Chào Tổ quốc từ ngã ba sông

Dáng vóc của dải đất hình chữ S bên bờ Biển Đông chưa bao giờ gần với tôi đến vậy. Lá cờ đỏ sao vàng trên nóc kỳ đài tung bay giữa trời xanh, soi bóng xuống dòng sông Mẹ. Thiêng liêng và tự hào biết bao khi đứng dưới quốc kỳ ngay bên bờ sông biên giới, điểm mốc xác định chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Nơi đã cho tôi và những người trẻ tuổi ghi nhớ về năm tháng hào hùng của dân tộc, về một dòng sông cuộn chảy phù sa, bồi đắp cho những làng quê trù phú, nuôi dưỡng bao thế hệ con Rồng, cháu Tiên...  
Cột cờ Lũng Pô tọa lạc nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.

Đã nhiều lần đến Lũng Pô, nhưng mỗi lần đến đây tôi đều có một cảm xúc thật đặc biệt, hồi hộp và háo hức lạ thường. Đứng trước dòng sông Mẹ, khỏa tay vào dòng nước đầu tiên chảy vào đất Việt, tôi có cảm giác thiêng liêng, bởi chính nguồn nước chứa đựng phù sa này đã bồi đắp, gieo mầm, nuôi lớn bao nhiêu ước mơ, tâm hồn của những thế hệ người Việt. Trên ngã ba sông huyền thoại, cột cờ Lũng Pô, công trình của tuổi trẻ Lào Cai hoàn thành, sừng sững, uy nghiêm. Dưới bóng cờ Tổ quốc, trái tim tôi như đập nhanh hơn, từng nhịp, từng nhịp thổn thức…
Địa danh Lũng Pô theo người dân địa phương có nghĩa là đầu Rồng. Truyền thuyết kể lại rằng, vùng đất Lũng Pô xưa do người con út của Long Vương cai quản. Lũng Pô bằng phẳng có cảnh quan tươi đẹp, dòng nước trong xanh, mát lành, là nơi các nàng tiên, con gái của Tiên Ông thường hay xuống dạo chơi, tắm mát. Chàng hoàng tử Rồng đã đem lòng yêu nàng tiên út, cùng nàng chu du, thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đây. Ngọc Hoàng biết chuyện trách phạt, đã biến vùng đất thành chốn “thâm sơn cùng cốc”, đất đá chuyển động, nơi sụt lún sâu thẳm, nơi chất ngất vươn cao thành núi, hình thành lên Lũng Pô ngày nay.
Đồng chí Hà Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai chia sẻ: Ban đầu, tôi đưa ra rất nhiều ý tưởng và suy nghĩ đến những địa danh như: Chi bộ Đảng đầu tiên thôn Soi Lần, “nóc nhà Đông Dương” - Fansipan, hay xây dựng nhà bán trú cho học sinh vùng cao để làm công trình thanh niên. Nhưng trong tôi vẫn luôn đau đáu mong muốn sẽ có công trình mang tầm vóc, để lại dấu ấn của tuổi trẻ. Nhiều đêm trăn trở, tôi nghĩ đến cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) - nơi mình đã từng đặt chân đến. Như một ý niệm tiền định từ trước, tôi lại nghĩ ngay đến dòng sông Mẹ. Và thế rồi, ý tưởng về cột cờ Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt hình thành.

Bên cột cờ Lũng Pô.
Lá cờ mang từ Trường Sa về treo trên cột cờ Lũng Pô.

