời Đền Phúc Khánh, xuôi theo tuyến Quốc lộ 279, chúng tôi đến Đền Bảo Hà. Rót chén trà thơm mời khách, Trưởng ban Quản lý đền Phạm Văn Chiến hồ hởi khoe: Năm nay, lượng khách tăng cao, nhưng nhân viên nhà đền không vất vả như trước, vì khách không đến tập trung theo giờ cao điểm (giờ các chuyến tàu xuôi, ngược). Tất cả nhờ tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai được đưa vào khai thác, lượng khách dù đông, nhưng rải rác trong ngày, do tuyến đường thuận tiện; nhất là trong những ngày diễn ra Lễ hội Đền Bảo Hà (17/7 âm lịch) đã có hàng vạn lượt du khách đến chiêm bái và tham dự các hoạt động của lễ hội. Đây cũng là năm Ban Quản lý đền hoàn thành sớm chỉ tiêu các nguồn thu nộp ngân sách. Đền Bảo Hà thờ Thần vệ quốc Hoàng Bảy, người anh hùng đã có công đánh giặc bảo vệ biên cương Tổ quốc. Đền được xây dựng dưới chân đồi Cấm, bên bờ sông Hồng, năm 1997, ngôi đền được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Nhiều năm nay, Đền Bảo Hà luôn là điểm du lịch tâm linh của hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh. Mỗi độ xuân về, nhất là dịp cuối năm và những ngày đầu Tết Nguyên đán, từng đoàn người, xe ô tô, xe máy lại tấp nập viếng thăm Đền Bảo Hà. Người người đến đây không chỉ được ngắm phong cảnh, mà còn được hòa vào chốn tâm linh, cùng cầu mong mùa xuân mới, một năm mới vạn sự tốt lành, phát đạt.

Bảo Yên - miền đất có hai dòng sông, có hai ngôi đền thiêng đang vươn lên mạnh từ đầu tư đúng hướng cho phát triển du lịch tâm linh. Minh chứng cho điều này, Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định: Phát triển du lịch, dịch vụ là mũi nhọn. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng 4 chương trình, 16 đề án, trong đó có đề án về phát triển kinh tế du lịch. Trước đó, Đảng bộ huyện cũng đã tập trung đầu tư phát triển kinh tế du lịch, quyết liệt trong việc giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án cải tạo Đền Phúc Khánh, các hạng mục phụ trợ Đền Bảo Hà. Để kinh tế du lịch thực sự trở thành mũi nhọn, huyện đã chú trọng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trong việc triển khai các dự án phục vụ du lịch; tổ chức thành công Hội thảo du lịch tuyến sông Hồng, sông Chảy, các lễ hội truyền thống; hình thành các tua, tuyến du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách./.

Theo Ngọc Bộ/LCĐT

Tin Liên Quan

Rộn ràng khúc hát mừng xuân

Một mùa xuân mới đang về trong mỗi nếp nhà, bản làng. Trong niềm hân hoan chào năm mới, những đội văn nghệ thôn bản - nòng cốt của phong trào văn hóa, văn nghệ tại các địa phương lại say sưa tập luyện những khúc hát mừng xuân.

INFOGRAPHIC: Festival Mùa Xuân Bắc Hà 2026

Festival Mùa Xuân Bắc Hà 2026 mang chủ đề “Tinh hoa hội tụ - Khát vọng vươn xa”, diễn ra từ 20/2 - 8/3 với các lễ hội trải dài qua các không gian văn hóa, lễ nghi truyền thống, đua ngựa đặc trưng và những trải nghiệm bản địa độc đáo, tạo nên bức tranh mùa xuân rực rỡ, giàu bản sắc và đầy sức sống.

Chào Xuân qua biên giới và Liên hoan nhân dân biên giới 2026: thắm tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc

Trong không khí của những ngày đầu xuân mới, tối 2/2, tại Quảng trường Kim Tân, phường Lào Cai, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân Châu Hồng Hà (Trung Quốc) đã phối hợp tổ chức chương trình Giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới và Liên hoan Nhân dân biên giới Lào Cai (Việt Nam) –...

Lan tỏa bản sắc văn hóa Mông giữa lòng phố

Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Mông Lào Cai, tiền thân là câu lạc bộ Người Mông thành phố Yên Bái cũ, được thành lập nhằm tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa Mông. Sau 8 năm hoạt động, câu lạc bộ đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa chung, lan tỏa giá trị truyền thống của...

Lễ cấp sắc 12 đèn của người Dao đỏ tại thôn Nậm Mười

Liên tục trong 3 ngày 3 đêm, từ ngày 31/1 đến hết ngày 3/2, tại thôn Nậm Mười, xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai diễn ra Lễ cấp sắc 12 đèn của người Dao đỏ - nghi lễ linh thiêng đánh dấu sự trưởng thành của người đàn ông. Nghi lễ này đã được cộng đồng người Dao đỏ nơi đây gìn giữ và trao truyền qua nhiều...

Để tiếng Kèn mãi ngân vang

Hơn 20 năm qua, tiếng kèn của anh Triệu Phúc An đã trở thành âm thanh quen thuộc, gắn liền với đời sống tâm linh của người Dao đỏ tại thôn Khe Dẹt, xã Phong Dụ Thượng. Với cây kèn, anh An không chỉ thổi lên những giai điệu truyền thống mà còn âm thầm giữ gìn văn hóa dân tộc giữa dòng chảy hiện đại.