Bên dòng Ngòi Bo

Suối Ngòi Bo bắt nguồn từ dãy Hoàng Liên tại địa bàn huyện Sa Pa chảy về qua địa phận xã Gia Phú (Bảo Thắng) trước khi đổ ra sông Hồng. Bên dòng nước ấy, có nhiều câu chuyện kỳ bí về suối, đá và tôm cá, về một thời hoàng kim của “khách sạn” Bản Bay và về câu chuyện của ngày mới hôm nay.

Chuyện kể bên dòng suối đá

Lần đầu tiên đến thôn Bản Bay, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tôi rất ngạc nhiên khi thấy khung cảnh thơ mộng của một dòng suối trong xanh với những bãi cát chạy dài, bãi đá cuội trắng đẹp như kỳ quan của tạo hóa. Và đặc biệt hơn là ở đây có những ngôi nhà xây khang trang, cổng và tường rào được trang trí bởi những viên đá tròn xoe như những quả trứng khủng long hóa thạch từ thời tiền sử.

Gia đình anh Đỗ Trọng Long làm giàu nhờ nghề trồng cây cảnh.

Anh Đỗ Trọng Long, chủ nhân của cơ ngơi rộng trên 2.000 m2 - “ông vua” cây cảnh của xã Gia Phú khoe với tôi bồn cây bon sai thế “lưỡng long tranh châu” gồm hai cây sanh dáng cổ thụ. Tôi tò mò hỏi viên đá cuội tròn xoay đặt giữa chậu cảnh thì anh Long bảo đó là “viên ngọc” của suối Ngòi Bo. Có người gọi dòng suối này là suối đá tròn, hay suối đá trứng, gắn với nhiều câu chuyện kỳ bí. Anh Long còn bảo, gần đây có người ở thôn Xuân Lý vô tình tìm được viên đá thạch anh đẹp như một viên hồng ngọc giữa những bãi đá trứng hàng vạn viên tròn xoe như thế. Rồi chuyện anh Long ngược dòng Ngòi Bo tìm những cây dừa nước hay cây đại cổ thụ hàng trăm năm tuổi chỉ có bên bờ suối này về công đức lên đền Thượng, chuyện ngày trước người dân bắt được những con cá sỉnh, cá chiên mọc rêu trên mình ẩn trong khe đá, những con cá chép “cụ” nặng hàng chục kg trên dòng Ngòi Bo cũng vô cùng thú vị, ly kỳ.

Ngòi Bo là một trong những dòng suối đẹp nhất mà tôi từng biết. Nơi tôi đặt chân, nước chảy cuộn xoáy qua bãi đá nhấp nhô như đàn voi, đàn hổ ngồi sưởi nắng giữa suối. Từ thượng nguồn Sa Pa, suối Ngòi Bo chảy qua xã Gia Phú suốt chiều dài hơn 7 km rồi đổ ra sông Hồng ở cửa Ngòi Bo. Sau hành trình tung bọt trắng xóa vượt qua nhiều ghềnh thác cheo leo, suối Ngòi Bo lững lờ trôi êm đềm như gặp được cố nhân trong lòng chảo xã Gia Phú, cung cấp nước cho ruộng đồng, cây trái nơi đây bốn mùa xanh tươi.

Tìm dấu ấn “thiên đường” xưa

Bên dòng Ngòi Bo trong xanh, tôi gặp ông Đỗ Điệp Thanh, năm nay 88 tuổi - một trong những người cao tuổi nhất ở đây. Ông Thanh tóc đã bạc trắng, tuổi cao nhưng vẫn rất rõ những hình ảnh về “khách sạn” Bản Bay. Năm 1980, ông Thanh được Công ty Apatít Việt Nam (nay là Công ty TNHH một thành viên Apatít Việt Nam) giao nhiệm vụ quản đốc xây dựng khu nghỉ dưỡng cho cán bộ, công nhân mỏ Apatít. Cả khu vực này ngày ấy là nơi ở của hàng trăm chuyên gia Liên Xô sang Việt Nam tham gia xây dựng mỏ Apatít, xây dựng nhà máy tuyển quặng tại Tằng Loỏng và cán bộ, công nhân mỏ. Thời điểm đó, một đoạn bờ suối Ngòi Bo tại xã Gia Phú trở thành bãi tắm, nghỉ dưỡng ưa thích của nhiều chuyên gia Liên Xô cùng gia đình họ.