Từ cột cờ nhìn xuống, dòng suối Lũng Pô thần tiên, xanh mát uốn quanh “đầu Rồng”, rồi xuôi dòng hợp thủy với Hồng Hà đỏ nặng phù sa. Nếu như cột cờ Hà Nội với ý nghĩa là biểu tượng lịch sử cho sự bất khuất, dũng cảm của nhân dân Thủ đô trong cuộc chiến tranh chống thực dân xâm lược, thì cột cờ Lũng Pô là biểu tượng của tuổi trẻ hôm nay với niềm tự hào dân tộc, với khát khao chinh phục, nối tiếp truyền thống cha anh. Điều đó lý giải tại sao thân cột cờ cao 31,43 m, lấy con số tượng trưng cho đỉnh Fansipan có chiều cao 3.143 m. Cột cờ là khát vọng vươn lên đỉnh vinh quang của tuổi trẻ “Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi - Để ta khắc tên mình trên đời” như lời bài hát của cố ca sỹ, nhạc sỹ Trần Lập đã viết. Nếu cột cờ Lũng Cú trên đỉnh Long Sơn (đầu Rồng cực Bắc của Tổ quốc), niềm tự hào của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Việt Bắc với một thời kỳ hiển hách những chiến công cách mạng, thì cột cờ Lũng Pô được ví như “ngọn hải đăng trên sông” bao quát trọn miền biên viễn.
Cột cờ được xây dựng ngay doi đất gần cột mốc 92. Dưới chân cột cờ này, những người lính biên phòng A Mú Sung mùa xuân năm 1979 đã chiến đấu và ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Cũng dưới chân cột cờ này, chỉ 6 năm về trước, trung úy trinh sát Trần Văn Duẩn, quê ở ở tận cuối dòng sông Hồng đã hy sinh ở tuổi 30 khi đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới. Những chiến sỹ nằm lại nơi đầu nguồn biên ải với tuổi thanh xuân, với những ước mơ về ngôi nhà hạnh phúc vẫn còn dang dở. Có lẽ vì vậy, mà cố nhạc sỹ Thuận Yến đã phổ nhạc những lời thơ xúc động của nhà thơ Dương Soái: “Biết là em năm ngóng, tháng chờ/Cứ chiều chiều ra sông gánh nước/Nên ngày ngày cùng bạn bè lên chốt/Anh lại xuống sông Hồng cho thoả nỗi em mong”. Họ đã hy sinh tuổi xuân, xa gia đình, quê hương để đến trấn ải vùng biên viễn.
“Con đường thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”, lời hịch đó của người thanh niên cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng vẫn khắc sâu trong tâm khảm thượng úy Đào Văn Ninh, Tổ trưởng Tổ kiểm soát lưu động và những người lính Trạm Biên phòng Lũng Pô. Anh Ninh bộc bạch: “Các thế hệ lính biên phòng đã và đang đứng gác ở cột mốc biên giới 92 nơi ngã ba sông này đều thề quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, vì sự bình yên của nhân dân”. Cột cờ Lũng Pô là biểu tượng sự tiếp nối của tuổi trẻ với truyền thống yêu nước của thế hệ đi trước đã anh dũng đấu tranh bảo vệ biên giới.
Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Tuổi trẻ Lào Cai hôm nay dựng lên kỳ đài này với minh chứng sẽ không bao giờ quên chiến công thầm lặng, sự hy sinh cao cả vì đất nước của những người lính kiên trung, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền đất nước. Bên cột cờ, chúng tôi kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của những người đã khuất và thầm biết ơn những chiến công của thế hệ đi trước. Mồ hôi, nước mắt và máu của những chiến sỹ đã thấm vào đất Mẹ, nhưng tiếng gọi gìn giữ non sông vẫn âm vang khắp núi rừng và nhắc nhở những chiến sỹ biên phòng hôm nay thức cùng cây súng, để vùng biên cương luôn được đón những mùa xuân ấm áp, yên vui.
Tung bay trên đỉnh cột cờ Lũng Pô, lá cờ Tổ quốc diện tích 25 m2 có ý nghĩa tượng trưng cho 25 dân tộc anh em ở Lào Cai. Điều đặc biệt hơn, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh cột cờ còn mang hơi thở của Biển Đông. Bí thư Tỉnh đoàn Giàng Quốc Hưng trong hải trình “Tuổi trẻ kết nối với biển đảo quê hương” đã mang lá cờ này đến Quần đảo Trường Sa. Mỗi đảo, nhà giàn đặt chân đến, anh Hưng đều xin dấu mộc và chữ ký của người chỉ huy đơn vị hải quân. Đồng chí Giàng Quốc Hưng tâm sự: Mỗi con dấu được đóng trên quốc kỳ, các cán bộ, chiến sỹ Quần đảo Trường Sa đều mong muốn tuổi trẻ Lào Cai tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho Tổ quốc thân yêu.
Thật tuyệt vời biết bao khi lá quốc kỳ mang dư vị mặn mòi của Biển Đông, tinh thần “thép” của những người lính hải quân đang ngày đêm bảo vệ biển đảo Tổ quốc, phấp phới hiên ngang nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Đó là sự kết nối thiêng liêng từ miền biên giới tới biển đảo, từ “Nóc nhà Đông Dương” tới sóng nước Trường Sa... Những trang sử mới của đất nước hôm nay, ngày mai vẫn đang được viết tiếp bằng những hạt phù sa sông Hồng; nơi dòng lịch sử ghi thêm dấu ấn bằng cột cờ Lũng Pô.
Giữa tiết trời cuối đông, cái rét nơi đầu nguồn biên giới tê tái cứa vào da thịt, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi đưa tay lên chào Tổ quốc, hùng hồn cất vang lời Quốc ca quen thuộc. Trái tim tôi rung lên những nhịp đập tự hào về vùng đất biên cương đang náo nức vào xuân…

Theo Hữu Huỳnh/LCĐT

Tin Liên Quan

Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3/2, Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai do đồng chí Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử...

Quyết định nhiều nội dung quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh

Sáng 30/1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ Sáu. Đồng chí Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;...

Lào Cai và Hồng Hà gặp mặt, chúc Tết đầu Xuân 2026

Trong không khí rộn ràng đón Xuân mới 2026, chiều 2/2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai - Việt Nam) diễn ra buổi gặp mặt, chúc Tết giữa Đoàn đại biểu Đảng, chính quyền tỉnh Lào Cai và Đoàn đại biểu châu Hồng Hà (Trung Quốc).

Đoàn đại biểu Đảng và Chính quyền Nhân dân Châu Hồng Hà kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và tham gia các hoạt động tại Lào Cai

Tối 2/2, tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Đoàn đại biểu Đảng và Chính quyền Nhân dân Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã nhập cảnh về nước sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến sang thăm, tham dự Chương trình Giao lưu văn nghệ Chào Xuân qua biên giới và Liên hoan Nhân dân biên giới Lào Cai (Việt Nam) - Hồng Hà...

Giao lưu báo chí truyền thông giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới và Liên hoan Nhân dân biên giới Lào Cai (Việt Nam) – Hồng Hà (Trung Quốc) năm 2026, chiều 2/2, tại trụ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai, đã diễn ra Chương trình Giao lưu báo chí, truyền thông giữa tỉnh Lào Cai và Đoàn báo chí, truyền...

Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức "Xuân biên cương" cho người dân và thiếu nhi Si Ma Cai

Thiết thực triển khai chương trình Công tác Đoàn năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chuỗi hoạt động "Xuân biên cương - Tết thắm tình quân dân" tại xã Si Ma Cai. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm sẻ chia, mang Tết ấm đến với đồng bào và thiếu nhi nơi vùng...