Mường Hum - nét kẻ chợ miền sơn cước

Chợ phiên Mường Hum được coi là một trong những chợ phiên lớn nhất vùng Tây Bắc. Chợ nằm sâu trong thung lũng bên con suối Mường Hum đầy thơ mộng, chợ lại được bao bọc bởi những dãy núi cao ngất để rồi tạo nên khung cảnh sơn thủy hữu tình của nơi thâm sơn cùng cốc. Cũng bởi lẽ ấy mà bấy lâu Mường Hum luôn là điểm đến của rất nhiều khách tham quan trong và ngoài nước. 
 
Mường Hum là trung tâm của cả một vùng 8 xã phía Bắc huyện Bát Xát (Lào Cai). Con đường từ trung tâm thành phố Lào Cai tới Mường Hum chỉ quãng 45km, nơi đây khá biệt lập với bên ngoài bởi núi non trùng điệp bao quanh, tạo nên một thành trì tự nhiên vô cùng kiên cố. Để đến được Mường Hum phải băng qua vạt rừng thảo quả già với nhiều đoạn đèo dốc đẹp mê hồn, phía xa là những vạt ruộng bậc thang vàng óng vào mùa lúa chín và đẹp tựa một tấm gương trời vào mùa đổ ải.

Đi chợ Mường Hum ta luôn bắt gặp những bộ váy rực rỡ của người
Giáy, Dao, Mông...

Ngay trung tâm xã là khu chợ nức tiếng gần xa. Với con suối Mường Hum đầy thơ mộng vắt qua, đây là nơi quy tụ, gặp gỡ, trao đổi hàng hóa nông sản của các đồng bào dân tộc, chẳng khác nào một kẻ chợ nơi sơn cước. Chợ họp định kỳ vào chủ nhật, đi chợ phiên ta luôn bắt gặp những bộ váy áo rực rỡ của người Giáy, Dao, Mông, Hà Nhì và cả người Hoa quy tụ nơi đây.

Không nổi tiếng như chợ tình Sa Pa hay chợ phiên Bắc Hà, nhưng Mường Hum được xem như một trong những chợ phiên hiếm hoi còn lưu giữ được gần như nguyên vẹn bản sắc văn hóa của một phiên chợ vùng cao. Với những quán hàng đặc trưng như: Thắng cố, bánh mật, bánh tẻ, rượu thóc và còn có riêng một khu bày bán hàng thổ cẩm, đồ chạm bạc và các sản vật dùng cho cuộc sống hằng ngày.

Chợ phiên Mường Hum phô bày tất thảy những sắc thái của các dân tộc thiểu số cùng quần cư trên mảnh đất này. Chỉ riêng màu sắc trang phục cũng đã đủ làm mê hoặc lòng người. Không ít khách quốc tế đến đây đã được trải nghiệm cuộc sống cùng người dân bản địa để rồi đi từ ngạc nhiên, ngỡ ngàng đến thích thú và ấn tượng.

Cũng bởi vẻ đẹp đầy chất thơ mà ngôi chợ bên con suối Mường Hum vô tình đã trở thành nơi tự tình của biết bao đôi trai gái. Họ hẹn nhau bên suối, ôn lại quãng đường đã qua, tìm kiếm những mảnh ghép còn thiếu trong trái tim tự do, hay chỉ đơn giản là để những cô gái khoe váy áo, ai nấy đều đẹp tựa nàng công chúa thượng ngàn mà ngày thường được ẩn đi dưới nét đẹp mộc mạc và khắc khổ. Và những chàng trai thổi lên điệu khèn, điệu sáo chất chứa chí khí muốn đạp bằng cả núi trời giống như cha ông của mình trong quá khứ đấu tranh vì tự do thời xưa cũ.

Dù cho việc đi lại còn khó khăn, đường đến Mường Hum vẫn đưa ta đến một vùng hoa mộng, với những sắc màu văn hóa dân tộc đặc sắc luôn được gìn giữ giống như con suối nguồn đang ngày đêm bồi đắp tạo nên vẻ đẹp đặc trưng cho mảnh đất này./.

(Theo An ninh Thủ đô)

Tin Liên Quan

Bảo tồn vùng nguyên liệu dệt trang phục truyền thống

Trang phục truyền thống của người dân tộc Mông tại xã Ngũ Chỉ Sơn đang đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, bằng tình yêu và trách nhiệm, những người phụ nữ nơi đây đang âm thầm “giữ lửa” cho bản sắc dân tộc thông qua dự án khôi phục vùng nguyên liệu cây lanh - tạo nên vẻ đẹp độc đáo của trang...

Lịch sử - để nhớ, để gìn giữ và tiếp nối

Từ những ký ức một thời hoa lửa đến những kỷ vật nhuốm màu thời gian, chương trình “Hành trình từ ký ức” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai những ngày cuối tháng Tư đã trở thành không gian lắng đọng, nơi lịch sử không còn nằm yên trên trang sách mà sống dậy qua lời kể của những con người đi qua...

Từ Y Tý đến Hà Nội: Tiếp nối mạch nguồn di sản nhà Hà Nhì

Từ những người thợ Hà Nhì ở thôn Lao Chải, xã Y Tý, Lào Cai trực tiếp tham gia phục dựng, tu sửa ngôi nhà trình tường tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, câu chuyện bảo tồn không chỉ góp phần gìn giữ kiến trúc truyền thống đặc sắc mà còn lan tỏa trách nhiệm bảo vệ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc...

Khám phá chợ đá quý Lục Yên

Vùng đất ngọc Lục Yên, nơi được mệnh danh là “vương quốc đá quý” của Việt Nam. Đến đây, du khách sẽ lạc vào những gam màu lấp lánh của hàng nghìn viên đá quý trong phiên chợ đặc biệt - chợ đá quý. Phiên chợ mang trong mình những nét văn hóa độc đáo, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng không khỏi tò mò và...

Để mạch nguồn văn hóa Tày vùng Đông Hồ chảy mãi

Những cơn gió hồ xoa dịu cái nắng hanh hao đầu hè của miền sơn cước, theo con đường uốn lượn, chúng tôi tìm về thôn Xuân Lai, xã Yên Thành, nơi những nếp nhà sàn nép mình bên sườn đồi lưu giữ nhịp sống của người Tày vùng Đông Hồ Thác Bà. Trong không gian yên bình ấy, câu hát Coọi, tiếng đàn Tính ngân...

“Gieo xanh nơi đỉnh mây”: Khi những người phụ nữ viết lại câu chuyện bản làng

“Gieo xanh nơi đỉnh mây” là một sự kiện văn hóa – nghiên cứu giàu ý nghĩa, đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, các nhà khoa học và những người làm công tác bảo tồn, phát triển bền vững.