Suối Ngòi Bo có phong cảnh thơ mộng.

Người dân Gia Phú vẫn tự hào gọi khu nhà ở này tại thôn Bản Bay là “khách sạn” Bản Bay. Khu nhà có khuôn viên hiện đại vào thời bấy giờ, diện tích sử dụng lên tới hàng chục ha; toàn khu có 3 dãy nhà 3 tầng, hơn 20 dãy nhà xây cấp 4, có cả căng tin, thư viện, hội trường, sàn nhảy, sân chơi thể thao… Quang cảnh của khu này rất đẹp khi có suối Ngòi Bo chảy quanh. Đây cũng là nơi người dân Gia Phú lần đầu tiên được xem ti vi do các chuyên gia Liên Xô mang sang. Những ngày diễn ra World Cup năm 1982, 1986, bà con háo hức kéo nhau đến chật sân hội trường xem bóng đá qua ti vi, không khí vô cùng sôi động… Đến năm 1991, Liên Xô tan rã, các chuyên gia rút về nước, sau này “khách sạn” Bản Bay dần hoang phế.

Tò mò, tôi men theo con đường mòn rậm rạp cỏ gianh tìm lại dấu vết xưa của “khách sạn” Bản Bay. Những con đường bê tông nay đã bị vùi lấp hết, những ngôi nhà xây 3 tầng, nhà xây cấp 4 giờ chỉ còn lại những bức tường loang lổ, rêu phong, cửa gỗ cũng đã mục nát. Ở gần hội trường cũ của “khách sạn” Bản Bay vẫn còn một gốc cổ thụ, thân cây xù xì rêu mốc. Xung quanh là nhà ở của một số hộ dân với vườn cây, ao cá. Cũng tại đây, tôi tình cờ gặp anh Đặng Xuân Phương, Chủ nhiệm Nhà khách Công ty TNHH một thành viên Apatít Việt Nam. Hằng ngày, anh Phương vẫn vào đây trông coi, quản lý khu vực này. Theo lời anh Phương thì dự kiến thời gian tới, nơi đây sẽ được quy hoạch lại, xây dựng thành khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái của Công ty TNHH một thành viên Apatít Việt Nam.

Bình minh nông thôn mới

“Khách sạn” Bản Bay là chuyện của một thời đã xa, chuyện của tương lai thì chưa tới, giờ đây, cuộc sống của nhân dân xã Gia Phú bên dòng Ngòi Bo cũng có nhiều điều đáng nói. Trong đó, niềm vui lớn nhất chính là Tỉnh lộ 152 men theo dòng Ngòi Bo từ xã Gia Phú ngược lên xã Thanh Phú, huyện Sa Pa mới được mở đã mở ra triển vọng phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho người dân trên địa bàn. Riêng Bản Bay được xã Gia Phú chọn làm thôn hoàn thành nông thôn mới trong năm 2017.

Ông Nguyễn Quốc Thắng, Bí thư Chi bộ thôn Bản Bay cho biết, ngay từ khi giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến Tỉnh lộ 152, người dân đã nhiệt tình hưởng ứng bằng việc tình nguyện phá 50 m tường xây, tháo dỡ 60 m2 chái nhà, hiến trên 500 m2 đất làm đường. Hiện Bản Bay có đường liên thôn, 100% đường liên gia được bê tông hóa; nhà văn hóa đang được cải tạo khang trang với kinh phí trên 140 triệu đồng do nhân dân ủng hộ. Bản Bay có 131 hộ dân, trong đó khoảng 50 hộ khá, giàu, chỉ còn 10 hộ nghèo. Nhiều hộ dân có thu nhập cao nhờ kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi, trồng rau màu… Điển hình như gia đình cựu chiến binh Đỗ Thế Thắng phát triển mô hình nuôi lợn thịt; gia đình chị Nguyễn Thị Bích Phượng chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang kinh doanh vật liệu xây dựng; gia đình anh Đỗ Trọng Long với vườn hoa, cây cảnh có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm… Bản Bay bây giờ có nhiều nhà xây hai tầng, ba tầng, thậm chí cả biệt thự to, đẹp.

