Trải nhiệm homestay ở “cao nguyên trắng”

“Cao nguyên trắng” Bắc Hà là điểm đến thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế bởi những nếp nhà sàn, nhà trình tường của đồng bào các dân tộc Mông, Tày, Phù Lá... Những ngôi nhà “homestay” - dịch vụ lưu trú tại gia, đang đem đến những trải nghiệm thú vị cho du khách.
Homestay ở Bản Phố là nếp nhà sàn làm bằng gỗ sa mộc. Chị chủ nhà người Mông có kinh nghiệm đón khách nên nhanh nhẹn dẫn tôi lên tầng 2 và giới thiệu về nơi ở. Chị nhanh tay dọn đồ, sửa sang lại chăn đệm. Cũng chính bởi làm du lịch mà nhà chị thêm ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ và biết tạo không gian đẹp cho homestay.

Sáng hôm sau thức giấc, chúng tôi vẫn chưa muốn rời khỏi chăn ấm. Tiếng nói chuyện xì xồ, tiếng vó ngựa gõ lọc cọc, tiếng bước chân hối hả... cho chúng tôi biết, những tốp người xuống chợ phiên. Bước xuống căn nhà gỗ, tận hưởng một không gian thoáng đãng của sớm cao nguyên trong lành, dịu mát. Ngồi dưới chiếc chòi lợp lá cọ, nô đùa với những đứa trẻ, thấy cảm giác thật yên bình.
Chị Lâm Thị Loan chuẩn bị chỗ nghỉ cho khách tại homestay.
 
Bình minh rực nắng. Thưởng thức bát phở chua trộn xá xíu, đậu xị “trứ danh” của đất Bắc Hà là thấy ấm bụng. Thế rồi, men theo “nhịp váy đung đưa” chúng tôi như phiêu du trong tiết thu dịu mát đi thăm bản. Dừng chân bên nếp nhà sàn mới, chúng tôi vào thăm nhà chị Lâm Thị Loan, một gia đình người Tày đang làm dịch vụ homestay ở thôn Na Hô, xã Tà Chải. Xởi lởi mời khách vào nhà, chị pha ấm trà mới chào đón chúng tôi. Ngồi trong ngôi nhà sàn gỗ truyền thống của người Tày, nhìn ra phía sân đang phơi thóc “khẩu lang”, chị Loan bảo: Khách du lịch thích món xôi cốm già này lắm, nên gia đình làm để phục vụ khách thưởng thức. Có khi nấu ăn luôn khi ở đây, cũng có khi mua “khẩu lang” về làm quà.

Chả là hôm nay, nhà chị Loan có đoàn khách nước ngoài đến nghỉ homestay.  gia đình chị đang chuẩn bị mẻ cốm đãi khách. Chị Loan cho biết: Khách đến nghỉ homestay chủ yếu là du khách nước ngoài nên họ rất thích khám phá cuộc sống thường nhật của đồng bào Tày. Gia đình làm sẵn mẻ cốm để tối giã cốm cho du khách trải nghiệm nghề truyền thống. Khách nước ngoài thích xem gia đình làm cốm lắm. Chưa kịp dứt lời, bỗng có tiếng “thình thịch, thình thịch” từ xa vọng lại, chị Loan phân trần: Đấy, tiếng giã cốm đấy. Chắc nhà ai trong thôn đang giã cốm... Tiếng giã cốm vang lên giữa những thanh âm của một ngày mới trong sự yên bình. Tản bộ trên con đường nông thôn mới, ngắm nhìn những nếp nhà yên bình dưới ánh nắng ban mai, những cây hồng lúc lỉu quả vàng trong tán lá xanh,  những cây lê cũng đã bật mầm hoa trắng tinh... là cảm nhận thật tuyệt vời tại Bắc Hà.

Bà Lisa, một du khách đến từ Úc cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi đến Bắc Hà, cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm dịch vụ homestay ở đây. Thực sự thật tuyệt vời!. Không gian yên tĩnh và thanh bình, những ngày lưu lại ở đây đã cho tôi hòa mình vào cuộc sống bình dị nhưng cũng thật hấp dẫn ở vùng núi Tây Bắc Việt Nam. Mọi người ở đây thật thân thiện. Nếu có dịp quay trở lại Lào Cai, trở lại Bắc Hà, tôi vẫn sẽ lựa chọn dịch vụ homestay.


Chưng cất rượu ngô Bắc Hà.

Trải nghiệm “homestay” thú vị ở Bắc Hà là được xem người Mông nơi này chưng cất rượu ngô. Loại rượu được làm từ ngô trồng trên núi, từ men lá hồng mi. Anh Lý Seo Thồng, người Mông gốc ở Bản Phố như đau đáu với nghề truyền thống của cha ông mình nên hết giờ làm ở cơ quan, anh lại về nhà cùng vợ nấu rượu. Rượu nhà anh Thồng giữ nguyên bản sắc bí truyền. Rượu ủ kỹ lâu ngày. Anh nghĩ mình làm để giữ thương hiệu, giữ nghề. Việc khai trương cửa hàng “Rượu hồng mi” ở chợ Văn hóa là việc mà anh tâm đắc, dồn hết nhiệt huyết bao năm nay mới thực hiện được. Đây sẽ là động lực để anh tiếp tục nối dài ước mơ, chắp cánh cho hương rượu ngô men hồng my tiếp tục bay xa.

