Trưởng thôn không ngại việc khó

Anh Chu Che Xá (trong ảnh) sinh ra và lớn lên ở thôn Lao Chải 1, xã Y Tý (Bát Xát). Dù mới 27 tuổi, nhưng anh Xá đã được người dân trong thôn tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn 3 năm, đó cũng là thời gian anh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Là người con của dân tộc Hà Nhì ở Y Tý, anh Chu Che Xá hiểu được nỗi nhọc nhằn, vất vả, cũng như những tâm tư, nguyện vọng của bà con trong thôn. Từ khi được bầu làm Trưởng thôn Lao Chải 1, anh luôn trăn trở suy nghĩ tìm cách giúp người dân có cuộc sống ngày càng no ấm. Trước đây, đường vào thôn Lao Chải 1 rải cấp phối khó đi, từ năm 2014 đến năm 2015, Trưởng thôn Chu Che Xá đã vận động nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, đổ bê tông tuyến đường liên thôn dài 1,5 km. Anh cũng vận động bà con chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa một số loại cây mới, như đương quy, xuyên khung, lê Tai nung vào trồng để nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo.

Nhiều năm qua, Trưởng thôn Chu Che Xá luôn dành nhiều thời gian tuyên truyền tới người dân không tảo hôn, không sinh con thứ 3, tích cực vệ sinh nhà ở, giữ vệ sinh môi trường. Đến nay, thôn Lao Chải 1 có 90% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh. Ngoài ra, hầu hết hộ dân đã có chuồng nhốt gia súc, tình trạng thả rông gia súc cũng giảm đáng kể.

Là đảng viên trẻ, anh Chu Che Xá rất quan tâm tới việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Hà Nhì. Dù bận rộn với nhiều công việc của thôn, gia đình nhưng anh Xá vẫn nhận làm Đội trưởng Đội văn nghệ dân tộc Hà Nhì xã Y Tý, miệt mài cùng các thành viên tập luyện những bài hát, điệu nhảy truyền thống của dân tộc. Nhờ đó, Đội văn nghệ dân tộc Hà Nhì xã Y Tý đã đoạt nhiều giải cao trong các cuộc thi. Đặc biệt, Trưởng thôn Chu Che Xá cùng Đội văn nghệ dân tộc Hà Nhì xã Y Tý vinh dự được xuống thủ đô Hà Nội biểu diễn văn nghệ và trang phục dân tộc 2 lần. Với anh  Chu Che Xá, đó là cơ hội để anh cùng đội văn nghệ giới thiệu vẻ đẹp bản sắc dân tộc Hà Nhì tới nhân dân khắp mọi miền đất nước.

Năm 2014, Trưởng thôn Chu Che Xá vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích đóng góp vào việc củng cố, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc.

Theo Tuấn Ngọc/LCĐT

Tin Liên Quan

Giữ vững niềm tin của dân vào đảng, chính quyền

Sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy từng bước được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Trong quá trình đó, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, ngày càng gần dân, sát cơ sở, trở thành "cầu nối" quan trọng...

Vững vàng một dải biên cương

Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Thành quả thiêng liêng ấy hôm nay vẫn đang được các thế hệ người Việt Nam gìn giữ, vun đắp bằng trách...

Khai mạc Lễ hội Mùa Vàng Mù Cang Chải 2026 với chủ đề “Sắc vàng non cao - Khát vọng phát triển”

Tối 29/8, tại sân tiểu khuôn viên Trung tâm xã Mù Cang Chải, Chương trình nghệ thuật khai mạc chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và Lễ hội Mùa Vàng năm 2026 diễn ra, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch tại địa phương. Đây là dịp giới thiệu những nét văn hóa đặc...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang tham dự các hoạt động "Lễ hội mùa vàng", thăm mô hình sâm Ngọc Linh tại Mù Cang Chải

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Du lịch “Lễ hội mùa vàng” năm 2026, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đã tham gia các hoạt động tại lễ hội và thăm mô hình trồng sâm Ngọc Linh tại thôn Dào Xa, xã Mù Cang...

Lào Cai lan tỏa tinh thần “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”

Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026), sáng 30/8, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hưởng ứng Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

Dư âm đọng mãi

Trở về sau khi được chứng kiến trận chung kết đầy thăng hoa và kịch tính giữa những cô gái Đak Đoa (Gia Lai) mang theo hơi thở đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ và những bóng hồng của miền đất ngọc Lục Yên (Lào Cai) trên Sân vận động Nghĩa Lộ, trong lòng tôi vẫn ngập tràn cảm xúc khó tả.