Trò chuyện với chúng tôi về những đổi thay bên dòng Ngòi Bo, bà Phạm Thị Nhật, Bí thư Đảng ủy xã Gia Phú chia sẻ: Gia Phú không chỉ có suối Ngòi Bo phong cảnh hữu tình mà còn có Khu căn cứ cách mạng Soi Cờ - Soi Giá; Đền Ngòi Bo ở thôn Thái Bo từ thời Pháp thuộc, cũng mới được xếp hạng là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh. Dọc theo suối Ngòi Bo, các thôn Phú Xuân, Bến Đền, Bến Phà có nhiều hộ kinh doanh dịch vụ; các thôn Bản Bay, Xuân Tư, Thái Bo, Giao Ngay, Giao Tiến… có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, đặc biệt, có hợp tác xã sản xuất rau an toàn thu hút 185 hộ dân tham gia, với tổng diện tích 51,6 ha rau an toàn. Trong thời gian tới, Gia Phú sẽ phát huy các thế mạnh, tích cực xây dựng nông thôn mới để cuộc sống nhân dân các dân tộc bên dòng Ngòi Bo ngày càng no ấm.

Theo Tuấn Ngọc/LCĐT

Tin Liên Quan

Đội văn nghệ dân tộc Hàm Rồng – Cát Cát: Điểm sáng du lịch cộng đồng ở Lào Cai

Theo định hướng của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, phát triển sản phẩm du lịch gắn với di sản văn hóa bản địa là hướng đi bền vững, giúp nâng cao trải nghiệm của du khách và gia tăng giá trị điểm đến. Từ định hướng đó, mô hình đội văn nghệ dân tộc tại nhiều địa phương được hình thành và từng...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với UBND phường Nghĩa Lộ về phát triển du lịch

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế tại một số điểm du lịch trên địa bàn.

Lâm Thượng hướng tới làng du lịch cộng đồng đạt chuẩn ASEAN

Cùng với Nghĩa Đô, xã Lâm Thượng được tỉnh lựa chọn xây dựng trở thành mô hình làng du lịch cộng đồng kiểu mẫu, từng bước hướng tới đạt Tiêu chuẩn du lịch cộng đồng ASEAN. Đây không chỉ là cơ hội để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, mà còn là động lực quan trọng để nâng cao...

Cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dù lượn tại xã Tú Lệ

Cùng với sự phát triển của du lịch trải nghiệm, hoạt động bay dù lượn tại xã Tú Lệ đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của loại hình du lịch mạo hiểm này, việc tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm bảo đảm an toàn và giữ gìn...

Để Lũng Pô trở thành điểm sáng du lịch

Thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung có vị trí địa lý đặc biệt, nơi dòng suối Lũng Pô hòa vào sông Hồng, cũng là điểm đầu tiên sông Hồng chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Nơi đây có công trình cột cờ Lũng Pô và cột mốc số 92 được nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đang...

“Nữ hoàng” giữa đại ngàn

Tháng 3 về, khắp núi rừng Tây Bắc như bừng tỉnh sau mùa đông giá lạnh, cây cối đâm chồi, nảy lộc, muôn hoa khoe sắc. Giữa muôn loài hoa của núi rừng, có loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài hoa, chỉ mọc ở những đỉnh núi cao chót vót nơi quanh năm ẩn hiện trong sương gió là hoa đỗ quyên....