Bảo tồn văn hóa dân tộc

Câu lạc bộ (CLB) văn nghệ bản sắc xã Tả Phời được thành lập giữa tháng 7/2012 với 30 thành viên. Đây là tổ chức tự nguyện của cộng đồng, thu hút đông đảo hội viên và những nghệ nhân tham gia sinh hoạt, sáng tác, mang đến những hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ công chúng. Sau 4 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ đã đưa các làn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào các dân tộc trong xã đến gần hơn với nhân dân trong tỉnh.

Bà Vi Thị Hởi, Chủ tịch UBND xã Tả Phời, Chủ nhiệm CLB văn nghệ bản sắc xã Tả Phời cho biết: Câu lạc bộ hiện có 45 thành viên, theo quy định ban đầu là duy trì sinh hoạt 1 lần/tháng, nhưng từ khi thành lập đến nay, các thành viên thường xuyên tập luyện các làn điệu dân ca, dân vũ, như: Múa Then Lồng Tồng, hát Then Lên quê em Tả Phời, múa dân tộc xuân vùng cao; sử dụng các nhạc cụ dân tộc. Đặc biệt, xã đã vận động mỗi thôn thành lập một đội văn nghệ riêng, mang đậm bản sắc dân tộc, như: Đội hát Then của người Tày ở thôn Cóc, Đội kèn Pí lè của người Dao Ú Sì Sung… Đã có 12/22 thôn trong xã thành lập được đội văn nghệ và thường xuyên tổ chức luyện tập. Đến nay, CLB văn nghệ bản sắc xã Tả Phời thường xuyên tham gia biểu diễn, giao lưu trong các ngày hội, lễ, tết của xã, thành phố và của tỉnh; giúp phát huy và giữ gìn nét văn hóa các dân tộc; mở rộng giao lưu văn hóa, văn nghệ trong và ngoài xã.

Đội hát Then của người Tày, thôn Cóc tham gia giao lưu tại Hội diễn văn nghệ do xã Tả Phời tổ chức.

Anh Trần Văn Thuyên, dân tộc Tày, thôn Trang, tham gia Câu lạc bộ với mong muốn được giới điệu múa Then Lồng Tồng đặc trưng của dân tộc mình đến với các dân tộc khác, nên đã cùng các thành viên miệt mài luyện tập. Nỗ lực của anh Thuyên và các thành viên đã được đền đáp xứng đáng khi điệu múa Then truyền thống của dân tộc mình được mời biểu diễn trong mỗi dịp lễ hội của xã, thành phố và của tỉnh.

Không chỉ CLB văn nghệ bản sắc xã Tả Phời, hiện trên địa bàn thành phố Lào Cai còn có đội kèn Pí lè của xã Cam Đường  và một số CLB bản sắc khác hoạt động rất hiệu quả. Trong giai đoạn 2010 - 2015, thành phố Lào Cai đã chỉ đạo thực hiện thành công và hiệu quả hoạt động của 10 câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống. Các CLB này đã góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và được ví như “bảo tàng sống” về bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. Các giá trị văn hóa truyền thống như: Múa xòe, múa bát, hát then, kèn pí lè của người Tày, Lễ cấp sắc của người Dao; múa khèn, múa gậy sinh tiền, thổi kèn lá của người Mông, múa xòe của người Xa Phó, hát giao duyên của người Giáy… được giữ gìn, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của nhân dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo tồn văn hóa các dân tộc gắn với phát triển về kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Để phát huy hơn nữa bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, giai đoạn 2015 - 2020, thành phố tiếp tục xây dựng Đề án Phát triển thể dục - thể thao; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc; xây dựng con người thành phố Lào Cai văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương. Cùng với đó, thành phố Lào Cai đưa ra các giải pháp, như củng cố hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động “Thôn văn hoá bản sắc”, các câu lạc bộ nghệ thuật, đội văn nghệ bản sắc dân tộc; bảo tồn các trò chơi dân gian; dàn dựng nhiều tiết mục dân ca, dân vũ để biểu diễn, giao lưu, phục vụ nhân dân và khách du lịch tại các lễ hội, hội thi, hội diễn… Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, con em các dân tộc thiểu số có ý thức, trách nhiệm bảo tồn các giá trị văn hóa bản sắc dân tộc mình là giải pháp được thành phố Lào Cai chú trọng. Song song với đó các cơ quan chuyên môn và các xã tiến hành sưu tầm, khai thác, nâng cao giá trị nghệ thuật biểu diễn của các dân tộc trên địa bàn thành phố nói chung và các dân tộc thiểu số nói riêng; nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn; đưa mục tiêu, nhiệm vụ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc vào nghị quyết của các cấp ủy đảng, kế hoạch của chính quyền các cấp. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng tới xây dựng con người thành phố giàu bản sắc, văn minh, hiện đại./.

Theo Ngọc Hiếu/LCĐT

Tin Liên Quan

Ngọc Quỳnh và hành trình cống hiến cho nghệ thuật

Hai mươi năm đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, diễn viên Ngọc Quỳnh (Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh) vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu với những điệu múa mang hồn cốt dân tộc. Chị lặng lẽ gửi gắm nhiệt huyết qua từng vai diễn, tiết mục, để rồi ghi dấu ấn bằng những tấm huy chương tại các liên hoan nghệ...

Bảo tồn vùng nguyên liệu dệt trang phục truyền thống

Trang phục truyền thống của người dân tộc Mông tại xã Ngũ Chỉ Sơn đang đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, bằng tình yêu và trách nhiệm, những người phụ nữ nơi đây đang âm thầm “giữ lửa” cho bản sắc dân tộc thông qua dự án khôi phục vùng nguyên liệu cây lanh - tạo nên vẻ đẹp độc đáo của trang...

Lịch sử - để nhớ, để gìn giữ và tiếp nối

Từ những ký ức một thời hoa lửa đến những kỷ vật nhuốm màu thời gian, chương trình “Hành trình từ ký ức” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai những ngày cuối tháng Tư đã trở thành không gian lắng đọng, nơi lịch sử không còn nằm yên trên trang sách mà sống dậy qua lời kể của những con người đi qua...

Từ Y Tý đến Hà Nội: Tiếp nối mạch nguồn di sản nhà Hà Nhì

Từ những người thợ Hà Nhì ở thôn Lao Chải, xã Y Tý, Lào Cai trực tiếp tham gia phục dựng, tu sửa ngôi nhà trình tường tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, câu chuyện bảo tồn không chỉ góp phần gìn giữ kiến trúc truyền thống đặc sắc mà còn lan tỏa trách nhiệm bảo vệ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc...

Khám phá chợ đá quý Lục Yên

Vùng đất ngọc Lục Yên, nơi được mệnh danh là “vương quốc đá quý” của Việt Nam. Đến đây, du khách sẽ lạc vào những gam màu lấp lánh của hàng nghìn viên đá quý trong phiên chợ đặc biệt - chợ đá quý. Phiên chợ mang trong mình những nét văn hóa độc đáo, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng không khỏi tò mò và...

Để mạch nguồn văn hóa Tày vùng Đông Hồ chảy mãi

Những cơn gió hồ xoa dịu cái nắng hanh hao đầu hè của miền sơn cước, theo con đường uốn lượn, chúng tôi tìm về thôn Xuân Lai, xã Yên Thành, nơi những nếp nhà sàn nép mình bên sườn đồi lưu giữ nhịp sống của người Tày vùng Đông Hồ Thác Bà. Trong không gian yên bình ấy, câu hát Coọi, tiếng đàn Tính ngân...