Dẫn chúng tôi đi tham quan homestay và khu nấu rượu, anh Lý Seo Thồng tâm sự: Cứ đến phiên chợ Bắc Hà, gia đình lại nấu rượu để cho khách đến tham quan. Cùng với mô hình du lịch làng nghề, gia đình tôi còn đầu tư trồng thêm cánh đồng hoa tam giác mạch và trồng cây hồng mi để du khách chụp ảnh. Đây cũng là cách làm du lịch níu chân du khách ở lại Bắc Hà lâu hơn...

Từ Bản Phố chúng tôi men theo con đường đến xã Na Hối, được ví là “thủ phủ” của mận Tam hoa nổi tiếng. Đây là xã có diện tích trồng mận lớn nhất huyện. Những năm gần đây, người Tày ở Na Hối đã phát triển giống cây ăn quả như Mận Tam hoa, Đào Pháp để du khách đến tham quan, vừa thưởng thức và mua về làm quà... 

Ông Chu Đình Sa, đại diện nhóm hộ homestay Bắc Hà ở xã Na Hối đã được vinh danh nhận giải thưởng “Homestay Asean” cho biết: Những nếp nhà sàn truyền thống cùng với những giá trị văn hóa phi vật thể, cuộc sống bình dị của người Tày ở Na  Hối đã hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế khi đến Bắc Hà. Na Hối hấp dẫn du khách bởi những lễ hội xuống đồng, lễ cúng rừng, lễ mừng cơm mới...với các môn thể thao hấp dẫn như kéo co, đẩy gậy, tung còn; các món ẩm thực độc đáo mang đậm bản sắc như: thắng cố ngựa, xôi nhiều màu, bánh chưng đen, bánh dày, thịt lợn hun khói... Những năm gần đây, Na Hối còn được nhiều khách du lịch biết đến bởi nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều kỵ sỹ chân đất giành “ngôi vương” trong Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà hằng năm.

Rời Bắc Hà sau chuyến trải nghiệm “homestay, chúng tôi thêm một lần được tận hưởng không gian văn hóa và thắng cảnh, thiên nhiên tươi đẹp, để lại những cảm xúc tuyệt vời, những ấn tượng khó quên về miền cao nguyên trắng./.
Thanh Cường

Tin Liên Quan

Sa Pa – Chạm miền kỳ vĩ

Giữa đại ngàn Tây Bắc, Sa Pa cuốn hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu đặc trưng, bản sắc văn hóa đa dạng và nhịp sống giàu sức sống. Năm 2025, Khu du lịch quốc gia Sa Pa đón gần 6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt gần 27.000 tỷ đồng. Không chỉ là điểm đến hấp dẫn, Sa Pa đang đứng...

Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên núi Hàm Rồng

Giữa thiên nhiên Sa Pa hùng vĩ - nơi gặp gỡ đất trời, khu du lịch sinh thái Hàm Rồng trở thành điểm nhấn thu hút du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.

Mười năm lên “đỉnh trời”, mở lối tương lai

Đứng trên đỉnh Fansipan những ngày cuối thu này, giữa mênh mang mây trắng và đại ngàn Hoàng Liên, tôi chợt nhớ về những năm tháng Fansipan còn chưa có cáp treo, ngẫm về những đổi thay của mười năm qua. Nay nhìn lại, càng thấy điều đáng nhớ không chỉ là tuyến cáp ấy đã đưa bao nhiêu người lên đỉnh núi, mà...

Sức hút từ chợ phiên Tả Củ Tỷ

Cứ vào sáng thứ Ba hằng tuần, khu vực trung tâm xã Tả Củ Tỷ lại nhộn nhịp hơn bởi phiên chợ độc đáo, mang đậm sắc màu vùng cao. Nơi đây, những gian hàng mộc mạc kết hợp hoạt động sinh hoạt văn hóa hấp dẫn đã tạo nên nét đặc sắc riêng có, thu hút du khách gần xa đến khám phá, trải nghiệm.

Một mâm cơm, một cung đường du lịch

Du khách đến Lào Cai thường nhớ cảnh đẹp, nhưng thứ ở lại lâu nhất đôi khi lại là một bữa cơm. Từ vòng chung kết “Lào Cai – Chạm đỉnh vị giác” 2026, những mâm cơm của các dân tộc đang gợi mở con đường biến bản sắc thành sản phẩm du lịch cộng đồng.

Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/11

Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà năm 2026 được xã Thác Bà tổ chức từ ngày 06 - 08/11 tại sân Trung tâm Văn hóa – Thể thao Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và quảng bá nông sản đặc trưng của địa phương.